Hoa hậu Hoàn vũ bị cấm xuất hiện trước công chúng quê nhà

Lần đầu tiên trở về quê hương sau bảy tuần đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ, Natalie Glebova đã gặp rắc rối với luật lệ hà khắc của thành phố Toronto, khi cho rằng sự xuất hiện trước công chúng của cô tại một lễ hội ẩm thực địa phương là hạ thấp danh phẩm người phụ nữ!

Hôm 17-7, Tân Hoa hậu Hoàn vũ được mời tới Quảng trường Nathan Phillips để khai mạc lễ hội ẩm thực Hương vị xứ Thái và như vậy đã vi phạm vào điều luật đã được thành phố thông qua vào 1990 về việc “lợi dụng thân thể người nam/nữ, trai/gái chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý; cách đặc biệt, sự phô bày sắc đẹp sẽ bị cấm tuyệt đối.”

Chính vì điều đó, hôm qua 20-7, đích thân thị trưởng thành phố David Miller đã gọi điện xin lỗi Glebova vì quyết định mà ông cho là “ngớ ngẩn” này.

Hoa hậu 23 tuổi có đôi mắt xanh biếc nói cô bị đối xử hơi bị “gắt”, đặc biệt ở thành phố mà cô rất yêu mến... "ôi như một người bị dao đâm vào tim”.

Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, Paula Shugart, gọi sự việc này là “gây chấn động”. Bà cũng quyết định Glebova không nên xuất hiện tại lễ hội mà không được đề cập tới danh hiệu “Hoa hậu Hoàn vũ” (đội vương miện hay mang dây đeo “Miss Universe”) - như hình thức “né luật” được ban tổ chức lễ hội ẩm thực gợi ý cho Glebova.

Luật lệ này được ban hành nhằm ngăn chặn tình trạng các cuộc thi trong trang phục hớ hênh, bikini diễn ra tràn lan trước đám đông dân chúng. Tuy nhiên tinh thần đó đã bị các nhà thi hành luật hiểu sai lệch. 1991, nhóm nhạc The Barenaked Ladies đã bị cấm trình diễn tại lễ Giao thừa mừng năm mới của thành phố chỉ vì cái tên của ban nhạc có nghĩa là “Những thiếu nữ trần truồng”.

 Theo Tuổi Trẻ