Yêu cầu khách đi bar “ngồi chặt ở ghế”, không được phép đứng lên

(Dân trí) - Sau khi nới lỏng những quy định về phòng chống dịch bệnh, chính phủ nước này cho phép quán bar mở cửa trở lại, nhưng kèm thêm các yêu cầu buộc khách phải tuân theo.

Yêu cầu khách đi bar “ngồi chặt ở ghế”, không được phép đứng lên

Hà Lan vốn nổi tiếng là thiên đường của những bữa tiệc đêm với vô số quán bar, câu lạc bộ đêm, phố đèn đỏ sôi động náo nhiệt… Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát khiến ngành dịch vụ đêm của quốc gia này bị ảnh hưởng nặng nề.

Yêu cầu khách đi bar “ngồi chặt ở ghế”, không được phép đứng lên - 1
Đi chơi ở quán bar mùa Covid-19 cũng khác lạ

Sau thời gian từng bước kiểm soát dịch bệnh, mới đây, chính phủ Hà Lan đã quyết định nới lỏng một số quy định về phòng chống, cho phép quán bar mở cửa trở lại, nhưng kèm theo các yêu cầu buộc du khách phải tuân thủ.

Quán bar Doornroosje (tạm dịch: “Người đẹp ngủ trong rừng”) ở thành phố Nijmegen là nơi đầu tiên tại Hà Lan đã mở cửa đón khách. Đây là tin vui cho giới trẻ sau thời gian dài không được vui chơi nhảy nhót.

Yêu cầu khách đi bar “ngồi chặt ở ghế”, không được phép đứng lên - 2
Khách hàng phải ngồi chặt trên ghế có khoảng cách với nhau và không được phép đứng lên

Tuy nhiên, khi tới đây, khách buộc phải cam kết chỉ được ngồi yên trên ghế, kể cả muốn nhảy nhót theo nhạc cũng không được đứng lên, không được tiếp xúc gần với những người xung quanh.

Khoảnh cách giữa các ghế ngồi đảm bảo 1,5 m và thời gian mỗi ca chỉ kéo dài 20 phút. Hiện tại, quán chỉ chứa tối đa 30 khách một lúc, giá vé cho mỗi ca là 10 Euro (hơn 260 nghìn đồng).

Dù phải tuân theo những quy định “khác thường”, nhưng không khiến những vị khách trẻ tuổi phiền lòng. Có lẽ do phải ở nhà quá lâu, nên việc được ra ngoài, tận hưởng bầu không khí sôi động với âm nhạc và đồ uống cũng đủ khiến nhiều người vui vẻ chấp nhận.

Yêu cầu khách đi bar “ngồi chặt ở ghế”, không được phép đứng lên - 3
Quy định lạ thường nhưng vẫn được giới trẻ chấp nhận vì phải “chôn chân” ở nhà trong mùa dịch quá lâu

“Tôi nhớ không khí ở đây rất nhiều, chỉ 20 phút là đủ. Dù phải ngồi ghế để đung đưa, nhưng chúng tôi vẫn có thể tương tác với nhau từ xa”, Nuray Boga, cô gái 19 tuổi, chia sẻ. Và buổi chơi nhạc hôm đó là DJ Odin, một DJ có tiếng rất được hâm mộ tại thành phố.

Theo đại diện quán bar, trong tháng 7, họ có thể mở rộng đón 100 khách cùng lúc. Khách hàng phải đặt chỗ qua mạng, với vé tham dự 100 Euro gồm cả đồ uống. Quán cũng phát trực tuyến qua mạng cho những ai đang phải giãn cách xã hội tại nhà.

Huy Hoàng

Theo Insider/ Reuters