Xuân đã đến các vùng quê rất gần…

(Dân trí) - Xuân về mang theo tiết trời se lạnh hòa cùng những tia nắng ấm áp mang hơi ấm lan tỏa khắp mọi nẻo đường của thôn quê. Vào những ngày này, người dân quê đang tất bật với các công việc để đón chào một cái tết vui tươi, đầm ấm…

Mấy ngày này, những phiên chợ tết vùng quê đang “vào mùa” mua - bán cao điểm. Từng dòng người chen chúc đi sắm tết. Các em học sinh trên đường đến trường cũng rôm rả tiếng nói cười về những dự tính đi chơi tết. Những người con xa xứ, xa quê cũng đang lũ lượt trở về sum họp với gia đình.

Sắc xuân ở miền quê tuy không đèn hoa rực rỡ như ở thành thị, nhưng lại ấm áp biết bao tình.
Sắc xuân ở miền quê tuy không đèn hoa rực rỡ như ở thành thị, nhưng lại ấm áp biết bao tình.
Sắc xuân ở miền quê tuy không đèn hoa rực rỡ như ở thành thị, nhưng lại ấm áp biết bao tình.

Hãy thử một lần đón tết nơi vùng quê, thưởng thức những món ăn miệt vườn dân dã, lắng nghe những câu chuyện mộc mạc bên ly trà, đĩa mứt của người nông dân, bạn sẽ cảm nhận được bao điều thú vị và càng thêm yêu biết mấy hương vị tết nơi đây.

Chỉ cần một chút tình quê, pha chút lãng mạn, cộng thêm chút yêu thương thế là chúng ta đã có cả một phiên chợ quê ngay trong lòng nỗi nhớ…

Nếu có dịp nào đó bạn rong ruổi, lang thang về một vùng quê, hãy dành một chút thời gian để lắng nghe âm thanh cuộc sống. Nơi đó, biết bao nhiêu cảm xúc khiến lòng ta bâng khuâng, có bao điều lặng lẽ mà ta chưa từng biết. Đó chính là cái "hồn quê" còn ẩn khuất sau lũy tre làng sau những buổi xuân sang!

Xuân đã về trên các vùng quê
Xuân đã về trên các vùng quê
Xuân đã về trên các vùng quê
Xuân đã về trên các vùng quê

Mùa xuân còn được xem là mùa cưới, mùa của hạnh phúc, đoàn viên. Đâu đó trên đường quê, ta còn bắt gặp hình ảnh những rạp cưới được bày trí sắc màu rực rỡ, từng dòng người với áo quần bảnh bao đi đón dâu. Đám trẻ con thì tụm năm, tụm bảy,rủ nhau đi xem mặt chú rể, cô dâu. Tất cả tạo nên không khí náo nhiệt điểm thêm sắc xuân cho ngày tết đang đến gần.

Đi dọc những miền quê vào những ngày này, ta cũng thấy thấp thoáng sau hàng rào xanh mướt là hình ảnhngười dân chuẩn bị đón tết, buổi sáng trời se lạnh, ánh nắng hanh vàng dát mỏng trên chồi cây ngọn cỏ, những cánh đồng lúa xanh, hứng những tia nắng ấm áp, lòng người bâng khuâng, rạo rực chuẩn bị cho một mùa xuân mới, háo hức, hy vọng và tin tưởng.

Xuân về ở các vùng quê, ai ai cũng mong hoàn tất những công việc trong năm, tuy vật vả, tất bật nhưng cũng cố gắng để hoàn thành một cách “tròn trịa” ước nguyện năm cũ, để được thảnh thơi trong 3 ngày tết năm mới.

Mùa xuân ở miền quê 
Mùa xuân ở miền quê 
Mùa xuân ở miền quê còn có một điều thú vị, đậm tình nhân nghĩa đó là: Ngày cuối năm, dù phải còn cái bận rộn vì những công việc cho kịp giờ “ngày hết tết đến” nhưng mỗi người khó lòng từ chối lời mời dự buổi tất niên.

Dù khó khăn, dù tiết kiệm chi tiêu thì “Ngày 30 tết thịt treo trong nhà” phải có. Nhà cửa mà không trang hoàng, dọn dẹp, bàn thờ tổ tiên không lau chùi, không sắm sửa lễ bộ mỗi thứ một ít thì lòng không yên.

Mùa xuân ở miền quê còn có một điều thú vị, đậm tình nhân nghĩa đó là: Ngày cuối năm, dù phải còn cái bận rộn vì những công việc cho kịp giờ “ngày hết tết đến” nhưng mỗi người khó lòng từ chối lời mời dự buổi tất niên.

Họ đến với nhau không phải vì món ăn ngon miệng, mà họ đến chung vui vì cái tình làng nghĩa xóm. Uống cùng nhau chén trà, cốc rượu, tâm tình hoan hỉ mừng nhau một năm làm ăn phát đạt, an ủi những ai không may gặp những điều bất hạnh, động viên nhau cùng tiến tới với niềm tin “ năm mới thắng lợi mới”.

Không ồn ào, không náo nhiệt, cứ lặng lẽ trôi, tình cảm con người lắng động trong đêm ba mươi, bên nồi bánh chưng, trong mâm ngũ quả và làn khói nhang thơm trên bàn thờ gia tiên, trong khay bánh mứt, chai rượu, tách trà, trong từng bông hoa khoe sắc bày trong phòng khách.

Và lòng người thanh thản đợi chờ phút giao thời của vũ trụ, năm cũ đi qua, năm mới bước tới, bao niềm tin, ước mơ, khát vọng được chắp cánh, trải rộng giữa thời gian, không gian của mùa xuân đất trời và của cả lòng người.

Bài, ảnh: Minh Phan