Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ở vùng đất phèn mặn Bạc Liêu, không ai nghĩ rằng có thể xuất hiện vườn nho xanh tươi, trĩu quả, làm "say đắm" người đam mê du lịch.

Ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu có một vườn nho đang xanh tươi, trĩu quả, khiến nhiều người như lạc vào vùng đất Ninh Thuận, nơi nổi tiếng trồng nhiều loại nho.

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 1

Vườn nho xanh mát, trĩu quả ở huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu), nơi từng là vùng đất phèn mặn, nổi tiếng với lúa tôm.

Xem vườn nho trĩu quả ở đất Bạc Liêu (Video: Huỳnh Hải)

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 2

Anh Hứa Phong (chủ vườn nho) cho biết, cách đây khoảng 4 năm, anh có người quen ở Ninh Thuận, nơi trồng nhiều loại nho. Thấy nho trồng đẹp, anh mua 4 gốc về trồng thử với ý định chỉ để thư giãn cho vui.

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 3

Tuy nhiên, sau đó nho xanh tươi, ra trái rất đẹp mắt. "Sau mấy tháng trồng, tôi rất bất ngờ khi nho tươi tốt không thua gì ở đất Ninh Thuận. Thấy vậy, tôi chắc rằng ở đất Bạc Liêu cũng có thể trồng được nhiều nên tiếp tục mua thêm gốc nho về trồng", anh Phong chia sẻ.

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 4

Theo anh Phong, việc trồng nho ở vùng đất nơi mà không phải "chính chủ" của nho gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, thổ nhưỡng. Anh phải chăm sóc rất kỹ, học hỏi thêm trên mạng, người quen và đầu tư thêm công sức, tiền bạc mới cho được vườn nho hơn 200 gốc, diện tích khoảng 300 m2 như hôm nay.

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 5

Sau khi xuất hiện vườn nho này, nhiều du khách gần xa đã đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, mua gốc nho về trồng. Anh Nguyễn Thanh Mong (ngụ tỉnh Bạc Liêu) cho biết, anh biết ở Ninh Thuận nổi tiếng về trồng nho nhưng ở đất Bạc Liêu thì từ trước nay hầu như không trồng được nho. "Khi tận mắt chứng kiến vườn nho của anh Phong xanh tươi, trĩu quả như thế này tôi rất bất ngờ, cứ như mình đang lạc vào đất Ninh Thuận vậy", anh Mong chia sẻ.

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 6

Ngoài loại nho trái tròn thì vườn nho của anh Hứa Phong còn trồng loại nho xanh trái hơi dài, không hạt. Loại nho này cũng cả trăm gốc đang phát triển rất tốt.

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 7

Anh Phong cho biết, vườn nho của anh ngoài phục vụ khách tham quan du lịch, anh còn bán nho ngay tại vườn nếu khách có nhu cầu. Nho được chủ vườn cắt bán tại chỗ nên luôn rất tươi ngon.

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 8
Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 9

Để tăng thêm số lượng, tạo nên vườn nho "hoành tráng" không thua gì ở đất Ninh Thuận, anh Phong đang gây trồng thêm và số nho này đang phát triển rất tốt, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ cho kết quả như mong muốn.

Vườn nho ở đất nắng gió Ninh Thuận trĩu quả trên đất phèn mặn Bạc Liêu - 10

Ngoài ra, anh Hứa Phong còn bán cây giống, chia sẻ kinh nghiệm trồng nho cho khách có nhu cầu muốn trồng thử hoặc muốn tạo thêm những vườn nho ở những vùng đất khác (Ảnh: Huỳnh Hải).