Vì hành động dại dột này, du khách gãy cổ

(Dân trí) - Chỉ vì một phút bồng bột dại dột, nữ phượt thủ người Anh bị gãy cổ. Cô thậm chí bị chuẩn đoán có thể mất khả năng đi lại vĩnh viễn.

Du khách gẫy cổ, có thể mất khả năng đi lại vĩnh viễn vì hành động dại dột này

Sophie, nữ phượt thủ 24 tuổi đến từ Shepshed, Leicestershire, Anh, đã lên kế hoạch du lịch vòng quanh châu Á trong 6 tháng. Cô đã dừng chân ở Pai thuộc miền bắc Thái Lan thì bất ngờ gặp nạn. Vụ tai nạn xảy ra chỉ 1 tuần sau khi Sophie bắt đầu hành trình chuyến đi mơ ước.

 

Vì hành động dại dột này, du khách gãy cổ - Ảnh 2.

Nữ phượt thủ người Anh định du lịch vòng quanh châu Á trong 6 tháng, nhưng bất ngờ gặp nạn ở Thái Lan khi chuyến đi mới bắt đầu được 1 tuần

Theo lời kể của cô gái, trong một bữa tiệc tổ chức ở Pai, cô đã nhảy xuống một bể bơi. Do đánh giá sai độ sâu của bể, cô gái đã bị gãy cổ và được một người bạn đi cùng vớt lên rồi đưa thẳng vào viện.

“Tôi vẫn thấy người ta nhảy từ trên thành bể xuống. Tôi không nghĩ bể này nông đến thế”, Sophie kể lại.

Tại bệnh viện địa phương, từ kết quả MRI cho thấy cô gái 24 tuổi được chuẩn đoán đốt sống C6 và C7 bị gãy khiến tủy sống bị nén lại. Cô được đưa tới bệnh viện tuyến trên để tiến hành phẫu thuật. Bố mẹ của cô gái biết tin đã phải bay từ Anh sang Thái Lan để chăm con.

 

Vì hành động dại dột này, du khách gãy cổ - Ảnh 3.

Trước khi tai nạn xảy ra, cô vốn là một người năng động hoạt bát và rất mê du lịch

Khi tỉnh lại, Sophie cho biết có nhận thức được mọi việc. Dù cơ thể đang phục hồi và có thể cử động một cánh tay, nhưng các bác sỹ vẫn cảnh báo cô gái có thể sẽ mất đi khả năng đi lại vĩnh viễn.

Trước khi bắt đầu chuyến đi, Sophie có mua bảo hiểm du lịch. Nhưng phía công ty bảo hiểm từ chối chi trả tiền viện phí, tiền phẫu thuật cũng như hóa đơn thuốc vì cho rằng tai nạn của cô gái là kết quả của hành động liều lĩnh.

“Thật đau lòng khi biết được mọi chuyện. Trước đây tôi vốn là cô gái năng động, sống hoạt bát. Tôi không rõ mình có thể đi lại được nữa hay không. Nhưng tôi tin rằng những suy nghĩ tiêu cực chỉ làm cho mọi thứ thêm khó khăn. Dù sao cũng thật may mắn khi mình còn sống”, Sophie bộc bạch.

 

Vì hành động dại dột này, du khách gãy cổ - Ảnh 4.

Cô gái bị gãy cổ, có thể mất khả năng đi lại vĩnh viễn

Hiện chi phí y tế của cô gái đã lên tới 37.600 bảng Anh. Khi quay trở lại quê nhà, gia đình cô cũng cần một nhân viên y tế luôn túc trực đi kèm. Điều này sẽ khiến khoản phí vào khoảng 60.000 bảng Anh. Do không đủ tiền chi trả, gia đình Sophie đã viết một “tâm thư” gây quỹ trên GoFundMe trong một nỗ lực tuyệt vọng để đưa con gái về nhà.

Quốc Việt

Theo inews

Sophie, nữ phượt thủ 24 tuổi đến từ Shepshed, Leicestershire, Anh, đã lên kế hoạch du lịch vòng quanh châu Á trong 6 tháng. Cô đã dừng chân ở Pai thuộc miền bắc Thái Lan thì bất ngờ gặp nạn. Vụ tai nạn xảy ra chỉ 1 tuần sau khi Sophie bắt đầu hành trình chuyến đi mơ ước.

 

Vì hành động dại dột này, du khách gãy cổ - Ảnh 5.

Nữ phượt thủ người Anh định du lịch vòng quanh châu Á trong 6 tháng, nhưng bất ngờ gặp nạn ở Thái Lan khi chuyến đi mới bắt đầu được 1 tuần

Theo lời kể của cô gái, trong một bữa tiệc tổ chức ở Pai, cô đã nhảy xuống một bể bơi. Do đánh giá sai độ sâu của bể, cô gái đã bị gãy cổ và được một người bạn đi cùng vớt lên rồi đưa thẳng vào viện.

“Tôi vẫn thấy người ta nhảy từ trên thành bể xuống. Tôi không nghĩ bể này nông đến thế”, Sophie kể lại.

Tại bệnh viện địa phương, từ kết quả MRI cho thấy cô gái 24 tuổi được chuẩn đoán đốt sống C6 và C7 bị gãy khiến tủy sống bị nén lại. Cô được đưa tới bệnh viện tuyến trên để tiến hành phẫu thuật. Bố mẹ của cô gái biết tin đã phải bay từ Anh sang Thái Lan để chăm con.

 

Vì hành động dại dột này, du khách gãy cổ - Ảnh 6.

Trước khi tai nạn xảy ra, cô vốn là một người năng động hoạt bát và rất mê du lịch

Khi tỉnh lại, Sophie cho biết có nhận thức được mọi việc. Dù cơ thể đang phục hồi và có thể cử động một cánh tay, nhưng các bác sỹ vẫn cảnh báo cô gái có thể sẽ mất đi khả năng đi lại vĩnh viễn.

Trước khi bắt đầu chuyến đi, Sophie có mua bảo hiểm du lịch. Nhưng phía công ty bảo hiểm từ chối chi trả tiền viện phí, tiền phẫu thuật cũng như hóa đơn thuốc vì cho rằng tai nạn của cô gái là kết quả của hành động liều lĩnh.

“Thật đau lòng khi biết được mọi chuyện. Trước đây tôi vốn là cô gái năng động, sống hoạt bát. Tôi không rõ mình có thể đi lại được nữa hay không. Nhưng tôi tin rằng những suy nghĩ tiêu cực chỉ làm cho mọi thứ thêm khó khăn. Dù sao cũng thật may mắn khi mình còn sống”, Sophie bộc bạch.

 

Vì hành động dại dột này, du khách gãy cổ - Ảnh 7.

Cô gái bị gãy cổ, có thể mất khả năng đi lại vĩnh viễn

Hiện chi phí y tế của cô gái đã lên tới 37.600 bảng Anh. Khi quay trở lại quê nhà, gia đình cô cũng cần một nhân viên y tế luôn túc trực đi kèm. Điều này sẽ khiến khoản phí vào khoảng 60.000 bảng Anh. Do không đủ tiền chi trả, gia đình Sophie đã viết một “tâm thư” gây quỹ trên GoFundMe trong một nỗ lực tuyệt vọng để đưa con gái về nhà.

Quốc Việt

Theo inews