Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ

(Dân trí) - Không phải là hình ảnh thủ lĩnh da đỏ trong thời xa xưa mà những bức ảnh này được chụp vào đầu thế kỉ 20 cho thấy sự hồi phục của các bộ tộc da đỏ phía tây Canada.

Bạn có thể nghĩ rằng những bức ảnh mê hoặc này chụp từ cả thế kỷ trước, ở thời đại mà các tù trưởng da đỏ dẫn dắt bộ tộc mình đi lang tháng các vùng đồng bằng để săn bắn và sinh sống. Thế nhưng thực tế, những bức ảnh của Harry Pollard mới chỉ chụp vào đầu những năm của thế kỉ 20, cho thấy vẻ đẹp và sự phục hồi của các bộ tộc da đỏ vùng quanh Alberta và tây Canada.

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 1

Nhiếp ảnh gia Harry Pollard đưa ra giới thiệu một bộ sưu tập lớn hình ảnh các bộ tộc da đỏ, với những bức ảnh đầy ấn tượng về người đàn ông đang săn bắn như ảnh trên. Ông có tên gọi là Bước chân cô độc.

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 2

Những bức chân dung đầy mê hoặc giới thiệu vẻ đẹp và khả năng phục hồi của những cư dân đầu tiên của phía tây Canada. Đây là hai thành viên bộ lạc Nakoda, Xà Cạp Đỏ (trái) và Răng Sói (phải)

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 3

Những tác phẩm của Pollard chụp các bộ tộc khác nhau như Jim Thỏ của bộ tộc Kainai và Người Ăn Thịt Sống của bộ Siksika (phải)

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 4

Trong bộ sưu tập tuyệt đẹp của mình, Pollard còn có cả ảnh người bộ tộc Tsuu T'ina. Dân số bộ tộc này đã từng giảm xuống chỉ còn vài trăm thành viên vào năm 1910 khi các bức ảnh được chụp. Nhưng rất hay, hiện nay bộ tộc Tsuu T’ina đã tăng lên vài nghìn người

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 5

Ba nhóm người bản xứ: Siksika, Kainai, và các bộ tộc Piikani cũng có mặt trong ảnh. Đây là những thợ săn bò rừng trên khắp vùng đồng bằng phía tây bắc nước Mỹ và Canada. Tuy nhiên đến thế kỉ 20, 3 tộc người này đã phải định cư hẳn trên đất nước Canada

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 6

Những chiếc lều được trang trí rất công phu của người da đỏ

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 7

Pollard phải làm quen với các bộ tộc và tù trưởng của bộ tộc trước khi được họ chấp nhận cho chụp ảnh

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 8

Một số người trong ảnh là người bộ lạc bình thường như Betty Thợ Sơn (phải ), nhưng cũng có người đứng đầu như Tù trưởng Tóc Bạc của bộ lạc Nakoda (trái)

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 9

Pollard sinh ra ở Ontario, Canada năm 1880. Ông chuyên chụp ảnh người dân bản địa. Bên trái là Người Gọi Sói của bộ tộc Siksika còn bên phải là Đại Bàng Săn Dữ Tợn của bộ tộc Nakoda

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 10

Người da đỏ thường được đặt tên rất đặc biệt, ví dụ người đàn ông này có tên là Bụng To, tù trưởng của bộ tộc Tsuu T'ina

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 11

Các bộ tộc Siksika, Kainai, và Piikani đã buộc phải định cư trên đất Canada vào thế kỉ 20. Đây là một cuộc họp của Hội đồng Siksika được Pollard chụp lại

Vẻ đẹp mê hoặc của các tù trưởng người da đỏ - 12

Một người phụ nữ da đỏ đang đứng cạnh giàn sấy thịt bằng gỗ, bên túp lều của bà

Hữu Nguyên

Theo DailyMail