Về Bến Tre ngắm “cụ” thiên tuế 200 năm tuổi trổ hoa thơm ngát

(Dân trí) - Nhiều người đến đình Phú Nhuận sẽ không khỏi trầm trồ khi chiêm ngưỡng cây thiên tuế (hay còn gọi vạn tuế) cao sừng sững khoảng 200 năm tuổi tỏa ra chín nhánh và trổ hoa thơm ngát.

Đình Phú Nhuận nằm cách trung tâm TP. Bến Tre khoảng 5 km từ lâu rất nổi tiếng bởi có sự xuất hiện của “cụ” thiên tuế khoảng 200 năm tuổi. Thân gốc thiên tuế có chu vi rộng 3 m, 2 người ôm cũng không giáp. Từ gốc cây to lớn tỏa ra 2 nhánh rồi từ 2 nhánh này lại tiếp tục mọc thêm những nhánh phụ tạo thành 9 đọt rất độc đáo. Nhiều cụ cao niên trong làng cho rằng, cây thiên tuế này tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và có sự trùng hợp với con sông Cửu Long một cách kỳ lạ. Bởi vì sông Mê Kông khi đổ vào Việt Nam chia làm 2 nhánh (sông Tiền và sông Hậu – PV) rồi từ 2 nhánh này lại chia thành chín cửa đổ ra biển.

Gốc thiên tuế chi vi hơn 3 m làm 2 người ôm không giáp
Gốc thiên tuế chi vi hơn 3 m làm 2 người ôm không giáp

Từ gốc thiên tuế tỏa ra 2 nhánh
Từ gốc thiên tuế tỏa ra 2 nhánh

Ông Lê Văn Hà, Từ đình (người trông giữ đình - PV) mấy chục năm cho biết: “Mấy cụ cao niên trong làng kể cây thiên tuế có mặt ở vùng đất này khoảng 200 năm, trước khi xây dựng ngôi đình cổ này. Người ta cũng kể, truyền miệng từ đời này sang đời khác chứ không biết chính xác thời điểm nào trồng và ai là người trồng”.

Hai nhánh lớn tỏa ra 9 nhánh nhỏ thành 9 đọt rất lạ
Hai nhánh lớn tỏa ra 9 nhánh nhỏ thành 9 đọt rất lạ

Hoa thiên tuế hình giống quả dứa rất độc đáo
Hoa thiên tuế hình giống quả dứa rất độc đáo

Theo ông Hà, hơn 20 năm trước khi mới về trông giữ đình thì cây thiên tuế này trổ hết 9 hoa ở 9 đọt. Tuy nhiên, càng ngày cây thiên tuế này trổ ít hoa hơn nhưng cứ xoay vòng hết đọt này đến đọt khác nên người dân càng thường xuyên chiêm ngưỡng nhiều hơn. Ông Hà cho biết: “Ai cũng biết cây thiên tuế rất hiếm khi trổ hoa nhưng đối với “cụ” thiên tuế này lại thường xuyên trổ hoa cho dân chiêm ngưỡng. Mới đây “cụ” thiên tuế này trổ 1 hoa rồi mấy tháng sau lại trổ thêm 1 hoa nữa. Vì vậy hoa trước vừa tàn rũ xuống thì ở nhánh thứ 2 cũng bắt đầu thơm ngát. Bây giờ hoa thứ 2 chuẩn bị tàn nhưng chẳng bao lâu sau lại có thêm 1 hoa nữa”.

Đọt này ra hoa gần tàn thì đọt khác xanh um chuẩn bị nở hoa
Đọt này ra hoa gần tàn thì đọt khác xanh um chuẩn bị nở hoa

Nhiều người trong làng tin rằng, hoa thiên tuế trổ sẽ đem đến nhiều điều tốt lành, người dân làm ăn khấm khá nên ra sức bảo vệ, giữ gìn. Mấy chục năm trước có người đặt mua 40 lượng vàng, Ban Khánh tiết khi đó cũng có ý định bán để trùng tu ngôi đình nhưng nghĩ lại đây là cây chứng nhân lịch sử, tượng trưng cho sự hình thành và phát triển của ngôi đình nên đã quyết định không bán. Từ đó đến nay, cây thiên tuế tiếp tục xum xuê, trổ hoa thơm ngát.

Giữa tàn cây đàn ong làm tổ trú ngụ
Giữa tàn cây đàn ong làm tổ trú ngụ

Dẫn chúng tôi ra ngắm “cụ” thiên tuế, ông Chiết Tính, nhà gần ngôi đình cho biết: “Tôi năm nay mới 49 tuổi trong khi cây thiên tuế này đã 200 năm tuổi phải gọi bằng “cụ” mới đúng. Người dân xung quanh ở đây rất quý và chăm sóc, bảo vệ vì đây là chứng nhân của lịch sử ”. Để chứng minh “cụ” thiên tuế này hàng trăm năm tuổi, hai ông Hà và Tính hết đo chiều cao thân cây rồi lại nắm tay cùng nhau ôm gốc cây nhưng vẫn không giáp. Hiện tán cây thiên tuế đã cao hơn 7m, lá um tùm nên giữa thân cây có cả tổ ong gác kèo ngay trên cậy lá.

Cây có chiều cao hơn 7 m
Cây có chiều cao hơn 7 m

Lá cây tỏa ra các hướng um tùm
Lá cây tỏa ra các hướng um tùm

Theo Ban Khánh tiết đình Phú Nhuận, “cụ” thiên tuế này tượng trưng cho sự trường tồn, sự hình thành phát triển của vùng đất Cửu Long nên được người dân ra sức bảo vệ. Tới chu kỳ ra hoa, nhiều người rất thích thú khi đến đây ngắm nhìn cây có chín đọt và ra hoa rất độc đáo.

Hoàng Trung

(email: hoangtrung@dantri.com.vn)