Tuyến phố đi bộ đẹp lãng mạn với hơn 1000 bông hoa giấy phủ kín
(Dân trí) - Con đường rợp bóng những bông hoa giấy nhiều màu sắc xua tan cái nóng bức của ngày hè oi ả. Du khách đi dạo dưới những tán hoa được chiếu sáng bằng đèn lồng về đêm.
Sau 4 năm chờ đợi, lễ hội hoa hay còn được biết tới với tên gọi Festas das Flores (trong tiếng Bồ Đào Nha) xuất hiện trên đường phố của Campo Maior, thuộc thành phố Alentejo. Trong 4 tháng ròng rã miệt mài, hơn 7500 tình nguyện viên đã chung tay gấp thủ công hơn 1000 bông hoa giấy. Nhiều loại hoa với những màu sắc và hình dáng tinh tế, được treo dọc theo tuyến phố như dòng suối hoa chảy vô tận.
Lễ hội hoa không phải là sự kiện diễn ra định kỳ. Ngày hội tổ chức dựa theo ý muốn của người dân. Họ cùng lập kế hoạch và đưa ra thời gian tổ chức cụ thể. Đó cũng là lý do tại sao lễ hội hoa còn được gọi với tên "The People’s Festival" (Ngày hội của nhân dân).
Về đêm, những chùm hoa giấy thắp sáng lung linh nhờ ánh sáng từ đèn lồng nhỏ treo rải rác dọc theo lối đi. Sự kết hợp tinh tế nhiều chùm hoa với muôn hình vạn trạng khiến tuyến đường ở Campo Maior trở nên thơ mộng ngất ngây.
Ngắm thêm vẻ đẹp của những chùm hoa giấy:
Hoàng Hà
Theo BP