Tưởng bị khủng bố tấn công, du khách chạy “bán sống bán chết”

(Dân trí) - Một nhóm 5 du khách người Đức trong độ tuổi từ 20 đến 25 vừa bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ vì đã gây nên cảnh báo khủng bố giả ở khu du lịch Costa Brava của Platja d'Aro.

Các nhân chứng kể lại, nhóm du khách này trang bị cho mình những chiếc gậy chụp ảnh tự sướng rồi dàn cảnh như phát hiện và đuổi theo một ngôi sao nổi tiếng nào đó.

Họ la hét ầm ĩ bằng ngôn ngữ nước ngoài, cầm gậy tự sướng đuổi theo một người trong nhóm khiến đám đông du khách có mặt khi đó tưởng đó là những kẻ khủng bố có súng. Hàng trăm du khách hoảng sợ và bỏ chạy tán loạn, xô đẩy bàn ghế để chạy thoát thân, nhiều nhà hàng phải đóng cửa, giao thông tại khu vực đó cũng bị tê liệt.


Hàng trăm du khách chạy tán loạn vì tưởng nhầm khủng bố tấn công

Hàng trăm du khách chạy tán loạn vì tưởng nhầm khủng bố tấn công

Số đông du khách ẩn nấp trong các quán bar, nhà hàng và hiệu thời trang. Một số người kịp đăng lên mạng facebook cập nhật tình hình trong sự hoảng loạn.

Lực lượng cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc khi nhận được hơn 100 cuộc gọi thông báo “một vụ khủng bố” từ những du khách đang ẩn nấp trong các cửa hàng.

Sau khi nguyên nhân được làm rõ, cảnh sát đã phải đăng lên mạng Twitter khẳng định không có vụ khủng bố nào xảy ra để trấn an dư luận. Mặc dù nhóm du khách đã công khai xin lỗi nhưng cảnh sát Tây Ban Nha cho biết những người này hiện đã bị bắt giữ và sẽ phải hầu tòa.

Một phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cũng cho biết thêm rằng vụ việc đã khiến 8 du khách đã phải vào một trung tâm y tế gần đó để điều trị vì quá hoảng sợ, nhiều người bị bầm tím. Một số người phải ở lại qua đêm do nhịp tim tăng quá nhanh.

Minh Hải

Theo DM