Tục đào xác và cõng người chết đi khắp làng tại Indonesia

(Dân trí) - Người Toraja ở Indonesia đào xác người thân đã chết, làm đẹp và mặc quần áo mới cho xác chết và cõng họ đi khắp làng trong lễ hội Ma’nene thường niên.

Một cộng đồng dân tộc thiểu số người Toraja, sống trên các ngọn núi phía nam Sulawesi, Indonesia đã bắt đầu cử hành lễ hội hàng năm nhằm tôn vinh những người đã chết hàng trăm năm bằng cách dựng các xác chết dậy từ nhà mồ, trang điểm, tắm rửa, mặc cho họ những bộ quần áo thời trang, thậm chí đeo cả kính râm và đưa họ ra ngoài trời, dạo quanh làng.

Một phụ nữ Toraja đang mặc quần áo cho xác chết của người thân, bà đội kính và đeo mũ cho xác chết, chuẩn bị cho lễ hội Manene hàng năm của làng
Một phụ nữ Toraja đang mặc quần áo cho xác chết của người thân, bà đội kính và đeo mũ cho xác chết, chuẩn bị cho lễ hội Ma'nene hàng năm của làng
Các xác chết có tuổi đời hàng trăm năm được rửa ráy, làm đẹp để chuẩn bị cho lễ hội tôn vinh người đã mất
Các xác chết có tuổi đời hàng trăm năm được rửa ráy, làm đẹp để chuẩn bị cho lễ hội tôn vinh người đã mất

Cảnh tượng này có thể khá “kinh dị” với những ai lần đầu quan sát, nhưng với những người Toraja, họ coi việc tang là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời thì ngày này thật sự là một lễ hội, là một biểu hiện tình yêu và sự tôn kính của người Toraji đối với tổ tiên và người thân đã mất của mình.

Nhiếp ảnh gia Herman Morrison, 33 tuổi, sống ở Lombok, Indonesia đã quyết định đi đến Sulawesi để chụp ảnh lễ hội Ma'nene và các nghi thức kì lạ của nó. “Các xác chết có độ tuổi khác nhau, có những cái xác hơn 100 năm tuổi, chúng được những người còn sống lấy ra khỏi mộ, rửa ráy, thay quần áo rồi sau đó lại được đưa trở lại vào mộ”, Marrison kể lại, “Một số người đàn ông còn được mặc vest và đeo cà vạt”.

Xác chết của một người phụ nữ và một em bé được lấy ra khỏi quan tài
Xác chết của một người phụ nữ và một em bé được lấy ra khỏi quan tài
Các xác chết được vác lên vai và đưa đi dạo quanh làng
Các xác chết được vác lên vai và đưa đi dạo quanh làng
Manene, có nghĩa là “Lễ hội rửa ráy xác chết”, người chết được chuẩn bị chu đáo, rửa ráy và mặc quần áo mới
Ma'nene, có nghĩa là “Lễ hội rửa ráy xác chết”, người chết được chuẩn bị chu đáo, rửa ráy và mặc quần áo mới
Các xác chết sẽ được đưa trở lại mồ trên núi sau khi kết thúc lễ hội
Các xác chết sẽ được đưa trở lại mồ trên núi sau khi kết thúc lễ hội
Người phụ nữ này đang làm sạch một cái xác người thân trong gia đình
Người phụ nữ này đang làm sạch một cái xác người thân trong gia đình
Những người Toraja cho rằng tang lễ là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của con người
Những người Toraja cho rằng tang lễ là sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của con người

H. Nguyên

Theo DailyMail