Trời nắng nóng, người Hà Nội đổ ra sông, hồ giải nhiệt

(Dân trí) - Những ngày qua, khi thời tiết tại Hà Nội nắng nóng kéo dài đến khó chịu, thay vì đến các bể bơi hay các quán giải khát phòng lạnh, nhiều người lại tìm đên sông, hồ để hóng gió trời, vẫy vùng giải nhiệt...

Hồ Tây nhộn nhịp người tắm
Trời nắng nóng, người Hà Nội đổ ra sông, hồ giải nhiệt

Mấy tuần nay, cứ 5h chiều ven Hồ Tây - đoạn qua phường Quảng An (Hà Nội) lại trở thành một “bãi biển” thu nhỏ. Các bể bơi trong phố luôn đông đúc nên nhiều phụ huynh lựa chọn Hồ Tây là điểm “giải nhiệt” cho con em trong những ngày nắng nóng. Nhiều người còn mang theo cả “thú cưng” tắm cùng. Nhiều năm nay, khu vực này là điểm đến của nhiều người dân Hà Nội để hạ nhiệt trong những ngày hè oi bức. Sau khi ra khu vực này tập thể dục, khởi động, họ lao mình xuống dòng nước mát lạnh, có người còn mang theo cả can nhựa như một chiếc phao tự chế để bơi xa bờ


Dạo mát Hồ Hoàn Kiếm
Trời nắng nóng, người Hà Nội đổ ra sông, hồ giải nhiệt

Được coi là hòn ngọc của Thủ đô hay du khách thường gọi với cái tên trìu mến là “Lẵng hoa giữa lòng thành phố” Hồ Hoàn Kiếm là nơi hóng gió, dạo mát tuyệt vời với những rặng liễu rủ bên bờ, những tàng cây ngả xuống vòng tay ôm lấy mặt nước hồ biếc xanh màu ngọc lấp lánh nắng vàng. Ngoài ra, bạn có thể dạo quanh hồ đến với đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Rùa…ghé thăm phố Tràng Tiền thưởng thức những que kem ngon tuyệt nổi tiếng.

Sông Hồng lại có bãi tắm tiên
Trời nắng nóng, người Hà Nội đổ ra sông, hồ giải nhiệt

Những ngày qua, khi thời tiết tại Hà Nội nắng nóng kéo dài đến khó chịu, tại bãi giữa sông Hồng, đoạn gần chân cầu Long Biên lại tấp nập người dân kéo tới tắm “tiên” giải nhiệt.

Bãi giữa là tên gọi quen thuộc của dải đất bồi màu mỡ ở giữa sông Hồng, nơi quanh năm xanh mướt màu lá. Người dân Hà thành thì chẳng ai còn lạ gì thế giới khuất nẻo, tách biệt, với những lạch nước nhỏ uốn quanh và những con thuyền của dân vạn chài lênh đênh gối mình trên dòng nước.
Nằm lọt thỏm trong một góc nhỏ của bãi bồi, bãi tắm hoàn toàn hòa với thiên nhiên, với trời mây sông nước; xa hẳn với cuộc sống đô thị hiện đại hai bên bờ sông. Đây là một bãi tắm tự phát mà lối vào chỉ là con đường mòn nhỏ hẹp, gồ ghề đất đá. Chỉ cần đi đến đoạn giữa cầu Long Biên, sẽ thấy ngay lối đi chạy xuyên qua vườn chuối um tùm, ngang qua miếu nhỏ, dẫn đến bãi tắm.

Mỗi khi hè đến, bãi tắm đặc biệt này là nơi lý tưởng để cánh mày râu tìm tới đây tắm mát, thư giãn. Họ rủ nhau khỏa thân, hòa mình với dòng nước mát lạnh. Tắm tiên bãi sông Hồng vừa là cách tránh nóng, vừa là thể dục thể thao với một khung cảnh tự nhiên sông nước cỏ cây hoang dã – độc nhất giữa lòng thủ đô.


Hóng gió tại bến Hàn Quốc
Trời nắng nóng, người Hà Nội đổ ra sông, hồ giải nhiệt

Với phong cảnh lãng mạn kiểu Hàn Quốc, bến Hàn Quốc là nơi được nhiều bạn trẻ tìm đến. Là một con đường đẹp, tới đây bạn không chỉ ngắm cảnh mà còn có thể thả diều, vui chơi và tâm sự. Để tới bến Hàn Quốc các bạn đi tắt từ thôn Đông Nhật Tân đến thôn Nam Nhật Tân tới bến Hàn Quốc dễ dàng. Vào mùa hè ở đây rất mát, đặc biệt mùi thơm ngát của hoa sen tạo nên không khí trong lành .

Hồ Linh Đàm biến thành ...bể bơi
Trời nắng nóng, người Hà Nội đổ ra sông, hồ giải nhiệt

Người dân sống cạnh hồ Linh Đàm đã biến nơi đây thành bể bơi trong những ngày này. Những ngày gần đây, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ ngoài trời lên đến ngưỡng 40 độ C khiến rất đông người dân sinh sống tại hồ Linh Đàm đã nhảy xuống tắm giải nhiệt.. Quanh khu vực bờ hồ, từng tốp người thỏa sức tắm mát. Đây được mệnh danh là hồ bán đảo lớn nhất Thủ đô Hà Nội.

Hồ Linh Đàm mới được cải tạo và tu sửa nên nước khá trong và sạch sẽ. Bên cạnh đó khu vực gần bờ được lát nền bên dưới nên mực nước ngay sát bờ chỉ sâu khoảng hơn 1 mét, chính vì thế nhiều phụ huynh đưa con đến đây vui chơi, tập bơi.

Hữu Thắng (Tổng hợp)