Trải nghiệm phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo”

(Dân trí) - Resort trên đảo Barefoot Manta ở Fiji đang mùa giảm giá. Du khách có thể tới đây bằng thuyền để có những trải nghiệm theo phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo”.

Trải nghiệm phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo” - 1

Đảo Barefoot Manta dài chưa đầy 1 dặm (khoảng 1,6 km) và rộng 0,6 dặm, có thể phục vụ tối đa 80 người.

Barefoot Manta là đảo cát tư nhân thuộc Fiji. Đảo quốc Fiji ở phía nam Thái Bình Dương, thuộc châu Đại Dương, bao gồm 322 đảo trong đó 2 đảo chính là Viti Levu và Vanua Levu sở hữu khoảng 87% dân số.

Trong tình cảnh giãn cách xã hội hiện nay, một số du khách vẫn có thể đi thuyền tới resort trên đảo Barefoot Manta để hưởng thụ những vẻ đẹp huyền ảo của nơi được ví như “thiên đường 3 bãi biển” cùng phong cách sống khác lạ có phần giống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo”.

Trải nghiệm phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo” - 2

Đi chân trần trên những con đường mòn rải cát này du khách có thể cảm nhận được sự dễ chịu do cát mịn mang lại.

Đảo Barefoot Manta chỉ dài chưa đầy 1 dặm (gần 1,6km), rộng 0,6 dặm và resort có công suất phục vụ tối đa cho 80 người.

Đây là một trong số ít đảo sở hữu 3 bãi biển đẹp như mơ với làn nước trong xanh lấp lánh, cùng nơi lưu trú khá cơ bản về trang thiết bị bao gồm cả loại hình dormitory (ký túc xá) và những túp lều kiểu truyền thống dành cho 2 người.

Suy nghĩ tích cực sẽ khiến Covid-19 không thể làm bạn mất đi sự lạc quan, nhất là khi ta có cơ hội trải nghiệm “để đời” về phong cách sống tương tự như kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo” để thoải mái hơn trong cảnh cách ly hoặc giãn cách xã hội “chống Covid-19” hiện nay.

Trải nghiệm phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo” - 3

Phòng ngủ trong dormitory có 4 giường, với khu vực vệ sinh và tắm rửa chung.

Du khách có thể đi phà từ cảng Denarau nằm trên bờ biển phía tây của đảo chính Viti Levu, sau 3 giờ là tới đảo Barefoot Manta.

Nhằm cung cấp cho du khách những trải nghiệm xác thực, người ta làm những con đường mòn rải cát mịn chạy giữa các hàng cây dừa xanh thay vì đường bê tông.

Trải nghiệm phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo” - 4

Lều kiểu truyền thống dành cho 2 người để phục vụ các du khách thích không gian riêng tư hơn.

Trên đường tản bộ quanh đảo, du khách có thể gặp những người đi chân trần và nghe họ vui vẻ chia sẻ rằng không có giày cũng rất ổn bởi bàn chân như được mát xa khi đi trên cát mịn sạch sẽ.

Cả 3 bãi biển ở đây đều rất dễ dàng đi bộ tới và thật tuyệt khi ngắm bình mình hoặc hoàng hôn trên biển. Rồi đắm mình trong làn nước trong xanh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, ngắm những đàn cá đuối (Manta rays) tụ hội về đây theo mùa vào khoảng từ giữa tháng 5 tới tháng 10 hàng năm. Xem ra đó cũng là lý do khiến đảo có tên là Barefoot (chân trần) Manta (cá đuối).

Trải nghiệm phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo” - 5

Lặn xuống biển dưới làn nước trong vắt như pha lê ở Barefoot Manta rất tuyệt.

Không như Crusoe, du khách tới đảo không bắt buộc phải tự xây dựng nơi trú ẩn cho mình bởi có một loạt nơi lưu trú phù hợp với mọi túi tiền.

Phòng ngủ trong dormitory có 4 giường, giá khởi đểm chỉ từ 60 dollars Fiji (20 Bảng Anh). Còn thuê lều riêng cho 2 người có giá từ 178 dollars Fiji (62 Bảng Anh) trở lên, du khách cũng có thể trả thêm tiền để có phòng tắm riêng.

Trải nghiệm phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo” - 6

Một trong 3 bãi biển rất đẹp của đảo Barefoot Manta.

Nguồn cung cấp cho đảo được vận chuyển bằng xà lan mỗi tuần và 80% nhân viên làm việc ở đây đến từ đảo lân cận.

Du khách cũng không cần mang theo đồ ăn nếu mua trước gói nghỉ dưỡng (ngoài tiền phòng) với phí bắt buộc 119 dollars Fiji bao gồm tất cả các bữa ăn, wi-fi và chơi các môn thể thao không có động cơ dưới nước như lặn có ống thở, chèo thuyền Kayak…

Trải nghiệm phong cách sống kiểu “Robin Crusoe trên hoang đảo” - 7

Để tới đảo Barefoot Manta, du khách cần đi phà từ cảng Denarau trên đảo Viti Levu.

Ngoài ra còn có các hoạt động tự do khác như đi bộ ngắm bình minh hoặc hoàng hôn, chơi bóng chuyền, học cách hái dừa sau đó được thưởng thức nước dừa tươi ngọt mát.

“Tới đây du khách sẽ được thư giãn thoải mái trong cảnh yên bình - quản lý resort nói và nhấn mạnh - Barefoot Manta là một trong số ít đảo có 3 bãi biển gần nhau trong khoảng cách đi bộ, bởi thế nó được ví như thiên đường…”

Linh Lê

The Daily Mail