"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ

(Dân trí) - Pù Luông theo đánh giá của chúng tôi có khá nhiều điểm cộng. Trước hết là cảnh đẹp, nhìn thẳng ra thung lũng ruộng bậc thang mùa nước đổ đẹp lung linh. Xa xa là núi mà sáng nào cũng quấn quýt mây, mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng…

"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 1
Đường lên Pù Luông đoạn xanh mướt, đoạn gồ ghề lọt giữa hai bề vách núi..
Đường lên Pù Luông đoạn xanh mướt, đoạn gồ ghề lọt giữa hai bề vách núi..

1. Đường đi:

Với tầm xa khoảng 160km tính từ thủ đô Hà Nội, khu bảo tồn Pù Luông ở phía Tây Thanh Hoá đã trở thành một trong những điểm đến đang rất hot ở phía Bắc hiện nay. Để tới đó có thể chọn 1 trong 3 đường đi:

a. Nhàn nhất nhưng xa nhất là đi theo đường Hồ Chí Minh, qua Ninh Bình, Cẩm Thủy. Cảnh đẹp, thanh bình, lái xe nhàn tênh (có vẻ thích hợp hơn cho chặng về), có thể kết hợp đi chơi thêm rừng Cúc Phương hoặc suối cá thần Cẩm Thủy.

b. Cung đường nhiều cảm xúc nhất là đi Hòa Bình lối qua chợ Lồ và lũng Vân (Thung Mây). Đường nhựa đẹp nhưng hơi ngoằn ngoèo, vài đoạn (hôm chúng tôi đi cuối tháng 7) có đá lở sạt đường nên chống chỉ định khi trời mưa. Đây là cung đường ngắn nhất, thich hợp cho chặng đi mọi người còn đang háo hức và dồi dào sức lực).

c. Đi đường Hòa Bình qua Mai Châu, có thể kết hợp chơi Mai Châu 1 đêm, hôm sau chỉ còn 1 đoạn ngắn là đến Pù Luông. Đoạn từ Mai Châu đến Pù Luông qua rừng già, cảnh đẹp, mát rượi.

Nói chung là đường nào cũng đẹp, cảnh đẹp, đi tầm 3 tiếng hơn là tới nếu không dừng ăn uống, chụp choẹt, xe Matiz cũng chạy ngon không nhất thiết phải gầm cao 2 cầu gì cả ạ, nên “thích là nhích” thôi!

Hạ mâm chuẩn bị bữa trưa bên rìa núi...
Thực phẩm, đồ dùng đều sạch và tự chuẩn bị, giữa cái nắng nóng 38 độ C mà ai cũng vẫn tươi cười. Cả đoàn rất vui vì bữa ăn ngon - bổ - rẻ
Thực phẩm, đồ dùng đều sạch và tự chuẩn bị, giữa cái nắng nóng 38 độ C mà ai cũng vẫn tươi cười. Cả đoàn rất vui vì bữa ăn ngon - bổ - rẻ
Nhà trẻ dọc đường
Nhà trẻ dọc đường

2. Chốn ở:

Trước chưa xuất hiện Puluong retreat thì chỉ có lưu lại nhà dân, xin ngủ nhờ ở bản hoặc lưu lại tại 1,2 cái nhà nghỉ kiểu homestay thích hợp cho dân “bụi phủi” hơn. Giờ thì ngon rồi, Pù Luông retreat mới khai trương đợt 30-4 vừa rồi, giá cả khá ổn, cụ thể như sau:

* Nhà sàn: ở tập thể, tính theo đầu người 200-250k/người tùy ngày thường hay cuối tuần.

+ Delux bungalow: tất cả đều có view nhìn ra ruộng bậc thang nhưng có phòng thì view thoáng đẹp, có phòng thì bị cây chắn với giá 1,2-1,4 triệu đồng dành cho 2 người lớn + 1 trẻ em.

* Đặc biệt nhất là Suite bungalow: 3 mặt thoáng, có bồn tắm ngoài trời. Nói chung là kiểu "chất và sang chảnh", duy nhất 1 căn giá 1,8 triệu. Giá trên đã bao gồm ăn sáng.

Nói chung cho đến hiện tại cả khu nghỉ chỉ có sức chứa tầm 30 khách nên không bị xô bồ.


Chạy đua với cơn giông sắp tới giúp làm dịu mát bầu không khí nóng nực

Chạy đua với cơn giông sắp tới giúp làm dịu mát bầu không khí nóng nực

Khuyến nghị mọi người thu xếp đi vào ngày thường, giá rẻ hơn, vắng vẻ hơn. Cuối tuần đông khách Việt, ngày thường chủ yếu khách Tây. Nhưng đi ngày thường cũng phải book phòng trước vì vẫn có thể “cháy” phòng như thường.

Phòng ốc rộng rãi, cực thoáng mát, bài trí đơn giản nhưng có thể thấy vẫn được chăm chút từ những chi tiết nhỏ. Thích nhất cái ban công rộng của mỗi phòng mà 2 phòng cạnh nhau lại được thông ban công với nhau, nên đi kiểu 2 nhà rất là tiện và vui.


Cầu vồng kép đón chào cả đoàn. Lần đầu tiên gặp được cầu vồng đẹp thế, lúc đó chỉ ước sao mang cái Nikkon đi... Bầu trời bừng sáng dù trước đó mây đen kịt. Cầu vồng ngay trước mặt, gần lắm, to lắm, rực rỡ lắm...

Cầu vồng kép đón chào cả đoàn. Lần đầu tiên gặp được cầu vồng đẹp thế, lúc đó chỉ ước sao mang cái Nikkon đi... Bầu trời bừng sáng dù trước đó mây đen kịt. Cầu vồng ngay trước mặt, gần lắm, to lắm, rực rỡ lắm...

Không có điều hòa, nhưng ngay cả đi giữa ngày hè nắng nóng vẫn thấy rất dễ chịu. Chỉ cần 1 chiếc quạt trần, không khí trong lành và thoáng mát, tối và sáng sớm thì se lạnh. Ở đây mà bật điều hòa thì đúng là lãng phí tài nguyên không khí và điện quá.

Tiên cảnh là đây giữa chốn này...
Tiên cảnh là đây giữa chốn này...

Không có tivi, wifi chập chờn, chủ yếu dùng được ở sảnh lễ tân, đúng theo tiêu chí: nghỉ dưỡng tách biệt thế giới. Còn lại các tiện nghi cần thiết đều có đủ, không cần mang theo những thứ lằng nhằng như đồ vệ sinh cá nhân, đồ tắm rửa…

"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 9
"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 10
View nhìn từ góc nào cũng đẹp mê hồn: thung lũng ruộng bậc thang, núi quấn quýt mây, mây ôm ấp núi...

Bể bơi: hơi bé (chỉ cho tầm chục người là vừa đủ), nhưng mà view thì quá đẹp. Bể sử dụng nước suối mát lạnh, không hề có mùi hoá chất, cảm giác rất đã, cho trẻ con ngâm ở đây rất yên tâm. Nhưng cũng vì không dùng hoá chất nên đáy và thành bể có rêu hơi trơn. Cả nhóm chúng tôi ngày nào cũng bơi ít nhất 1 lần, có ngày 2 bận, cảm giác vô cùng khoẻ khoắn sảng khoái.

"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 12
"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 13
Bình minh và hoàng hôn đều tuyệt đẹp
Bình minh và hoàng hôn đều tuyệt đẹp
"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 15
"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 16
Bể bơi bé mà cực đáng đồng tiền bát gạo, nước suối không hề có hoá chất nên bơi xong không cần tắm lại cũng được. Đây cũng là nơi có view đẹp nhất của Puluong retreat, khó cô gái nào cưỡng được sự cám dỗ pose hình ở đây.
Bể bơi bé mà cực đáng đồng tiền bát gạo, nước suối không hề có hoá chất nên bơi xong không cần tắm lại cũng được. Đây cũng là nơi có view đẹp nhất của Puluong retreat, khó cô gái nào cưỡng được sự cám dỗ pose hình ở đây.
Lúa mới cấy
Lúa mới cấy
Nước mới đổ...
Nước mới đổ...

Khu nghỉ trau chuốt từng góc, những xích đu tre, võng tre, cây cối, rau cỏ đều cho thấy tâm huyết của 3 anh chủ. Điểm cộng rất lớn cho chỗ này là nhân viên, đều còn trẻ và rất nhiệt tình, thân thiện, lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách.

"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 20
"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 21
Các bé đều rất thích nơi này
Các bé đều rất thích nơi này

3. Ẩm thực:

Xung quanh Puluong retreat tầm 10km đổ lại không có hàng quán gì, nên nói chung là đã đến đây gần như chỉ có 2 lựa chọn: đặt ăn của khu nghỉ và mang đồ đi. Nhưng quy định khá chặt về việc mang đồ ăn uống bên ngoài vào (charge phí cao), nên đoàn chúng tôi kết hợp cả 2 phương án. Lưu ý những đồ nhà mang đi không đưa vào khu nghỉ để ăn được đâu nhé, đoàn phải kết hợp trưa đi chơi thì kiếm chỗ ngồi ăn kiểu picnic luôn.

Khu nghỉ cách xa chợ nên ăn uống phải đặt trước 1 ngày, nhưng chỉ cần đặt trước ngày đầu tiên với văn phòng thôi, còn từ những ngày sau đặt thẳng với lễ tân.

Ăn ở khu nghỉ tính theo đầu người giá đồng hạng là 250k/người/ bữa, trẻ con từ 5-12 tuổi tính bằng nửa người lớn. Có các menu cho khách chọn và món gì không thích có thể yêu cầu đổi. Nói chung là bếp nấu khá ngon, đặc biệt là menu đồ Âu.

Buổi tối sinh nhật giai bé nhà tôi, chúng tôi đặt trước bánh gato và được tặng luôn bánh khá ngon nữa chứ, yêu thế!

Bữa sáng phục vụ buffet, không nhiều món nhưng dễ ăn, khá ngon, món bún bò nước dùng rất thơm và thanh. Nói chung với 1 khu nghỉ mới hoạt động vài tháng và ở nơi núi non xa xôi này thì e thấy bếp ở đây quá ổn, trên cả mong đợi.

4. Ngoạn cảnh:

Ở đây thì ngắm cảnh là tuyệt vời nhất, bình minh, hoàng hôn đều rất đẹp, lúa chín thì tuyệt vời khỏi nói rồi… Nói chung mùa nào cảnh sắc cũng có những nét đẹp riêng.

Khu nghỉ có cung cấp 1 số hoạt động cho khách như tour treckking, đạp xe, đi thuyền kayak, đi bè mảng. Nhà nào có nhu cầu thì nhớ báo trước khi đặt phòng để họ còn sắp xếp.

"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 24

Những cọn nước đặc trưng của Pù luông, thanh bình và rất Việt Nam

Những cọn nước đặc trưng của Pù luông, thanh bình và rất Việt Nam

Cảnh quan gần đó có mấy điểm, đặc biệt là thác Hươu (đường vào ngoằn ngoèo khó đi), nhưng có suối nước trong vắt với 1 dàn cọn nước rất đặc trưng. Nơi đây cũng là chỗ để đi thuyền kayak và bè mảng.

"Tiên cảnh" Pù Luông mùa nước đổ - 26

Hẹn gặp lại Pù Luông...

Bài: Linh Giang

Ảnh: Nhóm "phượt" gia đình