Thuê trực thăng ăn trưa và những thú vui "đốt tiền" của giới siêu giàu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Yêu cầu khu nghỉ dưỡng phải nhuộm tuyết màu hồng, chi hàng nghìn USD di chuyển trên trực thăng chỉ trong 10 phút để ăn trưa là những thú vui xa xỉ của giới siêu giàu.

Khoảng cách từ sân bay quốc tế Bozeman Yellowstone (Mỹ) tới câu lạc bộ Yellowstone, nơi các tỷ phú chơi golf và trượt tuyến ở khuôn viên trên 6.000ha, là 80km.

Với nhiều người, phương án tối ưu là dành một tiếng lái xe tới nơi giải trí. Nhưng với các thành viên nổi tiếng của câu lạc bộ thuộc nhóm khách siêu giàu, hành trình này có thể được rút ngắn. Họ chọn máy bay phản lực hoặc trực thăng để di chuyển.  

Theo Adamo Vullo, một cựu thành viên, đây là hoạt động bình thường với nhóm tỷ phú này.

"Ngồi trực thăng, họ chỉ mất 10 phút là đến nơi. Thậm chí nhiều người sẵn lòng chi hàng nghìn USD chỉ thuê trực thăng đi ăn trưa", Adamo nói.

Thuê trực thăng ăn trưa và những thú vui đốt tiền của giới siêu giàu  - 1
Giới siêu giàu sẵn lòng chi trả những khoản tiền "lớn không tưởng" phục vụ nhu cầu cá nhân (Ảnh: Richest).

Đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của giới siêu giàu, những người thường xuyên lui tới các khu trượt tuyết sang trọng hay câu lạc bộ đắt giá.

Để biết thêm về những góc khuất, phóng viên của Washington Post (Mỹ) đã phỏng vấn nhiều người trong ngành như chủ khách sạn, chuyên viên lên kế hoạch du lịch, huấn luyện viên riêng, qua đó hiểu được cách họ phải phục vụ những yêu cầu kỳ lạ của nhóm siêu giàu này.

Những yêu cầu "kỳ quặc" khó đáp ứng

Ông Berkely Tolman, người đã làm việc 16 năm tại khu trượt tuyết Stein Eriksen Lodge (Mỹ), nhớ mãi về yêu cầu "khó quên" của một vị khách hàng thân thiết.

Thuê trực thăng ăn trưa và những thú vui đốt tiền của giới siêu giàu  - 2
Một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Thụy Sĩ (Ảnh: Luxury).

Khi đó, vị khách nói với ông về việc muốn khu nghỉ dưỡng phun nhuộm tuyết từ trắng thành màu hồng để có khung cảnh lãng mạn như phần quà tặng vợ khi họ đi cáp treo đêm. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị ban quản lý từ chối vì không thể nhuộm hồng nguồn nước làm tuyết nhân tạo.

Marijana Jakic, giám đốc của thị trấn trượt tuyết St. Moritz, Thụy Sĩ, nhớ lại chuyện hàng chục năm trước, một vị khách giàu có của khách sạn Badrutt's Palace đã yêu cầu các nhân viên phải tìm một con voi sống để người này làm quà dành tặng sinh nhật cho vợ. Sau đó, vị giám đốc này phải mất nhiều thời gian thuyết phục khách hàng từ bỏ ý định.

Sẵn lòng chi tiêu "thả ga" miễn sao vừa ý

Ông Brian Pente, giám đốc công ty lữ hành LuxeLife Travel, nhận định, du khách châu Âu và khách Mỹ có sự khác biệt lớn về cách thể hiện sự giàu có.

Thuê trực thăng ăn trưa và những thú vui đốt tiền của giới siêu giàu  - 3
Nhóm các du khách trẻ nghỉ dưỡng trên một du thuyền hạng sang (Ảnh: Trip)

"Dù chi phí ở Aspen (Mỹ) rất đắt đỏ, nhưng vẫn không thể so sánh với những gì khách siêu giàu chi trả tại dãy Alps ở châu Âu. Họ có thể chi hóa đơn bữa trưa từ 100.000 Euro tới 200.000 Euro (2,5 tỷ đồng - 5 tỷ đồng) là chuyện thường thấy", ông Brian cho biết.

Vị giám đốc này từng đón một nữ khách hàng siêu giàu muốn cư trú tại thị trấn trượt tuyết ở châu Âu trong vài tuần. Dù vị khách thích khách sạn, nhưng lại không hài lòng với cách bài trí của căn phòng nên đã yêu cầu nhà thiết kế riêng của mình tới. Họ trang hoàng lại phòng khách sạn cho hợp ý vị khách, với chi phí lên tới 100.000 USD (2,3 tỷ đồng).

Hay với những khách giàu mê trượt tuyết, sở thích lưu trú của họ cũng nhiều khác biệt. Một số người muốn ở biệt thự trên núi có giá 30.000 USD mỗi đêm (hơn 700 triệu đồng) tại Niseko - khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hàng đầu Nhật Bản. Số khác lại "bao toàn bộ" cả khu để được thoải mái.

Thuê trực thăng ăn trưa và những thú vui đốt tiền của giới siêu giàu  - 4
Trên một chuyến bay tư nhân phục vụ khách VIP (Ảnh: Mail).

Anh Nadine Paulo làm việc tại công ty lữ hành Travel Edge tiết lộ từng bao toàn bộ ngôi nhà gỗ Sheldon ở Alaska cho những vị khách sẵn lòng trả 75.000 USD (1,7 tỷ đồng) cho một kỳ nghỉ tối thiểu 3 đêm.

Năm 2021, công ty hàng không tư nhân VistaJet phải điều phối chuyến bay đi nhiều chặng để đón khách VIP. Ông Leona Qi, người đứng đầu công ty, vốn từng tiếp xúc nhiều khách giàu, nhưng lần này không khỏi "chóng mặt" với mức độ chi tiêu của khách thuê dịch vụ.

"Mức giá thuê máy bay riêng của chúng tôi từ 12.000 USD (283 triệu đồng) đến 25.000 USD (588 triệu đồng) mỗi giờ. Nhưng nhiều gia đình sẵn lòng thuê trong 100 tiếng đồng hồ", ông Qi nói.

Theo người đứng đầu VistaJet, những gia đình siêu giàu này sống ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Để tập trung cùng một điểm trượt tuyết, họ muốn ngồi cùng nhau trên một chuyến bay và di chuyển đón đủ thành viên. Bởi vậy, hóa đơn chỉ riêng việc di chuyển trên chuyên cơ lên tới cả triệu USD.