Thú vị cảnh đàn sư tử rủ nhau... vắt vẻo trên cây ngủ trưa

(Dân trí) - Giữa trời trưa nắng nóng, một đàn sư tử hơn chục con cùng trèo lên cây nằm vắt vẻo nghỉ ngơi. Cảnh tượng thú vị này diễn ra tại một khu vực thuộc Công viên quốc gia hồ Manyara ở Tanzania, do một nhiếp ảnh gia người Anh ghi lại.

Nhiếp ảnh gia Gina Owen, 33 tuổi, đến từ Anh nhưng hiện đang sinh sống tại Zanzibar. Cô có dịp tới thăm Công viên quốc gia hồ Manyara ở Tanzania và may mắn ghi lại được nhiều khoảnh khắc thú vị của thế giới tự nhiên.

Bầy sư tử hơn chục con leo lên cây nghỉ ngơi thư giãn giữa trưa nắng
Bầy sư tử hơn chục con leo lên cây nghỉ ngơi thư giãn giữa trưa nắng

Công viên quốc gia hồ Manyara là một trong những điểm đến thú vị tại Tanzania. Nơi đây sở hữu những cánh rừng rậm rạp, đồng cỏ xanh rì, khu vực đầm lầy với hai phần ba diện tích bao phủ là nước. Vào thời kỳ nhất định trong năm, hàng ngàn con chim hồng hạc bay tới đây chọn làm nơi dừng chân. Đây cũng là nơi cư trú của số lượng lớn các động vật hoang dã như sư tử, voi, hà mã hay khỉ đầu chó. Thậm chí, du khách có thể quan sát thế giới động vật ở cự ly gần hơn so với nhiều công viên quốc gia khác.

Một số sư tử con tỏ ra khá hiếu động và nghịch ngợm
Một số sư tử con tỏ ra khá hiếu động và nghịch ngợm
Chúng hoạt động liên tục và thường xuyên trêu đùa nhau
Chúng hoạt động liên tục và thường xuyên trêu đùa nhau

Đến thăm công viên quốc gia hồ Manyara, nhiếp ảnh gia người Anh tình cờ bắt gặp cảnh tượng hơn chục con sư tử nằm vắt vẻo trên cây để nghỉ ngơi. Đây thực sự là khoảnh khắc hiếm gặp của loài vật được mệnh danh “chúa sơn lâm”. Khác với vẻ ngoài hung dữ thường thấy, bầy sư tử tỏ ra khá hiền lành khi trong giây phút thư giãn.

Trong số đó, một số con lớn hơn lại nằm nghỉ ngơi
Trong số đó, một số con lớn hơn lại nằm nghỉ ngơi

Trên các thân cây lớn, bầy sư tử nằm rải rác tránh nắng. Sư tử mẹ nằm ở vị trí cao nhất trên thân cây. Trong khi đó, bầy sư tử con đùa nghịch với nhau xung quanh. Một vài con khác lại lim dim mắt ngủ.

Phút thư giãn của “chúa sơn lâm”
Phút thư giãn của “chúa sơn lâm”
Nhiếp ảnh gia chia sẻ, một số con tỏ ra ngoan ngoãn không khác gì những con mèo nhà
Nhiếp ảnh gia chia sẻ, một số con tỏ ra ngoan ngoãn không khác gì những con mèo nhà

“Tôi thật may mắn khi chụp được khoảnh khắc này. Bầy sư tử ở công viên quốc gia hồ Manyara vốn nổi tiếng với chuyện ưa leo trèo. Chúng chơi đùa với nhau khá vui vẻ. Một số con cố gắng trèo lên lưng mẹ, trong khi sư tử mẹ ở vị trí cao nhất trên cây. Cách chúng chơi với nhau khá giống với những con mèo nhà", nhiếp ảnh gia người Anh chia sẻ.

Hoàng Hà

Theo DM