Thứ mùi lạ khiến cặp đôi du khách bị chết bất thường trong khách sạn?

(Dân trí) - Con gái nạn nhân khẳng định, vào đêm trước khi cha mẹ cô qua đời, cả gia đình chợt thức giấc giữa chừng bởi thứ mùi khó chịu.

Thứ mùi lạ khiến cặp đôi du khách bị chết bất thường trong khách sạn?

Ông John Cooper, 69 tuổi và bà Susan, 64 tuổi, bất ngờ tử nạn khi đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Steigenberger Aqua Magic, bên bờ biển Đỏ. Cặp vợ chồng du khách người Anh tới đây du lịch cùng cô con gái Kelly Ormerod và 3 người cháu ngoại.

Theo thông tin từ chính quyền Ai Cập, đôi vợ chồng người Anh chết vì lý do tự nhiên. Sau khi du khách John tử vong khi được đưa tới bệnh viên, vợ ông, bà Susan lên cơn đau tim vì sốc và cũng qua đời ngay sau đó. Tuy nhiên, cô con gái Kelly của họ cho rằng giới chức địa phương cần xét nghiệm tử thi để điều tra rõ sự việc.

Hai vợ chồng du khách người Anh vẫn khỏe mạnh trước chuyến du lịch, nhưng đã bất ngờ tử vong khi tới Ai Cập du lịch
Hai vợ chồng du khách người Anh vẫn khỏe mạnh trước chuyến du lịch, nhưng đã bất ngờ tử vong khi tới Ai Cập du lịch

Cô Kelly cho hay, vào đêm trước khi cha mẹ cô qua đời, cả gia đình đã thức giấc giữa chừng bởi thứ mùi khó chịu. “Ngay khi bố mẹ tôi vào phòng ngủ, con gái tôi đã nói cháu thấy có mùi gì đó. Khi đó, bố mẹ tôi đành xịt một chút nước hoa để khử bớt mùi lạ, rồi thiếp đi. Con gái tôi thấy khó chịu và tỉnh dậy rồi trở về phòng ngủ cùng tôi”.

Một trong những căn phòng nơi hai vị khách lưu lại tại khách sạn trước khi họ qua đời
Một trong những căn phòng nơi hai vị khách lưu lại tại khách sạn trước khi họ qua đời

“Khoảng 1 giờ 30 sáng, bố tôi vẫn còn khỏe mạnh và hẹn gặp hai mẹ con vào sáng mai. Sáng hôm sau, tôi không thấy bố mẹ ra ngoài ăn sáng. 11 giờ sáng tôi gõ cửa vào phòng thấy bố có vẻ đang mệt còn mẹ nằm trên giường. Có điều gì đó không ổn, họ cần chăm sóc y tế nên tôi đã gọi bác sỹ tại khách sạn. Một thứ gì lạ nào đó trong phòng đã giết họ. Có thể họ hít phải khí lạ hay điều gì tương tự, tôi không biết nữa”, cô Kelly, con gái của hai nạn nhân xót xa.

Không chỉ riêng với hai nạn nhân nhà Cooper, nhiều vị khách trong đoàn cũng thấy “mệt mỏi” khi nghỉ dưỡng tại đây. Cùng khách sạn với họ còn khoảng 300 du khách khác. Không lâu sau đó, số lượng trong đoàn báo bị ốm tăng lên. Ngay sáng 24/8, hãng lữ hành đã cho đoàn khách chuyển sang khách sạn khác, hoặc lựa chọn trở về Anh.

Co Kelly, du khách người Anh chụp hình cùng người mẹ quá cố
Co Kelly, du khách người Anh chụp hình cùng người mẹ quá cố

Ông Ahmed Abd Alla, một trong những quan chức địa phương đã gặp bà Kelly nhưng từ chối trả lời vấn đề liên quan đến thứ mùi bất thường xuất hiện trong phòng cho tới khi cuộc điều tra của đoàn công tố viên Ai Cập hoàn tất.

Quốc Việt

Theo DM