Thần Tài “đắt sô” trong ngày năm mới

(Dân trí) - Hơn 10 năm trong nghề, “Thần Tài” Singapore hạnh phúc khi đảm nhận nhân vật này, mang lại niềm vui, sự phước lành cho người dân và du khách vào dịp đầu năm.

Thần Tài “đắt sô” trong ngày năm mới

 

Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội gặp Thần Tài và ban cho chiếc bánh huat kueh (bánh thịnh vượng). Bởi vậy, ngay khi thời điểm năm mới tới, khoảng 800 người dân và du khách đã đổ xô tới ngôi đền Loyang Tua Pek Kong, Singapore, để được tận mắt gặp “Thần Tài” và nhận may mắn cho năm mới.

Thần Tài “đắt sô” trong ngày năm mới - 1
“Thần Tài” Singapore đang thực hiện nghi thức ban phước lành

Alec Chia, 47 tuổi, đã đảm nhiệm vai trò “Thần Tài” trong nhiều năm liền. Ướt đẫm mồ hôi trong trang phục nhiều lớp của mình, đến giờ vị “Thần Tài” mới tạm coi như kết thúc một ngày làm việc kéo dài 8 tiếng ở 3 địa điểm khác nhau của mình.

Chia hóa thân vào vai “Thần Tài” như một cơ duyên. Đến nay, anh được người dân biết tới với danh xưng” Thần Tài” của Singapore.

Thần Tài “đắt sô” trong ngày năm mới - 2
Thần Tài rất “đắt sô” vào dịp lễ tết

Theo quan niệm văn hóa dân gian Trung Hoa, vào dịp lễ tết Nguyên đán, Thần Tài hay Caishen là một vị thần của Trung Quốc, được tin rằng sẽ ban phước lành, may mắn và giàu sang cho người dân.

Quay trở lại câu chuyện của Chia, anh được coi là người đảm nhiệm công việc Thần Tài được tin tưởng nhất, nhiều kinh nghiệm nhất tại “Quốc đảo sư tử”. Dù “sự nghiệp” làm Thần Tài của Chia mới bắt đầu từ năm 2003, nhưng cơ duyên đã sớm đến với anh từ khi còn trên ghế nhà trường.

Sau khi tốt nghiệp, Chia từng làm việc ở một cửa hàng bán pha lê trong 3 năm. Với thân hình vóc dáng và gương mặt phù hợp, Chia thường xuyên được yêu cầu hóa trang thành vị thần may mắn trong dịp tết Nguyên đán để đón chào du khách. Cuối cùng, Chia bỏ việc để theo đuổi nghề phong thủy và có nhiều thời gian hơn để đóng “Thần Tài”.

Thần Tài “đắt sô” trong ngày năm mới - 3
Trang phục của Thần Tài nặng tới 6kg

Chia hiện đang sở hữu 5 trang phục Thần Tài khác nhau, làm từ vải của Trung Quốc, Thái Lan, Nepal, thậm chí cả Tây Tạng. Mũ và áo choàng của vị thần được trang trí bằng ngọc bích, pha lê và nhiều kim loại quý. Những bộ trang phục có giá hơn 1000 USD và nặng tới 6kg.

Ngoài trang phục, bí quyết của Chia để trở thành một “Thần Tài” đó là sự tinh tế. “Bạn phải tin mình là Thần Tài, mang lại hy vọng cho mọi người. Bởi vậy, tin vào chính mình mới khiến người khác tin bạn”, Chia nói.

Thần Tài “đắt sô” trong ngày năm mới - 4

Trong sự nghiệp Thần Tài của mình, Chia cũng gặp không ít tình huống bất ngờ. Theo lời kể của anh, khoảng vài năm trước, anh được mời tới một nhà hàng nổi tiếng Trung Quốc để giao lưu với khách. “Nhiều người thấy tôi như nhìn thấy ma vậy. Họ không thoải mái vì khác tôn giáo”, Chia kể lại. Sau cùng, anh phải trấn an họ bằng sự giải thích mềm mỏng của mình.

Năm 2004, Chia tới Sri Lanka du lịch gần một tháng. Tại đây, anh tham gia công tác thiện nguyện như phát đồ ăn, nước uống cho trẻ nhỏ. Chia cho biết, đó là một trong những ngày làm việc của “Thần Tài” thời hiện đại.

Huy Hoàng

Theo Straitstimes