Thừa Thiên Huế

Tàu du lịch biển đầu tiên “xông đất” Huế

(Dân trí) - Sáng 25/2 (ngày mùng 7 tết), tàu du lịch biển Silver Whisper, quốc tịch Bahamas với gần 700 hành khách và thuyền viên đến từ nhiều quốc gia đã “xông đất” tỉnh Thừa Thiên Huế năm mới Ất Mùi 2015.

Tàu Silver Whisper đã cập bến tại quốc tế nước sâu Chân Mây (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc). Đích thân TS. Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng đại diện các sở ban ngành, đơn vị lữ hành đã nồng nhiệt đón, tặng hoa đoàn tại cảng, và mong muốn các thủy thủ, du khách sẽ đưa hình ảnh Huế đến với nhiều hơn nữa bạn bè trên thế giới. Rất nhiều du khách đã bất ngờ và vui mừng trước sự đón tiếp ấm áp của địa phương.

Đây là chuyến tàu biển đầu tiên đến Huế trong năm 2015, hy vọng sẽ đem lại một năm mới khởi sắc cho ngành du lịch về đường thủy cho cố đô. Sau khi xuống Huế, 382 du khách cùng một số thuyền viên đã tham quan các di tích tại cố đô Huế như Đại Nội, lăng vua Nguyễn. Đến 18h tối cùng ngày, đoàn rời Huế để vào Đà Nẵng - Hội An tiếp tục hành trình du lịch.

Được biết trong năm 2015, theo kế hoạch đã có 38 tàu du lịch biển với gần 62.000 hành khách và hơn 26.000 thủy thủ đoàn đăng ký cập Cảng Chân Mây. Con số này tăng gần 50% so với số lượng khách tàu biển đến Huế trong năm 2014 – là một tín hiệu đáng mừng cho du lịch tàu biển của tỉnh.

Tàu du lịch hạng cao cấp Silver Whisper cập cảng Chân Mây - Huế ngày mùng 7 Tết

Tàu du lịch hạng cao cấp Silver Whisper cập cảng Chân Mây - Huế ngày mùng 7 Tết
TS. Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa cho du khách tây

TS. Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa cho du khách tây
Các du khách được chào đón nồng nhiệt tại cảng

Các du khách được chào đón nồng nhiệt tại cảng
Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng thuyền trưởng tàu

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm cùng thuyền trưởng tàu

Tin: Đại Dương

Ảnh: Cổng thông tin điện tử TT-Huế