Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

(Dân trí) - Có tuổi đời nghìn năm tuổi, cổ trấn Tây Đường , ở Chiết Giang được mệnh danh là “thiên đường hạ giới” ở Trung Quốc. Hãy thử tới đó cùng với người bạn đời của mình, bạn sẽ có cảm giác rất lạ…

Thiên đường bởi vì nó mang một vẻ đẹp ngây ngất nhưng cũng bởi nó rất gần nhưng cũng rất xa. Vẻ đẹp Tây Đường tỏa sáng từ thời Xuân Thu chiến quốc nhưng tới nay vẫn hiếm người biết đến dù nó chỉ cách Tô Châu hay Thượng Hải không quá hai giờ đi xe.

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Với phong cảnh hữu tình, chắc chắn đến đây bạn cùng với người vợ mới cưới của mình sẽ mê hoặc du khách với không gian cổ kính, trữ tình cùng những chiếc cầu nhỏ xinh đẹp bắc qua dòng kênh. Tuy cổ trấn này đã có hơn một ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Tây Đường có một sức hút sâu sắc đối vói mỗi du khách lãng mạn. Trong những góc nhỏ của Tây Đường có những tiệm sách, café, quán bar. Có nhiều đôi trai gái đến đây vừa thưởng thức ly café vừa chiêm ngưỡng phong cảnh cổ trấn.

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Tây Đường là một cổ trấn đặc biệt của Trung Quốc, nơi đây gây ấn tượng với du khách bởi những chiếc cầu nhỏ xinh đẹp bắc qua dòng kênh. Tuy cổ trấn này đã có hơn một ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”
Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Tây Đường là một thị trấn sông nước, có tới 9 con sông chảy qua địa bàn của Tây Đường, chia thị trấn cổ này thành 8 phần được nối với nhau bằng 27 cây cầu đá cổ. So với Lệ Giang nó có sức sống hơn, nơi đây với những chiếc cầu nhỏ bắc qua kênh nước, với hơn một ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Trong phần phố cũ của Tây Đường, các tòa nhà được xây dựng dọc bờ các con kênh, vốn đóng vai trò là đường giao thông chủ yếu trong vùng. Ngoài ra Tây Đường còn có rất nhiều nhà, miếu cổ và giữ được không gian và cảnh quan yên tĩnh, vì vậy thị trấn này đã trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Chiết Giang.

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Cổ trấn Tây Đường có hàng nghìn nhà, miếu cổ độc đáo, rêu phong giữa không gian bình yên. Từ lâu, cổ trấn này đã được mệnh danh là “Thiên đường hạ giới” và trở thành một địa điểm tham quan nổi tiếng ở Chiết Giang.

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Đến Tây Đường bạn nên cùng người bạn đời của mình ngồi xuống thuyền du ngoạn trên sông. Khi đến buổi hoàng hôn, bạn có thể nghe tiếng cót két của những chiếc thuyền. Ngồi trong thuyền êm ả trôi theo dòng nước, chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của cổ trấn. Bạn và người vợ của mình nhất định phải trọ lại trong những ngôi nhà cổ kính này một đêm, đặc biệt là những ngôi nhà ven sông để chiêm ngưỡng cảnh sắc cổ trấn về đêm, đặc biệt là thời gian mặt trời lặn, mặt nước hồ rực rỡ sắc vàng rất đẹp.

Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”
Tận hưởng tuần trăng mật nơi “thiên đường hạ giới”

Trong đường phố Tây Đường có nhiều tiệm buôn bán những vật dụng nhỏ tự thiết kế, sáng tạo, khắp phố đều có thể thấy những đèn lồng đỏ treo cao. Những quán bar về đêm rất nhộn nhịp, ven sông thỉnh thoảng có thể bắt gặp những chiếc đèn hoa đăng. Nếu như ban ngày Tây Đường có vẻ yên tĩnh, thì ban đêm lại là một nhịp sống khác.

Với chương trình 5 ngày, 4 đêm cho tour Thượng Hải - Bắc Kinh, công ty du lịch Redtour đang có nhiều ưu đãi dịp cuối năm cho du khách khám phá hành trình trên. 

Minh Phan (Bài, ảnh)