Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây

(Dân trí) - Với ý tưởng đưa du khách tới gần hơn với những tổ chim xinh xắn nép mình sau những tán lá xanh, gần hơn với bầu trời và đại đương bao la… nhà trên cây độc đáo, hấp dẫn ra đời.

Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây - 1

Tree House sang trọng này được những người thích sự biệt lập và lãng mạn ưa chuộng.

Hapuku Lodge and Tree Houses là loại hình khách sạn kiểu cổ điển sang trọng, có những phòng nghỉ “nép mình” trên tán lá cây ở những nơi kín đáo, gần dãy núi Kaikura có phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở phía đông bắc đảo Nam, New Zealand.

Hapuku Lodge and Tree Houses nằm trên khu vực gần bờ biển khúc khuỷu của đảo Nam, bao gồm 5 khu nhà được ví như những “tổ chim” ở độ cao 10m so với mặt đất, được làm bằng gỗ, có đầy đủ trang thiết bị.

Tree House được thiết kế thân thiện với môi trường sinh thái, hài hoà với cảnh quan bao quanh và là địa điểm tốt nhất để ngắm cảnh đẹp của dãy núi Kaikoura phía trước, Thái Bình Dương phía sau...

Do đặc điểm thời tiết nơi đây nên các căn phòng trong Tree House đều chan hoà ánh nắng ban ngày, có tầm nhìn thoáng rộng từ trên ngọn cây với view phía trước hướng ra núi, phía sau hướng ra biển, còn nếu nhìn xuống dưới là bãi cỏ rộng với những chú hươu hiền lành nhởn nhơ gặm cỏ…

Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây - 2

Hapuku Lodge and Tree Houses gồm 5 đơn nguyên bằng gỗ có tầm nhìn xa và rộng từ “độ cao ngọn cây”.

Đây được coi là khu nghỉ dưỡng với “cấp độ trên ngọn cây” và được những cặp đôi hoặc gia đình muốn có kỳ nghỉ độc đáo mà vẫn giữ được sự riêng tư, tĩnh lặng ưa chuộng. Giá thuê Tree House là 1.492 USD một ngày đêm.

Loại hình 5 đơn nguyên Tree House của khu nghỉ dưỡng này bao gồm 3 Tree House chỉ dành cho các cặp đôi và 2 Tree House gia đình. Các phòng ngủ được mô tả như “trên không trung” với giường đệm được thiết kế rất êm ái tạo cho du khách ấn tượng thoải mái và dễ chịu nhất.

Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây - 3

Có 3 Tree House dành cho các cặp đôi với đầy đủ tiện nghi và những cửa sổ lớn view hướng ra môi trường xanh bao quanh.

Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây - 4

Phòng tắm có không gian rộng rãi và tiện nghi, với view hướng ra biển Thái Bình Dương.

Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây - 5

Hai Tree House dành cho gia đình có một phòng ngủ chính ở tầng trên và một khu vực như kiểu phòng ngủ nhỏ hơn ở tầng dưới.

Quản lý và điều hành khu nghỉ dưỡng này là gia đình Wilson với các thành viên hoặc là kiến trúc sư hoặc làm nghề xây dựng. Họ chia sẻ thời gian sống cả ở Mỹ và New Zealand.

Đó là 5 anh chị em: Michael, Tony, Peter, Marilyn và Sara. Họ đều lớn lên ở Wellington, sau đó họ mua khu đất rộng 35 acres (mẫu Anh, mỗi acre là hơn 4.000 mét vuông) có tường bao quanh, nằm phía trên khu vực lướt sóng trên Vịnh Mangamaunu và bắt đầu nuôi hươu từ giữa thập niên 1990.

Có được trang trại tại địa điểm rất đắc địa này, Tony nhận thấy phong cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Kaikoura có thể tạo cơ hội cho gia đình mình cùng nhau làm nên điều gì đó đặc biệt.

Lúc đầu các thành viên trong gia đình Wilson chỉ biến ý tưởng thành hiện thực qua một quán cafe ven đường cùng một quán rượu với 6 phòng cho khách đi qua có thể ghé vào và nghỉ lại. Nhưng sau thấy quán ngày càng thu hút nhiều du khách từ nước ngoài tới, họ hiểu rằng khu vực này còn có nhiều tiềm năng hơn thế rất nhiều.

Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây - 6

Khu nghỉ dưỡng “ở mức độ ngọn cây” dù biệt lập nhưng rất lãng mạn và thoải mái.

Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây - 7

Các Tree House toạ lạc trên khu đất trang trại, có những chú hươu hiền lành gặm cỏ bên dưới và tầm nhìn xa bao quát cả dãy núi Kaikoura tuyệt đẹp.

Tận hưởng kỳ nghỉ độc đáo và lãng mạn từ tầm cao ngọn cây - 8

Khách ở đây như được trở lại tuổi thơ của mình khi trèo lên cây ngắm những tổ chim bé xinh, và từ “tầm cao ngọn cây” có thể hướng tầm nhìn rất cao, rất xa tới cảnh núi non hùng vĩ, biển cả bao la và bầu trời rộng mở.

Để du khách được sống trên “tầm cao ngọn cây” sẽ như đưa họ tới gần hơn với những tổ chim, với đỉnh núi, với đại đương và cả bầu trời - một trong những chủ nhân khu nghỉ dưỡng bày tỏ - Do vậy, ý tưởng về những Tree House cứ lớn dần lên như kiểu nếu con người có thể “bay bổng” như chim thì sẽ mở rộng tầm mắt ra rất nhiều, nhờ vậy sẽ đánh giá bao quát và chuẩn xác hơn những vẻ đẹp của thiên nhiên muôn màu sắc bao quanh ta…

Mỗi Tree House đều được gọi theo tên của loài chim bản địa nhằm thể hiện tình yêu thiên nhiên và ước muốn vươn cao hơn lên bầu trời: căn thứ nhất là Kereru (loài bồ câu của New Zealanf), Piwakawaka (bồ câu đuôi quạt) cho căn thứ hai, Kotare (Chim Bói cá) cho căn thứ 3, loài chim Tui cho căn thứ tư và Korimako (một loại chim sẻ) cho căn thứ 5.

Linh Lê

Theo Daily Mail