Tài xế taxi hứng chịu rủi ro từ dịch Covid-19

(Dân trí) - Một du khách người Trung Quốc đón taxi ở cổng bệnh viện. Chỉ một tuần sau, người tài xế này nhập viện vì kết quả dương tính với virus corona chủng mới.

Thái Lan tăng cường sản xuất khẩu trang, nước rửa tay giữa dịch Covid-19

Xe của tài xế taxi Thongsuk bị tắc đường. Tình trạng kẹt xe là điều xảy ra thường xuyên ở Bangkok, Thái Lan. Để "giết" thời gian, nữ du khách người Trung Quốc rút điện thoại ra, nghiêng người lên phía trước để chỉ cho ông vài điểm cô định du lịch ở Thái Lan.

Cô gái bất ngờ hắt hơi khiến những giọt nước li ti bắn lên kính chắn gió của xe. "Tôi thấy cô gái xinh đẹp, nhưng chẳng lịch sự", người tài xế lái taxi 50 tuổi phàn nàn.

Tài xế taxi hứng chịu rủi ro từ dịch Covid-19 - 1
Ông Thongsuk bên chiếc taxi của mình

Một tuần sau, ông Thongsuk, tài xế lái taxi ở Bangkok, có kết quả dương tính với virus corona chủng mới và đã phải nhập viện.

Ông Thongsuk là một trong những bệnh nhân nhiễm nCoV, đồng thời cho thấy mức độ rủi ro của các tài xế lái taxi khi thường xuyên phải tiếp xúc với du khách nước ngoài, dù ngành du lịch toàn cầu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Đầu tuần này, hai ca nhiễm nCoV mới nhất ở Thái Lan cũng là hai tài xế tái taxi. Trước đó vào đầu tháng 2 ở Đài Loan, một tài xế chuyên chở du khách Hong Kong và Trung Quốc đại lục đã tử vong.

Ở Nhật Bản, một tài xế lái xe bus du lịch chở du khách từ tâm dịch Vũ Hán cũng được xác định bị lây nhiễm. Hướng dẫn viên du lịch trên xe cũng bị nhiễm virus tương tự.

Cũng tại "xứ sở hoa anh đào", một tài xế taxi khác cũng nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc với hành khách từ du thuyền Diamond Princess. Đó là những trường hợp trong số nhiều ca tài xế bị lây nhiễm thời gian qua.

Tài xế taxi hứng chịu rủi ro từ dịch Covid-19 - 2
Người tài xế này luôn nhớ đeo khẩu trang khi chở khách

Trở lại với câu chuyện của tài xế người Thái Lan - ông Thongsuk. Sau khi điều trị tại một bệnh viện ở Bangkok, giờ đây vị tài xế 50 tuổi này đã bình phục và quay trở lại làm việc. Nhưng ông rơi vào tình trạng ế khách. Trước kia, 60% khách của ông là người Trung Quốc. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, ngành du lịch đìu hiu và ông cũng chịu chung số phận.

"Hầu hết khách Trung Quốc tôi từng chở đều là người tốt. Tôi rất nhớ họ", ông Thongsuk tâm sự.

Nhớ lại khoảng thời gian bận rộn bận rộn, mỗi ngày ông kiếm được khoảng 30 USD, nhưng hiện tại, may mắn lắm mới nhận được khoảng 10 USD/ngày.

Tài xế taxi hứng chịu rủi ro từ dịch Covid-19 - 3
Thái Lan đón nhận nguồn thu lớn từ khách Trung Quốc trước khi dịch Covid-19 bùng phát

Nhiều điểm đến tâm linh ở Bangkok thường xuyên chật cứng khách du lịch vào các mùa trong năm, nhưng giờ lại "vắng như chùa Bà Đanh". Những khu chợ bán trái cây nhiệt đới, hải sản khô chuyên phục vụ khách Trung Quốc, giờ cũng ế hàng. Các khách sạn trong thành phố chịu chung cảnh ngộ.

Tài xế taxi hứng chịu rủi ro từ dịch Covid-19 - 4
Kể từ khi dịch bệnh, các điểm đến ở Thái Lan cũng vắng khách

Khoảng 10% GDP của Thái Lan đến từ du lịch, trong đó, khách Trung Quốc luôn là nhóm khách lớn nhất cho quốc gia này, mang lại nguồn thu lớn. Thái Lan cũng là một trong số ít các quốc gia miễn thị thực cho khách Trung Quốc. Chỉ tháng trước thôi, hơn 1 triệu khách ở "quốc gia đông dân nhất thế giới" đã tới Thái Lan, trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Ông Thongsuk cho biết, ngay từ ngày có dấu hiệu bị bệnh, ông luôn đeo khẩu trang cẩn thận nhưng không biết mình bị nhiễm nCoV. Sau đó, ông đã ăn riêng vì sợ lây bệnh cho mọi người. May mắn, không người thân nào trong gia đình ông tới thời điểm này nhiễm bệnh.

Quốc Việt

Theo MNS/ NYTimes