Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên

(Dân trí) - Cơn sốt “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” chưa kịp lắng xuống thì một bờ kè chắn sóng cho làng chài ở Phú Yên phủ kín rêu xanh đang là điểm đến hút hồn du khách gần xa.

Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên

Những ngày qua, nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ, chia sẻ những hình ảnh độc đáo của các tảng đá bám đầy rong rêu xanh ngắt tại xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Đây đang là điểm “nóng” thu hút đông đảo du khách.

Theo ghi nhận, dọc bờ kè chắn sóng, triều cường khu vực xóm Rớ bỗng dưng rêu xanh lên đầy, tạo nên một hình ảnh đẹp hút hồn, nhiều người đổ về đây để chụp hình lưu niệm. Trong khi đó, các xe cẩu, xe múc đang hoạt đầm ầm ì để hoàn thiện bờ kè chống triều cường cho cư dân ở xóm Rớ.

Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên
Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên

Anh Lê Tấn Đạt (24 tuổi, ở xóm Rớ) cho biết, cả tháng nay ngày nào cũng có rất đông người, đặc biệt các bạn trẻ, đôi trai gái, nhóm bạn trẻ kéo nhau đến bờ kè chụp ảnh rêu xanh. Nhất là vào ngày cuối tuần rất đông đoàn du khách háo hức, ra tận chân bờ kè sát mép biển để chụp hình, xóm Rớ vốn vắng vẻ nay rất nhộn nhịp.

Xóm Rớ có hơn 50 hộ dân sinh sống sát bờ biển. Do ảnh hưởng của triều cường mà nhà cửa, cuộc sống người dân ở cái xóm Rớ này luôn bị uy hiếp, đe dọa. Người dân luôn phải sống trong cảnh phập phồng bất an vì những trận cuồng phong quật phủ nhà cửa…

Đến cuối năm 2015, dự án xây dựng kè xóm Rớ đi vào thi công giai đoạn 1 với tổng số vốn đầu trên 151 tỷ đồng, để xây dựng gần 1.000m kè chắn sóng, hỗ trợ di dời nhà cửa,…

Dự kiến đến cuối năm nay, bờ kè sẽ cơ bản hoàn thành. Điều thú vị, chỉ sau vài tháng thi công, rêu biển xanh mướt đã phủ lên những tảng đá, khối bê tông đổ đắp kè. Khi thủy triều xuống, dọc bờ kè bao quanh xóm Rớ, những mỏ hàn chắn sóng nhô ra biển, những tảng đá bao phủ một lớp rêu xanh lung linh đến kỳ lạ hút hồn du khách.

Dù bầu bì nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn tìm về xóm Rớ (TP Tuy Hòa, Phú Yên) chụp hình lưu niệm
Dù bầu bì nhưng cặp vợ chồng trẻ vẫn tìm về xóm Rớ (TP Tuy Hòa, Phú Yên) chụp hình lưu niệm

Anh Đạt, một người mở dịch vụ trông xe cho du khách nói: “Tình cờ một số bạn trẻ thấy rêu xanh đẹp nên chụp hình đưa lên Facebook, kè xóm xớ bất ngờ nổi tiếng. Cả tháng nay, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách nườm nượp đổ về xóm Rớ. Nhất là ngày cuối tuần, chỉ riêng quán này có 200-300 lượt gửi xe”.

Du khách về nhiều bất thường, nên người dân ở xóm Rớ nắm bắt cơ hội mở các dịch vụ trông xe và quán nước. Điều đặc biệt, người dân xóm Rớ vẫn giữ được cái chân chất, thật thà của người xứ Nẫu. Du khách về đây rất yên tâm và hài lòng vì không bị chặt chém dù chỉ là mua một lon nước, gửi chiếc xe.

Với người dân xóm Rớ vẫn luôn hi vọng, chờ đợi một bờ kè sớm hoàn thành để có thể yên lòng mỗi khi mùa biển động. Đặc biệt, khi kè chống xói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ hoàn thành, nơi đây sẽ là một không gian đẹp và bình yên có thể thu hút khách du lịch tham quan chụp hình rêu xanh bên chân sóng và hình ảnh làng chài bình yên. Biết đâu người dân làng chài xóm Rớ có thêm nghề mới đón khách, phục vụ khách du lịch.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại bờ kè chắn sóng, triều cường tại khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên:

Những khối bê tông xanh rêu đẹp kỳ lạ
Những khối bê tông xanh rêu đẹp kỳ lạ
Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên - 4
Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên - 5
Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên - 6
Kè chắn sóng cho làng chài ven biển bỗng hút khách về tham quan du lịch và chụp hình lưu niệm
Kè chắn sóng cho làng chài ven biển bỗng hút khách về tham quan du lịch và chụp hình lưu niệm
Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên - 8
Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên - 9
Giới trẻ hứng thú với bờ kè chắn sóng phủ kín rêu xanh ngắt
Giới trẻ hứng thú với bờ kè chắn sóng phủ kín rêu xanh ngắt
Sốt xình xịch “thiên đường” rêu xanh ở Phú Yên - 11
Dù chiều tối nhưng vẫn đông người dân, du khách đến kè xóm Rớ xem rêu xanh kỳ lạ ở đây
Dù chiều tối nhưng vẫn đông người dân, du khách đến kè xóm Rớ xem rêu xanh kỳ lạ ở đây

N.Sơn-D.Công