Sóng triều cường cuồn cuộn, xô tới nóc tòa nhà 3 tầng

(Dân trí) - Cứ độ tháng 3 tới tháng 9 hàng năm là lúc thủy triều lên cao nhất với những con sóng dữ cuồn cuộn, xô tới đỉnh nóc những tòa nhà cao tầng nằm ven đê.

Sóng triều cường cuồn cuộn, xô tới nóc tòa nhà 3 tầng

Tọa lạc tại vị trí có mực thủy triều cao nhất ở châu Âu, nằm ngay ở cửa sông Rance đổ ra eo biển Mance, thị trấn St-Malo, Pháp, liên tục bị những con sóng mạnh đánh tới tấp vào chân đê cổ làm bằng đá granit.

Sóng triều cường cuồn cuộn, xô tới nóc tòa nhà 3 tầng - 1
St-Malo, thị trấn xinh đẹp của nước Pháp

Biển của vùng đất này có dòng hải lưu biến động không ngừng, kèm theo thủy triều hoạt động mạnh, nên người dân địa phương đã quen với việc sóng cao đánh vào bờ. Thay vì lo lắng, họ lạc quan trêu đùa rằng, đó là “nụ hôn nồng nhiệt” giữa biển và đất liền.

Sóng triều cường cuồn cuộn, xô tới nóc tòa nhà 3 tầng - 2
Đợt sóng triều cao tới 13m lên tận nóc tòa nhà cao 3 tầng

Cứ độ tháng 3 tới tháng 9 hàng năm là thời điểm thủy triều lên cao nhất. Đến với St-Malo vào thời gian này, du khách sẽ có dịp chứng kiến khoảnh khắc những đợt sóng dữ cuồn cuộn, lên tục đánh vào bờ. Thậm chí, những con sóng có thể lên xô cao tới 13m lên đỉnh nóc của tòa nhà 3 tầng nằm sát đê.

Sóng triều cường cuồn cuộn, xô tới nóc tòa nhà 3 tầng - 3

Hệ thống đê chắn sóng đã trở thành biểu tượng của St-Malo. Nơi đây có hơn 3000 cọc gỗ cao 3m, được xây dựng từ thế kỷ 17. Vào thời điểm triều cường, biển cảnh báo nguy hiểm được gắn khắp nơi trên đường đi.

Sóng triều cường cuồn cuộn, xô tới nóc tòa nhà 3 tầng - 4
Nơi này còn nổi tiếng với món rượu vang trứ danhngâm trong nước biển

Tuy nhiên, thủy triều không phải là điểm ấn tượng duy nhất để du khách biết tới thị trấn nhỏ này. Đây được coi là thị trấn kỳ lạ nhất nước Pháp với rượu vang chất đầy đáy biển. Đó là thứ rượu vang được ngâm ủ trong lòng biển ít nhất 12 tháng, với hương vị mặn mà khác biệt

Huy Hoàng

Video: Nguồn ERide