Sắc hoa đào chuông như môi thiếu nữ trên đỉnh Bà Nà

(Dân trí) - Loài hoa đào chuông nở nhiều nhất ở trên đỉnh Bà Nà (Đà Nẵng).Giữa mênh mông rừng thẳm, hoa xuất hiện thật khiêm nhường nhưng nồng ấm với màu hồng đào như môi thiếu nữ đang tuổi xuân.

Nằm cách Đà Nẵng 25 km về phía Tây Nam, du khách đến Đà Nẵng đừng quên ghé thăm Bà Nà, được mệnh danh là "lá phổi xanh" của miền trung, là hòn ngọc của khí hậu Việt Nam và sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng sắc hồng tươi tắn như môi thiếu nữ của loài đào chuông ở độ cao trên 1400 mét so với mặt nước biển.

Sắc hoa đào chuông như môi thiếu nữ trên đỉnh Bà Nà
Sắc hoa đào chuông như môi thiếu nữ trên đỉnh Bà Nà

Bà Nà hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp tự nhiên, huyền ảo với khí hậu trong lành, thoáng đãng. Với hơi ẩm thường xuyên được đưa vào từ biển, lại nằm trên độ cao, thời tiết nơi đây 4 mùa thay đổi trong một ngày. Cũng khính bởi khí hậu tuyệt vời này mà nơi đây rất nhiều thắng cảnh đẹp làm say đắm lòng người với những thảm thực vật tươi tốt, phong phú như các loài cây trác, kim giao, trầm hương...

Du khách đến đây vào mùa xuân cũng được chiêm cũng được ngắm một thiên đường hoa rực rỡ quanh năm với những đóa cẩm tú cầu màu sắc, những loài hoa lan rực rung rinh trước gió. Tha thẩn trên những con đường quanh co lên đỉnh núi, bạn sẽ bắt những chùm địa lan, hoa rừng khoe sắc với những đàn bướm xinh đủ màu đủ sắc, rập rờn bên những cánh hoa tạo nên một cảnh sắc say đắm lòng người.

Từ trên cao, du khách sẽ chiêm ngưỡng toàn bộ thác Tóc Tiên chín tầng hùng vỹ hiện ra với thác nước chảy róc rách hòa mình trong thiên nhiên hoang sơ của đất trời. Nếu may mắn, du khách cũng có dịp ngắm những loài động vật như: chà và chân nâu, vượn má hung, gấu ngựa, gà lôi lam mào trắng…bay nhảy giữa núi rừng yên tĩnh.

Những cánh hoa hồng phớt mong manh nhưng đầy sức sống, rạng ngời trước mưa nắng của chốn cao sơn.
 Những cánh hoa hồng phớt mong manh nhưng đầy sức sống, rạng ngời trước mưa nắng của chốn cao sơn.

Nhưng đặc biệt nhất, du khách đến Bà Nà sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những chùm hoa đào chuông nở ẩn mình dưới những tán cây cao bên khe núi. Những chùm hoa màu hồng thắm giống như hình chiếc chuông nhỏ lung linh trong nắng xuân, rung rinh trước gió.

Giữa mênh mông rừng thẳm, hoa xuất hiện thật khiêm nhường nhưng nồng ấm với màu hồng đào như môi thiếu nữ đang tuổi xuân. Những chiếc chuông nhỏ xinh với những nét riêng rất lạ, vừa rực rỡ nhưng cũng lại rất dịu dàng, đằm thắm, mang vẻ hoang dại núi rừng sâu thẳm nhưng vẫn thoáng vẻ quý phái của một loài hoa vương giả. Những cánh hoa hồng phớt mong manh nhưng đầy sức sống, rạng ngời trước mưa nắng của chốn cao sơn.

Có lẽ ở nước ta, đào chuông chỉ ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, nơi có độ cao trên 1400 mét so với mặt nước biển, và ở Bà Nà có lẽ là nhiều nhất. Hoa có tên khoa học là En klanthus quinque fiorus lour thuộc họ Đỗ Quyên (Ericcaceae), ra hoa từ tiết Đông chí cho đến tháng Giêng, tháng hai rồi tàn lụi.

Vì vậy hãy lên Bà Nà vào độ tháng 2, khi thời tiết đã ấm hơn, sắc đào chuông có lẽ đã bung hết sắc thắm, níu chân du khách. Men theo những lối đi của khu nghỉ mát, xung quanh những ngôi biệt thự, hoa đào chuông bung nở như quyến rũ gọi mời giữa khói mây huyền hoặc trên đỉnh Bà Nà

Song An

Ảnh: Internet