Rùng rợn những tập tục kỳ quái ở Ấn Độ

(Dân trí) - Những nghi lễ như ăn thịt người chết, tự quất bằng roi đến bê bết máu là những nghi lễ còn tồn tại khiến nhiều du khách rùng mình khi đến thăm đất nước Ấn Độ.

Ăn thịt người chết
Người Aghori Babas sống ở Varanasi, Ấn Độ nổi tiếng với tập tục ăn thịt người chết. Họ tin rằng nỗi sợ lớn nhất của loài người là sợ cái chết và điều đó ngăn cản được ngộ giác. Vì vậy, ăn thịt người chết là để được ngộ giác. Sau khi hỏa táng, họ lấy tro của người chết để bôi khắp người, lấy xương và đầu lâu làm bát ăn hoặc đồ trang sức, thậm chí làm tình với xác chết. Ghê rợn hơn, người Aghori còn vớt các xác chết từ sông Hằng lên để ăn. Họ tin rằng sức mạnh đến từ cái chết.

Sau khi hỏa táng người chết, người Aghori Babas lấy tro bôi vào mặt
Sau khi hỏa táng người chết, người Aghori Babas lấy tro bôi vào mặt

Nghi lễ hành xác
Đây là nghi lễ phổ biến ở Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh trong thời kỳ Muharram - tháng đầu tiên theo lịch của đạo Hồi.
Người Hindu tin rằng họ sẽ được gột rửa mọi tội lỗi bằng cách thực hiện các nghi thức tôn giáo nghiêm khắc và cầu nguyện. Một số tín đồ đi chân trần mang theo những đồ trang sức nặng trĩu, trang trí công phu. Để thực hiện nghi lễ này, họ cởi trần, dùng chùm roi có buộc những lưỡi dao để tự quất vào cơ thể cho tới khi khắp người bê bết máu.

Một phụ nữ được cho uống nước sau khi xiên má và lưỡi
 Một phụ nữ được cho uống nước sau khi xiên má và lưỡi

Đánh rơi trẻ sơ sinh
Bạn sẽ rùng mình khi nhìn thấy một đứa trẻ được thả từ độ cao 15 mét xuống đất. Tuy nhiên nghi lễ kinh dị này được cả người Hindu lẫn người đạo Hồi thực hiện tại Baba Umer Dargah gần Sholapur, Maharashtra, và đền thờ Sri Santeswar gần Indi, Karnataka, ở Ấn Độ. Nghi lễ này đã được phổ biến trong khoảng 700 năm. Để ban phước lành và may mắn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ dưới 2 tuổi, họ thả đứa trẻ từ trên tháp có độ cao 15m xuống đất, bên dưới có đám người chờ sẵn để đỡ đứa trẻ.

Nghi lễ này đã được thực hiện 700 năm tại Ấn Độ
Nghi lễ này đã được thực hiện 700 năm tại Ấn Độ

Làm đám cưới giả để trừ tà
Đa số những người dân ở đất nước Ấn Độ tin vào linh hồn và bói toán. Vì vậy một số phụ nữ được cho là có tướng sát phu (mangal dosh), có th ể gây nguy hiểm đến tính mạng người chồng sẽ phải giải hạn. Họ buộc phải làm một đám cưới với một con vật nào đó hoặc một cái cây. Những phụ nữ không may mắn có ngoại hình bình thường, ví dụ như bị sứt môi... cũng bị áp dụng nghi thức này.

Một cô gái ở Ấn Độ phải cưới một con chó vì bị cho là có tướng sát phu.
Một cô gái ở Ấn Độ phải cưới một con chó vì bị cho là có tướng sát phu.

Cạo đầu dâng thần thánh
Ở một số vùng ở Ấn Độ, người dân tin vào thần thánh và họ cho rằng cạo đầu, dâng tóc cho thần thánh là cách để tỏ lòng biết ơn. Vì vậy nhiều người đã cạo đầu hoặc nhổ sạch tóc trên đầu để dâng lên thần thánh. Mỗi năm họ làm vậy từ 1 đến 2 lần để rèn luyện sức chịu đựng những cơn đau.

Thu Hà (Tổng hợp)