Rùng rợn địa điểm chết chóc từng mỗi tuần xảy ra một vụ án mạng

(Dân trí) - Nơi từng bị coi là địa điểm chết chóc khi mỗi tuần lại xảy ra các vụ giết người đang được cải tạo để trở thành địa điểm du lịch hút khách.

Rùng rợn địa điểm chết chóc từng mỗi tuần xảy ra một vụ án mạng

 

Trong tiếng Tây Ban Nha, Cerro Gordo có nghĩa là “ngọn đồi béo”. Thị trấn hơn 150 tuổi nằm cách Los Angeles chừng 200 dặm về phía bắc, cách phía đông nam của San Francisco chừng 400 dặm, nằm gần công viên quốc gia của thung lũng Chết, Mỹ.

Năm 1865, một người đàn ông có tên Pablo Flores phát hiện thấy mỏ bạc tại đây.

Rùng rợn địa điểm chết chóc từng mỗi tuần xảy ra một vụ án mạng - 1
Cerro Gordo tửng rất sầm uất với hoạt động khai thác mỏ bạc, nhưng cũng là điểm nóng chết chóc khi trung bình mỗi tuần lại xảy ra một vụ án mạng

Cũng từ đó, Cerro Gordo trở thành điểm nóng của những người Mexico tới tìm kiếm kim loại quý. Tới năm 1869, nơi này sản xuất bạc và chì dẫn đầu bang California. Hoạt động săn kiếm khai thác bạc diễn ra rất sôi động cho tới khi bạc bị rớt giá thê thảm.

Rùng rợn địa điểm chết chóc từng mỗi tuần xảy ra một vụ án mạng - 2
Những lỗ đạn còn lưu lại dấu vết

Vào thời điểm khai thác đỉnh cao của những năm 1870, Cerro Gordo bị coi là địa điểm chết chóc khi mỗi tuần lại chứng kiến một vụ giết người. Ngày nay, vết máu bí ẩn hay các vết đạn thủng vẫn còn lưu lại. Trong quán rượu, chiếc đàn piano được bao phủ bởi những lỗ đạn và vệt máu vung vãi trên tường. Thậm chí, người ta còn đồn thổi nhìn thấy ma tại thị trấn này.

Rùng rợn địa điểm chết chóc từng mỗi tuần xảy ra một vụ án mạng - 3
Đi qua thời kỳ hưng thịnh, nơi này bị bỏ hoang trở thành thị trấn ma

Giá bạc giảm sút trên thị trường đã chấm dứt hoạt động khai thác. Nhưng sau đó vào khoảng những năm 1900 lại có sự hồi sinh ngắn ngủi nhờ những tiến bộ trong công nghệ chế biến quặng và phát hiện ra cacbonat kẽm. Thị trấn lại được thay da đổi thịt và hưng thịnh trở lại. Nhưng quãng thời gian kéo dài không lâu cho tới năm 1950, nơi này gần như bị bỏ hoang và thành “thị trấn ma”.

Rùng rợn địa điểm chết chóc từng mỗi tuần xảy ra một vụ án mạng - 4
Nhà thờ gỗ ở thị trấn còn lưu lại

Vào giữa những năm 2000, chủ sở hữu thị trấn từng cố gắng khôi phục Cerro Gordo nhưng không thành công. Sau đó, người này quyết định rao bán “thị trấn ma” rộng hơn 121 ha. Chủ sở hữu mới quyết định mua lại với giá 1,4 triệu USD cùng cam kết sẽ cải tạo để biến nơi này thành điểm du lịch hút khách. Trước đó, người mua đánh giá cao những giá trị bảo tồn lịch sử của Cerro Gordo.

Theo người chủ sở hữu mới, Cerro Gordo sẽ được thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên quá khứ vì nơi này là một phần của thời kỳ Wild West (miền Tây hoang dã) trong lịch sử nước Mỹ. Việc “thay da đổi thịt” cho thị trấn ma dự kiến tiêu tốn khoảng 1 triệu USD.

Rùng rợn địa điểm chết chóc từng mỗi tuần xảy ra một vụ án mạng - 5
Bên trong một nhà hàng ở thị trấn

Kế hoạch cải tạo thị trấn ma bao gồm việc mở ra một studio âm nhạc cho các nghệ sỹ, xây dựng đài quan sát, thiết kế các quán rượu kiểu cổ với lò gỗ, rượu cổ, để du khách được trải nghiệm đi ngược về quá khứ hào hùng của nơi này.

Với kế hoạch cải tạo trở thành điểm đến độc đáo, Cerro Gordo có thể phù hợp với dự án là thị trấn nhằm vinh danh một phần lịch sử của Mỹ, đồng thời mở những tour du lịch cộng đồng.

Hoàng Hà

Theo Cnbc/ News