Rùng mình với con đường đến trường nguy hiểm nhất thế giới

(Dân trí) - Những học sinh tại một ngôi làng ở Java, Indonesia hàng ngày phải đi qua cây cầu treo dài khoảng hơn 30m chông chênh và vô cùng nguy hiểm, mà chỉ một sơ sảy nhỏ thôi cũng có thể phải trả giá bằng sinh mạng.

Nhiếp ảnh gia Agoes Rudianto đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng các em học sinh đi trên cây cầu này. Các em nam, một tay giữ ghi đông xe, một tay bám vào dây cáp thành cầu, đạp xe như những “diễn viên xiếc”. Trong khi đó, các em nữ thì chỉ dám xuống xe dắt bộ.

 

Thậm chí, một số ván gỗ trên cầu, vốn rất nhỏ chỉ dành cho người đi bộ, đã bị mục và nứt gãy.



Thậm chí, một số ván gỗ trên cầu, vốn rất nhỏ chỉ dành cho người đi bộ, đã bị mục và nứt gãy.

 

Dù nguy hiểm là vậy nhưng hầu hết học sinh ở ngôi làng vẫn lựa chọn đi trên cầu hơn là đi xuyên qua cánh rừng tới bờ sông để đi thuyền.
 
 
Hải Phong


Hải Phong


Hải Phong


Hải Phong


Hải Phong


Hải Phong


Hải Phong


Hải Phong


Hải Phong
 
Hải Phong
Theo DM