Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm

Vừa được đi du lịch cùng người yêu, vừa được công khai tình cảm, vừa được khám phá cảnh đẹp khắp nơi, cặp vợ chồng này đã khiến cho biết bao người phải “gato”.

Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm - 1

Chỉ vì ở Ấn Độ không được phép hôn nhau ở nơi cộng cộng mà cặp vợ chồng Shyam và Anya đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi và check in bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm - 2

Chuyến du lịch đầu tiên ở đền Fushimi Inari, Nhật Bản. Ngôi đền này nổi tiếng với những cây cột màu đỏ trải dài ở Kyoto, một địa điểm rất nổi tiếng trong giới du lịch.

Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm - 3

Tiếp theo, 2 vợ chồng đến cung điện Gyeongbokgung, Seoul, Hàn Quốc. Đây là cung điện đầu tiên và lớn nhất của triều đại Joseon, là nơi du khách không thể bỏ qua khi tới Seoul.

Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm - 4

Khám phá vùng Ömnögovi ở Mông Cổ, nơi này có mộ Thành Cát Tư Hãn nổi tiếng bí ẩn.

Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm - 5

Chắc chắn trong chuyến đi đến châu Á không thể bỏ qua Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc.

Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm - 6

Ghé thăm công viên sư tử biển Merlion ở Singapore và thưởng thức đặc sản sầu riêng ngon khó cưỡng.

Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm - 7

Uống một chút rượu vang và hôn nhau trước đền Tanah Lot ở Bali.

Quá “ức chế” về những luật lệ nơi mình ở, 2 vợ chồng này đã làm một việc không ai dám làm - 8

Cuối cùng là thư giãn trên bãi biển Padanwa nổi tiếng, cùng nhau lướt sóng, tắm nắng…

“Sự xuất hiện của hai người đang hôn nhau trong một khung cảnh tuyệt đẹp nói lên một thông điệp về tình yêu không có gì có thể bị cấm cản được. Nó là một thứ rất đẹp đẽ và mọi người có quyền được công khai. Chính sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa và cách suy nghĩ đã ngăn cản mọi người có quyền được hạnh phúc”. Shyam và Anya chia sẻ.

Theo Phan Hằng

Dân Việt