TP Huế:

Phố tây Huế kì thú với những “bóng ma” trong đêm Halloween

(Dân trí) - Đêm lễ hội Halloween được tổ chức nhiều nơi trên thành phố Huế, nhưng đặc biệt hấp dẫn, kì thú, thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước nhất vẫn là khu phố tây Huế.

Đêm 31 tháng 10 hằng năm, rất nhiều quốc gia phương Tây diễn ra lễ hội Halloween (hay lễ hội hóa trang). Đây là một lễ hội truyền thống và là một trong những lễ hội quan trọng ở phương Tây. Lấy du lịch làm trọng tâm phát triển trong cả nước, đón hàng triệu lượt khách quốc tế hàng năm, Huế cũng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách phương Tây về lễ hội độc đáo này.

Mặc dù chỉ mới du nhập vào Huế trong những năm gần đây. Nhưng người dân nơi đây cũng coi Halloween là dịp để kỉ niệm và vui chơi, đặc biệt lễ hội đã trở thành cơ hội cho giới trẻ khám phá nét văn hóa mới, độc đáo và thú vị trong ngày lễ của vùng đất mới lạ.

Vẽ lên mặt những hình thù kì quái, khoác lên mình những bộ trang phục quỷ dữ, được sơn nhiều màu để làm sao cho thật kì dị và cùng hòa mình vào dòng người đang nhảy múa kia. Những hành động chọc phá, trêu nhau thể hiện với người bạn thân là chúng ta đã có một đêm Halloween đúng nghĩa.

Tâm điểm của đêm Halloween 31/10/2018 tại phố Tây Huế
Tâm điểm của đêm Halloween 31/10/2018 tại phố Tây Huế

Là một trong những địa điểm tổ chức Halloween sớm nhất ở Huế, DMZ Bar đã trở thành điểm nhấn cho Phố Tây, biến ngã ba Lê Lợi - Phạm Ngũ Lão thành “Nơi hội tụ của những hồn ma” đích thực. Đêm 31 với chủ đề “Bệnh viện ma ám”, tất cả nhân viên ở quán đều hóa trang thành những ma nữ y tá “thân thiện” trong trang phục được sơn màu giống với máu cùng những hình vẽ rùng rợn trên mặt, bên cạnh là những hình nộm được bày trí khắp không gian Bar. Cùng với nhiều trò chơi hấp dẫn, thú vị như: vẽ mặt, bánh xe ma thuật, rút thăm trúng thưởng và nhiều tiết mục nhảy, hát sôi động đã thu hút không chỉ du khách nước ngoài mà còn lôi kéo được giới trẻ Huế hào hứng tham gia.

Bên cạnh đó, nhiều quán như Why not, Hostel, Brown Eyes... nằm trên tuyến phố Tây cũng náo nhiệt, đông vui. Những vị khách nước ngoài đã có những trải nghiệm về một Việt Nam mới lạ đằng sau vẻ cổ kính.

Hóa trang thành cô y tá quỷ và xác ướp
Hóa trang thành cô y tá quỷ và xác ướp

“Đây là hôm thứ hai chúng tôi ở lại Huế, cảnh sắc ở đây thật đẹp, người dân rất mến khách và điều làm chúng tôi không ngờ đến là không khí Halloween ở đây rất náo nhiệt và thú vị, khác xa so với những gì chúng tôi tưởng tượng” – nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội chia sẻ

Đem đến cảm giác thú vị và mới lạ từ lễ hội Halloween, nơi không phải là lễ hội truyền thống chắc chắn sẽ là những kỉ niệm khó quên đối với du khách và giới trẻ ở Huế.

Tiết mục hát giữa phố Tây thu hút du khách
Tiết mục hát giữa phố Tây thu hút du khách
Du khách Tây sẽ được hóa trang theo yêu cầu
Du khách Tây sẽ được hóa trang theo yêu cầu
Chủ đề “Bệnh viện ma ám” thu hút nhiều du khách đến xem
Chủ đề “Bệnh viện ma ám” thu hút nhiều du khách đến xem
Các quán bar trên phố Tây thu hút khách
Các quán bar trên phố Tây thu hút khách
Nhiều chủ đề về Halloween trên tuyến phố Tây
Nhiều chủ đề về Halloween trên tuyến phố Tây
Du khách chụp ảnh cùng với “chú ma”
Du khách chụp ảnh cùng với “chú ma”
Du khách hóa trang với những hình vẽ quái dị
Du khách hóa trang với những hình vẽ quái dị
Các em nhỏ hào hứng hóa trang
Các em nhỏ hào hứng hóa trang

Tấn Nhật – Nguyễn Linh - Đại Dương