Bình Định:

Phiên chợ độc nhất vô nhị họp ngày mùng 1 Tết để cầu may

(Dân trí) - Khác với những phiên chợ ngày thường khác, chợ Gò ở thôn Phong Thạnh, xã Gia Nghĩa, huyện Tuy Phước (Bình Định) lại họp phiên họp duy nhất trong năm đúng vào ngày mùng 1 Tết âm lịch để cầu may mắn.

Chẳng biết chợ Gò xuất hiện từ bao giờ, vào sáng mùng 1 Tết người dân đổ xô về đây đi chợ cầu may, vui chơi đầu xuân. Từ đó, người dân địa phương thường gọi sự kiện này là Hội xuân chợ Gò - là nơi vui chơi, cầu lộc trong ngày đầu năm mới của người dân huyện Tuy Phước nói riêng và người dân Bình Định nói chung.

 

Theo tục lệ, người đến chợ Gò mua bán không mặc cả, không tranh giành, ai đến trước bày bán trước, ai đến sau thì nối đuôi nhau bày hàng như các phiên chợ họp thường nhật. Mặt hàng bày bán chủ yếu là mớ trầu, buồng cau, bó rau, chùm sung hay tôm cá...

 

Khách đến mua hàng ở Chợ Gò cũng rất đặc biệt, ngoài người dân địa phương thì có nhiều đôi trai gái đang tuổi hẹn hò khoác tay nhau mua chùm cau mớ trầu và một chút vôi để thêm duyên thắm tình nồng của tình yêu đôi lứa.

 
 

Cụ Nguyễn Thị Tài (82 tuổi, ngụ phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn), dù không phải người dân ở địa phương nhưng 50 năm Tết nào bà cũng đến chợ Gò bán hàng. “Chẳng biết có từ bao giờ nhưng từ khi biết phiên chợ duy nhất họp ngày mùng 1 Tết tôi mê. Năm nào cũng vậy, tôi chuẩn bị những buồng cau, lá trầu đẹp nhất đẹp nhất rồi gánh ra chợ Gò bán lấy lộc đầu năm. Theo tục lệ, khách hàng mua 12 lá trầu để tượng trưng 12 tháng trong năm, hai trái cau chín đỏ, một ít vôi Trường Úc và một chùm trái sung với ý nói lên sự sung túc giàu sang của mọi gia đình làm ăn trong năm mới”.

 

Còn chị Nga, một người bán muôi cho biết, đầu năm mua muối về để xua đuổi ta ma. Để gia đình năm mới gặp nhiều may mắn.

 

Đặc biệt, đến chợ Gò sáng mùng 1 Tết, không chỉ để mua sắm lấy lộc đầu năm mà còn để tham gia các trò chơi vui xuân mang màu sắc dân gian như hát bài chòi, chơi lô tô, đánh cờ người, đấu võ… 

Bạn trẻ mua quả cau, lá trầu cho thắm duyên nồng
 
Bạn trẻ mua quả cau, lá trầu cho thắm duyên nồng
Bạn trẻ mua quả cau, lá trầu cho thắm duyên nồng
 
Nhiều người quan niệm mua muối đầu năm để xua đuổi tà ma
Nhiều người quan niệm mua muối đầu năm để xua đuổi tà ma
Nhiều người quan niệm mua muối đầu năm để xua đuổi tà ma
 
 

Phú Thọ: Chợ quê ngày Tết ở làng Trung du

 

Sáng 29 Tết, người dân ở xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ khấp khởi đi chợ sắm Tết bởi chợ phiên ở vùng quê này chỉ mở 2 lần/tuần. Đây cũng chính là phiên chợ cuối năm, là cơ hội cuối để người dân nơi đây kịp mua sắm những thứ cần thiết cho ngày Tết của gia đình.

 

Khác với những nơi đô thị phồn hoa, chợ Tết ở miền quê nghèo vùng Trung du phía Bắc này diễn ra khá lặng lẽ bởi kẻ bán, người mua đa phần là những người dân nông thôn quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hoặc đi làm thuê làm mướn để kiếm sống. Vì thu nhập còn hạn hẹp nên mức sống còn thấp, sức mua còn chưa cao và hàng hóa cũng rất đơn giản. 
 
Đi chợ sắm Tết

Đi chợ sắm Tết
 
Cành đào hiếm hoi tại phiên chợ Tết

Cành đào hiếm hoi tại phiên chợ Tết

 
Chợ Tết nơi đây chỉ có lác đác vài cảnh đào quê mà nhà ai sang lắm mới có cơ may sở hữu. Vắng bóng những chậu quất, chậu hoa lan sang trọng đắt tiền, chợ ngày Tết nơi đây được điểm xuyết vài hàng hoa Tết với những chủng loại đơn giản như cúc vàng, hồng và có duy nhất một hàng bán cành tầm xuân.

Ngoài những nhu yếu phẩm ngày Tết như miến, mộc nhĩ, măng khô..., chợ cũng bày bán cả thuốc lào, các loại bánh quê, tiền vàng, hương nhang, chiếu, bát đĩa, ấm chén. Mỗi thứ hàng hóa chỉ lác đác có một vài hàng bán với số lượng rất hạn chế. 
 
Vì đa số hongười dân nơi đây sống bằng nông nghiệp tự cung tự cấp nên sức mua thịt lợn cũng rất èo uột. Duy chỉ có một hàng bán gà sống với vài ba con gà nhốt trong lồng.

Thông thường, người lớn trẻ con thường nô nức mua sắm quần áo mới vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Thế nhưng, người dân nơi đây dường như khá thờ ơ với nhu cầu này bởi những hàng quần áo chỉ lác đác có vài người  vào xem.

Bánh tẻ mang đậm hương vị miền quê

Bánh tẻ mang đậm hương vị miền quê
 
Nhìn cái cách người ta đi chợ, sắm Tết cũng có thể phần nào hình dung cái Tết ở mỗi gia đình ở miền quê nghèo này vẫn còn đơn sơ lắm.

Hàng thuốc lào

Hàng thuốc lào
Nụ tầm xuân thuộc dạng hoa cảnh loại sang ở vùng quê nghèo

Nụ tầm xuân thuộc dạng hoa cảnh loại sang ở vùng quê nghèo

Mía quê

Mía quê
 
Doãn Công – Thảo Nguyên