“Phải lòng” mùa thu xứ sở kim chi

Nếu đã một lần đặt chân đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp vào mùa thu, hẳn bạn sẽ giống tôi, không thể nào quên những con đường duyên dáng ngập trong sắc lá rơi giữa tiết trời mơn man se lạnh. Hệt như bức tranh mùa thu vàng của danh họa Levitan nhưng lãng mạn hơn với điểm xuyết sắc đỏ của lá phong, nét uy nghi, trầm mặc của các cung điện, đền đài xưa cũ – mùa thu Hàn Quốc đã chạm và lưu lại dấu ấn sâu đậm trong tim tôi bằng những khoảng trời thơ mộng, thân thương.

Vốn là người lãng mạn nên tôi thuộc nằm lòng những thước phim tình cảm kinh điển của xứ củ sâm. Nhưng điều đọng lại sâu nhất và thôi thúc tôi nhất định phải đến đây một lần trong đời là những khung hình về mùa thu trong mơ với những hàng ngân hạnh vàng mê mải chạy dài trong trí nhớ, là những tán lá phong đỏ rực trải thảm đường đến trường, trong công viên, ga tàu điện...xuất hiện khắp trong những bộ phim đã tạo dấu ấn với không ít khán giả Việt như: “Trái tim mùa thu”, “Bản tình ca mùa đông”. Rồi cũng đến một ngày ước mơ của tôi thành sự thật. Cùng những người bạn trong đoàn du lịch Vietrantour, tôi có cơ hội được chạm vào giấc mơ nồng nàn một mùa thu Hàn Quốc qua tour “Thiên đường tình yêu”: Seoul – Nami- Jeju – Everland.

“Phải lòng” mùa thu xứ sở kim chi - 1

Tôi đến xứ sở này vào những ngày chớm thu, khi hương sắc của buổi giao mùa đã trở nên rõ rệt và Hàn Quốc đang chuyển mình thay áo mới. Những cơn mưa rả rích mùa hạ đã đi qua, mùa thu như cây đũa thần hô biến thiên nhiên,vạn vật cựa mình rực rỡ. Bầu trời xanh trong veo, nắng vàng như mật ong sóng sánh, len lỏi qua từng nhành cây, kẽ lá, và không khí thật tuyệt khi se lạnh vừa đủ để tôi khoác thêm một chiếc khăn choàng cổ và xỏ chân vào đôi giày ấm áp rồi hòa mình vào dòng người tập nập, hối hả nơi đây để cảm nhận nhịp bước của mùa thu theo cách của riêng mình.

Seoul - thành phố đầu tiên chào đón chúng tôi khi đến với xứ sở kim chi là một thủ đô hiện đại, hoa lệ với vô số tòa nhà chọc trời và những trung tâm mua sắm sầm uất. Nhưng bên trong cái vẻ ngoài hào nhoáng, phồn hoa ấy, còn là một Seoul của những góc nhỏ đằm sâu, yên bình và nhuốm màu thời gian với hàng trăm năm văn hóa. Mùa thu càng làm cho những đền đài, cung điện nơi đây thêm phần cổ kính, uy nghi. Dưới tán lá phong đỏ rực là thấp thoáng mái ngói rêu phong của cung điện hoàng gia, nơi ở chính của hoàng tộc trong suốt vương triều Chosun và bảo tàng quốc gia Hàn Quốc. Tại Bảo tàng mỹ thuật Seoul, chúng tôi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng cây phong 500 tuổi đổ tán đỏ rực cả một góc khuôn viên. Lá phong đỏ phủ ngập các cung điện, đền đài cổ xưa còn ngân hạnh vàng lại khẽ đung đưa bản nhạc hòa tấu mùa thu trên khắp các con phố, công viên của thủ đô Seoul hoa lệ. Để rồi mỗi bước chân qua, những con đường thơ mộng của Seoul khiến mỗi chúng tôi mơ màng và tưởng tượng mông lung như mình là nhân vật chính trong một bộ phim cổ điển lãng mạn.

“Phải lòng” mùa thu xứ sở kim chi - 2

Rời Seoul, tôi đáp chuyến bay đến Jeju thì cũng là lúc ánh hoàng hôn phủ tím mờ trên Rặng Đá Đầu Rồng - biểu tượng của thiên đường du lịch Jeju. Với tôi, Jeju không phải là nơi thích hợp cho những chuyến ghé thăm chớp nhoáng. Để cảm nhận một mùa thu yên bình, lãng mạn của nơi đây, không gì tuyệt vời hơn là thong dong tản bộ và cảm nhận ánh nắng mật ong cùng cơn gió bạc hà dịu mát dẫn bước qua khắp các phong cảnh thần tiên. Jeju nằm trong trí nhớ tôi là những con đường chạy dọc ven biển nên thơ,những ngôi nhà tường đá cổ kính, rêu phong và nhịp sống êm đềm, lắng đọng, tách biệt hẳn với một Hàn Quốc đang phát triên sôi động, nhộn nhịp.

Sau một ngày trải nghiệm, chúng tôi đều phải trầm trồ thừa nhận, mùa thu đã biến đảo Jeju trở thành một thung lung xinh đẹp đầy màu sắc trong sự thanh bình, lãng mạn đến vô cùng. Theo chân anh hướng dẫn viên vui tính của Vietrantour, chúng tôi cùng thưởng ngoạn đỉnh Seangsan lúc mặt trời mọc, ngạc nhiên thích thú khi khám phá con đường ma quái – nơi động cơ tắt rồi nhưng vẫn gây ảo giác là xe đang chuyển động. Còn gì tuyệt vời hơn khi từ trên cao nhìn xuống, cả thung lung đẹp mê li với một bên là thành đá uốn lượn, bao quanh là những thảm cỏ xanh mơn man, một bên là những tán lá ngả màu vàng rực rỡ xen với cánh đồng lau trổ bông trắng muốt đều được thu vào tầm mắt. Gần đó thác Cheonjiyeon tung bọt trắng xóa đầy lung linh, mê hoặc và câu chuyện về bảy nàng tiên nữ của Ngọc Hoàng nửa đêm thường xuống tắm thác này đã được tôi mang theo suốt dọc hành trình.

“Phải lòng” mùa thu xứ sở kim chi - 3

Sẽ thật là một nuối tiếc lớn vô cùng nếu đến thưởng ngoạn Hàn Quốc mùa thu mà lại bỏ qua hòn đảo nhân tạo Nami – nơi được mệnh danh là thiên đường tình yêu có mùa thu đẹp nhất xứ sở này. Cái ý nghĩ được đến Nami, chạm vào mùa thu như thơ như họa nơi đây, chìm đắm trong không gian mà bản thân mơ tưởng, ấp ủ đã lâu qua những thước phim “Bản tình ca mùa đông”, không khỏi khiến tôi xao xuyến, háo hức. Nami vào thu tràn ngập sắc vàng của những tán lá ngân hạnh, bạch dương, thi thoảng điểm xuyết thêm màu đỏ rực của lá phong lung linh trong nắng. Hòn đảo hình bán nguyệt tựa một chiếc lá khổng lồ nằm bình yên trên dòng sông Heongpyung thơ mộng này đã gieo thương nhớ cho tôi và không biết bao du khách khác có cơ may được đến nơi này.

Tản bộ trên con đường tình yêu với hai hàng cây ngân hạnh cổ thụ nhuộm vàng chạy dài thẳng tắp tôi khoan khoái hít một hơi căng tràn lồng ngực, cảm nhận không gian thanh bình và lắng nghe tiếng lá khô lạo xạo như tấu nhạc dưới mỗi bước chân. Lòng tôi bất giác nghĩ thầm còn gì tuyệt vời hơn là tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ trên chiếc xe đạp đôi bên người mình yêu thương và thong dong khám phá hòn đảo xinh đẹp này cơ chứ? Chúng tôi đi qua mỗi ngôi nhà gỗ mang linh hồn của người Hàn xưa cũ, mải mê ngắm những chú sóc ngơ ngác nấp sau đám lá vàng và hít hà mùi hương nguyên sơ, mộc mạc của thiên nhiên mà mường tượng đang rời xa cõi thực trong đôi lúc.

“Phải lòng” mùa thu xứ sở kim chi - 4

Dưới con đường ngập lá vàng có hai hàng cây ngân hạnh thẳng tắp, tôi bắt gặp bức tượng của hai nhân vật chính trong phim “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Bất giác, tôi cảm thấy mừng vui như gặp người quen nơi đất khách, những người từ phim ảnh tôi yêu mà một thời tôi đã từng vui, từng buồn, từng khóc về câu chuyện tình đầy u buồn của họ. Nami vì thế càng khiến tôi thêm yêu và thấy thân thuộc đến lạ kì!

Hàn Quốc mùa thu tình yêu là như thế, chứa đựng biết bao ấn tượng khó phai. Dù là cảnh sắc thiên nhiên hay hoạt động xã hội, dù ở di tích lịch sử hay trong thiên nhiên phóng khoáng, Hàn Quốc lúc nào cũng dâng tặng du khách những điều đẹp đẽ, những giá trị tốt đẹp nhất mà đất nước này, con người nơi đây có thể sáng tạo ra. Mong sao có một ngày tôi lại được về thăm Hàn Quốc, được ngắm lại cảnh đẹp đến nao lòng của mùa thu của xứ sở xinh đẹp, thân thiện này.

Minh Thu, 22/9/2015

Tham khảo tour Hàn Quốc mùa thu

Với sự hỗ trợ từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, Vietrantour hiện triển khai chùm tour thưởng ngoạn sắc thu Hàn Quốc: Tour Busan – Gyeong Ju –Seoul – Everland (Biển tình vẫy gọi) 6 ngày – 5 đêm, giá ưu đãi chỉ 19.990.000đ, khởi hành các ngày : 14/10 & 7/11; Tour Seoul – Nami – Floating Island (Trái tim mùa thu) 5 ngày – 4 đêm giá giảm cực sốc, chỉ còn 13.900.000đ, khởi hành các ngày 2, 9, 15, 26, 28/10. Tour Seoul – Jeju – Nami – Everland (Thiên dường tình yêu) 6 ngày, giá: 21.500.000đ, khởi hành các ngày: 2, 8, 14, 20, 28, 30/10 & 7, 9/11.