Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt

(Dân trí) - Pakistan xuất hiện nhiều trên báo đài với những tin tức về chiến tranh nhưng ít người biết vùng đất này còn sở hữu vẻ đẹp khiến biết bao trái tim phải tan chảy. Những triền đồi rực cháy lá vàng, những ngọn núi tuyết kỳ vĩ, những nụ cười lạc quan,… tất cả đã được ghi lại trọn vẹn qua ống kính của một du khách Việt.

Chiến tranh, bạo loạn khiến Pakistan trở thành một trong những điểm đến nguy hiểm nhất thế giới. Nhưng khi nhắc về đất nước này, người ta cũng không thể nào quên được một vùng Hunza xinh đẹp – Thung lũng được mệnh danh là “nơi cất giữ thiên đường”.

Thung lũng Hunza nằm ở phía Bắc của Pakistan (thuộc tỉnh Gilgit – Bakistan). Ở độ cao 2500m so với mặt nước biển, đây là vùng đất trù phú được bồi đắp phù sa của con sông Hunza với nguồn nước tan chảy từ các dãy núi tuyết cao 7000m. Ở đây nổi tiếng với những dòng sông băng như: Passu Glacier; Hoper Glacier;… và những đỉnh núi hùng vĩ cao nhất nhì thế giới.

Du khách đến với thung lũng Hunza thường mất khoảng 3 ngày để khám phá vùng đất này.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 1

Thu đến nhuộm vàng khắp núi đồi phía Bắc đất nước Pakistan.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 2

Thung lũng Hunza là một trong những dịa danh đẹp nhất Pakistan với độ cao hơn 2500m so với mực nước biển.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 3

Đây là vùng đất trù phú được bồi đắp phù sa của con sông Hunza với nguồn nước tan chảy từ các dãy núi cao tuyết hơn 7000m.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 4

Trên đỉnh đèo Khunjerab, tuyết phủ trắng các triền núi. Ở độ cao 4.733m, Khunjerab được xem là đường biên giới cao nhất thế giới.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 5

Trong ảnh là cao tốc Karakoram nối Pakistan và Tân Cương – một trong những cung đường hiểm trở nhất thế giới với chiều dài 1290km.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 6

Ở Pakistan còn chứa đựng một nền văn minh rực rỡ với các công trình kiến trúc từ Phật giáo, Hindu cho đến Hồi giáo đã có hàng nghìn năm lịch sử.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 7

Poplar là loại cây đặc trưng ở hunza, qua bất kì cung đường nào du khách cũng có thể ngắm nhìn những hàng poplar rực rỡ, nhất là vào khoảnh khắc đón những tia nắng đầu tiên.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 8

Dòng sông Gilgit bỗng trở nên dịu êm khi chảy qua Phandar

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 9

Pakistan đẹp, nhưng thiên nhiên và di tích sẽ không đủ để có thể khuyến khích bất cứ du khách nước ngoài nào nếu không nói đến sự thân thiện của người dân bản địa. Họ thân thiện và luôn lạc quan với nụ cười thường trực trên môi.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 10

Hunza là nơi sinh sống chủ yếu của bộ tộc Burusho – bộ tộc có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Trong ảnh là một bé gái ở làng Hoper, các em nhỏ ở đây do đặc trưng của thời tiết nên đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 11

Những chiếc xe tải “đặc sản” của Pakistan, được mệnh danh là “Hoàng tử của núi”.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 12

Ở vùng đất này, mọi người gắn kết với nhau bằng những buổi chiều phơi nắng cùng vài câu chuyện phiếm vui vẻ trong ngày.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 13

Hunza có đặc sản là hoa quả, đặc biệt là táo; quýt; chuối. Ở đây, người dân không sử dụng bất cứ loại phân bói thuốc hóa học nào để trồng cây ăn quả.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 14

Những cây cầu treo bắc qua sông là lối đi đặc trưng của người Hunza. Ở đây còn sở hữu cầu treo hussaini – cây cầu treo bằng dây thừng bắc qua sông Hunza ấn tượng nhất thế giới.

Pakistan - Vùng đất bất an đầy quyến rũ qua bộ ảnh của du khách Việt - 15

Anh Phạm Minh Hải – một du khách người Việt may mắn được trải nghiệm cuộc sống và cảnh sắc của Pakistan chia sẻ: “Cảm xúc như vỡ òa khi một buổi sáng tôi kéo tấm rèm che cửa sổ. Thiên đường không chỉ còn là trong thế giới thần tiên mà nó đã hiện hữu trước mắt, dữ dội đến tột cùng mà dịu êm đến tột đỉnh. Những bức ảnh tôi chụp, những lời tôi miêu tả ở đây thật không đáng chút nào với vẻ đẹp nơi đây.”

Thanh Thúy

Ảnh: Phạm Minh Hải