“Ớn lạnh” với ngôi “làng ma” treo lơ lửng trên vách núi

Nếu bạn đi tới biển Bering gần đảo King của Alaska, nhìn xuyên qua sương mù dày đặc và sẽ nhìn thấy một điều kỳ lạ: Hàng trăm ngôi nhà sàn nằm cheo leo trên vách đá của hòn đảo này bị bỏ hoang. Nó làm bạn "rợn người" như vừa bước vào một thế giới khác.

“Ớn lạnh” với ngôi “làng ma” treo lơ lửng trên vách núi


Nơi đây từng là nhà của khoảng 200 người Aseuluk, họ sống bằng việc săn bắn và hái lượm. Trong suốt mùa hè, những người này sẽ kiếm thức ăn trên đảo King và đất liền. Trong mùa đông họ sẽ săn bắn hải cẩu và hải mã. Ngoài ra, họ cũng đánh bắt cá để có thêm nguồn thực phẩm.
 
Bức ảnh của Ukivok từ năm 1892
Bức ảnh của Ukivok từ năm 1892


Người ta có thể nhìn thấy những ngôi nhà bằng đá vào mùa đông và những ngôi nhà được làm bằng da hải mã vào mùa hè.
 
Hiện nay những người Aseuluk đã được di dời đi. Các nhà chức trách nơi này đã có một dự án khôi phục lại công trình của ngôi làng này và tái tạo lại nguồn sống mới cho hòn đảo với mục tiêu cuối cùng là để cho người dân Ukivok có thể trở lại quê hương của họ. Nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.
 
Hiện nay, làng chỉ còn lại những ngôi nhà hoang nằm cheo leo trên vách núi.
Hiện nay, làng chỉ còn lại những ngôi nhà hoang nằm cheo leo trên vách núi.

Cảnh hoang tàn ở ngôi làng gần đảo King của  Alaska.
Cảnh hoang tàn ở ngôi làng gần đảo King của  Alaska.
 
Theo D. Nhung
Lao động