Thứ Sáu 12/06/2015 - 13:04
Núi Lư Sơn - chốn tiên cảnh hiện hữu nơi hạ giới
(Dân trí) - Lư Sơn - một trong những ngọn núi nổi danh nhất thiên hạ với cảnh sắc hùng vĩ, hiểm trở mà tráng lệ.
Nhiều thi nhân xưa từng đặt chân tới chốn này, để lại cho đời vô số tác phẩm thơ ca, hội họa nổi tiếng. Sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hóa độc đáo, nơi đây còn là khu sinh thái du lịch hút khách ở Trung Quốc.

Lư Sơn thuộc vùng núi phía Bắc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc với tổng diện tích thắng cảnh khoảng 302 km2, cao so với mực nước biển gần 1500m. Phía Bắc dựa vào sông Dương Tử, phía Nam gần mạch Kinh Cửu, còn phía Đông gối đầu vào hồ Phàn Dương. Tổng cộng Lư Sơn có 99 ngọn núi, trong đó cao nhất là đỉnh Đại Hán Dương với độ cao 1474m.


Cảnh đẹp hữu tình như tranh sơn thủy ở Lư Sơn là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận với các danh sỹ thời xưa. Lý Bạch, nhà thơ đời Đường nổi tiếng ở thế kỷ thứ 8 đã có bài thơ bất hủ về danh thắng này. Ví Lư Sơn như chốn bồng lai tiên cảnh bởi sương mù dày bao phủ khắp nơi. Đứng từ chân đỉnh nhìn lên, sương phủ trắng xóa như thác nước đổ. Mây chập chờn mơ ảo trong không gian như thực như hư, vẽ nên vẻ quyến rũ mê hồn của tạo hóa.


Nền nhiệt trung bình ở đây khoảng 17 độ C, mùa hè không quá 31 độ C, tạo nên mức nhiệt dễ chịu quanh năm. Thăng thú danh thắng Lư Sơn đã trở thành tour ưa thích của khách du lịch. Điểm tham quan lấy trấn Cổ Lĩnh làm trung tâm, trải dài từ chân núi tới đỉnh núi. Nơi đây từng là điểm dừng chân của các bậc đế vương, những nhà hiền triết thời xưa như vua Hạ Vũ, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, nhà thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tô Đông Pha...
Năm 1996, UNESSCO công nhận Công viên Quốc gia Lư Sơn là di sản văn hóa thế giới. Đến năm 2004, nơi này được đưa vào danh sách hệ thống các vườn địa chất quốc tế.
Việt Hà
Tổng hợp
Các bài đã đăng
- Khách du lịch đến biển Thuận An không vào bãi tắm vì phí môi trường(12/06/2015)
- Cùng Vietravel “tiếp lửa” cuồng nhiệt cho đội tuyển Việt Nam tại Sea Games 28(12/06/2015)
- Sức sống kỳ diệu của thiên nhiên(12/06/2015)
- Những món ăn giải nhiệt trong ngày hè oi bức(12/06/2015)
- Vẻ đẹp kỳ ảo của "tuyết đỏ như màu dưa hấu"(12/06/2015)
- Những điểm “tránh nắng” lý tưởng tại miền Bắc(12/06/2015)
- Xây dựng hang yến nhân tạo tại huyện Trường Sa (12/06/2015)
- Đu Zip-line, “tắm bùn”… điểm đến “giải nhiệt” lý tưởng(12/06/2015)
- Cuộc chiến bánh kem - lễ hội độc đáo nhất xứ sở sương mù(12/06/2015)
- Ngôi làng “ma” ở Trung Quốc khiến du khách mê mẩn(12/06/2015)
- Chinh phục đèo Ngoạn Mục trên đường đến Đà Lạt(12/06/2015)
- Những bãi tắm “hot” nhất hành tinh khiến bạn muốn “đắm mình”(12/06/2015)
Xem theo ngày tháng
Tour hay - Khuyến mại
-
Tìm đâu cái “Tết nhiệm màu" giữa cuối năm bận rộn?
(Dân trí) - Những ngày cuối năm se lạnh là báo hiệu rõ ràng nhất một cái Tết lại sắp về. Giữa những ngày cuối năm bận rộn, không còn nhiều người nhớ về sự nhiệm màu của những ngày Tết tuổi thơ.
Vietrantour nâng cao trải nghiệm cho du khách Việt Nam khi đến Malaysia
Chuyến du lịch đắt nhất thế giới với giá hơn 6 tỷ đồng/người sẽ tới Hội An
-
Hú vía vì bị rắn hổ mang rượt đuổi suốt 2 km để trả thù
(Dân trí) - Một chàng trai vừa trải qua giây phút sợ hết hồn khi bị rắn hổ mang đuổi theo suốt 2 km để trả thù.
Lươn phóng nguồn điện cực mạnh để thắp sáng cây
Khách hàng hào phóng tặng xe ô tô cho nữ nhân viên phục vụ