Nữ sinh trải nghiệm sống một mình trên đảo hoang suốt 19 ngày

(Dân trí) - Dù không có kiến thức về kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang vắng, nhưng một nữ sinh người Nhật Bản vẫn chấp nhận thử thách một mình sống trên hòn đảo xa xôi trong 19 ngày. Đặc biệt, cô gái tự trả tiền cho chuyến đi và chỉ mang theo bên mình hai dụng cụ hỗ trợ là kính lúp và ngọn giáo.

Một mình sống cô độc trên đảo hoang suốt 19 ngày

Không có nhiều kinh nghiệm như Robinson Crusoe trước đó, Reikko Hori, 22 tuổi, một nữ sinh người Nhật Bản vẫn quyết định thử thách bản thân bằng việc trải nghiệm một mình trên đảo Amparo của Indonesia. Đây là hòn đảo hoang, cách phía Tây Australia chừng 4200 dặm. Dụng cụ hỗ trợ cho cô gái trẻ chỉ vỏn vẹn một chiếc kính lúp và ngọn giáo cùng vài món đồ lặt vặt khác.

Cô nữ sinh người Nhật 22 tuổi trải nghiệm 19 ngày một mình trên đảo hoang
Cô nữ sinh người Nhật 22 tuổi trải nghiệm 19 ngày một mình trên đảo hoang

Hori tự đặt gói tour từ hãng lữ hành Docastaway – một trong những công ty du lịch đầu tiên trên thế giới chuyên về những ngày nghỉ trên đảo hoang, sa mạc xa xôi ở khắp hành tinh. Dù chưa có kiến thức về kỹ năng sinh tồn nhưng Hori không ngần ngại chọn mức độ mạo hiểm nhất.

Dù chưa có nhiều kỹ năng sinh tồn nhưng cô vẫn quyết định chọn thử thách mạo hiểm nhất
Dù chưa có nhiều kỹ năng sinh tồn nhưng cô vẫn quyết định chọn thử thách mạo hiểm nhất
Hori chụp hình cùng nhân viên hãng lữ hành trước khi bắt đầu thử thách
Hori chụp hình cùng nhân viên hãng lữ hành trước khi bắt đầu thử thách

Hori cũng sớm hiểu ra những thứ thách khó khăn đang đợi mình phía trước. “Tôi nghĩ hòn đảo nhỏ hơn so với tưởng tượng ban đầu. Tôi từng sợ hãi về việc mình phải trải qua hàng chục ngày ở đây. Một cảm giác cô đơn giống như việc mình là người duy nhất trên biển. Nhưng nó thật thú vị. Sau khi người của công ty lữ hành rời đi, tôi hạnh phúc khi ở lại một mình. Nhưng cảm giác đó chỉ trong chút chốc. Đến ngày thứ 2, bạn sẽ cảm nhận sự cô đơn đau đớn và bất lực”, cô gái trẻ chia sẻ.

Cô bắt được con thằn lằn làm bữa tối
Cô bắt được con thằn lằn làm bữa tối

Hiện Hori đang theo học nghiên cứu về trẻ em ở Nhật Bản. Một mình trên đảo hoang, cô phải làm tất cả để sinh tồn như học nhóm lửa bằng cách soi kính lúp dưới ánh nắng mặt trời, mất hàng giờ bắt cá với ngọn giáo, trèo lên cây dừa hái quả…

Hori thừa nhận, bản thân từng là người kém giao tiếp, nhưng cô muốn thay đổi sau khi trải qua thử thách
Hori thừa nhận, bản thân từng là người kém giao tiếp, nhưng cô muốn thay đổi sau khi trải qua thử thách
Nữ sinh trải nghiệm sống một mình trên đảo hoang suốt 19 ngày - 6
Cô muốn sống tích cực hơn và trân trọng những gì đang có
Cô muốn sống tích cực hơn và trân trọng những gì đang có

“Tôi thường thích sống một mình”, cô nói thêm. “Nhưng sau khi trải qua 19 ngày cô đơn trên đảo hoang, đó không phải là thế giới tôi thực sự muốn sống. Tôi muốn sống tích cực hơn và biết cách trân trọng những gì mình có”.

Hoàng Hà

Theo DM