Nữ du khách xinh đẹp kể lại ký ức kinh hoàng bị bắt cóc khi “nhẹ dạ” lên xe người lạ

(Dân trí) - Trong cơn say vẫn còn váng vất, nữ du khách xinh đẹp ngoại quốc “nhẹ dạ” lên xe của người đàn ông lạ mặt vì tin tưởng sẽ được chở về khách sạn. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Đến giờ khi ngồi kể lại câu chuyện của mình, nữ du khách xinh đẹp người Australia vẫn chưa hết bàng hoàng.

Đó là câu chuyện của Rachel Turner, cô gái xinh đẹp đến từ Australia. Sau khi kết thúc một năm du học ở Thượng Hải, cô gái trẻ quyết định bay tới Chiang Mai, Thái Lan trước khi tới đảo Ko Pha – ngan, tự thưởng cho mình chuyến du lịch sau quãng thời gian học hành vất vả.

Chân dung nữ du khách xinh đẹp người Australia phải giả chết để thoát khỏi tay tên bắt cóc
Chân dung nữ du khách xinh đẹp người Australia phải giả chết để thoát khỏi tay tên bắt cóc

Do đi du lịch một mình, cô gái 22 tuổi nhanh chóng kết bạn với một nhóm khách balo khác ở nhà trọ của mình. Cả nhóm rủ cô mua vé, tham dự buổi lễ âm nhạc sôi động.

Rachel cho biết, buổi hòa nhạc diễn ra ngoài trời tại một cánh rừng nhiệt đới. Cô nhanh chóng bị cuốn vào bữa tiệc với rượu và đồ uống có cồn. Sau đó, cô gái rời bữa tiệc một mình, quyết định bắt xe về khách sạn.

“Khi tôi đang đi bộ trên đường, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và ngỏ ý mời tôi lên xe. Trông anh ta khá bảnh bao”, Rachel nhớ lại. Tiếp đó, người đàn ông kia đi xe qua khách sạn nơi cô đang nghỉ trọ và nói rằng anh ta biết chỗ ở tốt hơn. Dù vẫn trong cơn say nhưng cô gái trẻ ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cô gái có một chuyến đi nhớ đời ở Thái Lan
Cô gái có một chuyến đi nhớ đời ở Thái Lan

Cô yêu cầu người lái xe dừng lại, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đi, khiến Rachel lo lắng. Cô không thể kêu cứu bởi xung quanh là đường vắng. Khi đó, cô gái chỉ còn 3 lựa chọn: Đi cùng xe anh ta, liều mình nhảy xuống, hoặc tìm cách để xe đi chậm lại.

Cô tìm mọi cách kéo tay gã đàn ông buộc hắn đi chậm lại. Tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô liều nhảy xuống. “Chân tôi bị trầy xước nhưng tôi vẫn vờ nằm im bất động trên đường”, Rachel nhớ lại. “Mày chết rồi hả”, gã đàn ông quát lớn. Không thấy tiếng trả lời, hắn liền phóng xe đi.

Khi chỉ còn một mình, cô gái người Australia cố gắng ngồi dậy, lê chân đi về phía khách sạn của mình. Quá sợ hãi, cô chỉ còn biết hủy chuyến du lịch, gọi điện thoại đổi vé để về nhà.

Một năm sau khi cơn ác mộng qua đi, Rachel cho biết, với cô Thái Lan vẫn là điểm đến tuyệt đẹp. Tuy nhiên, chỉ vì một chút sơ sẩy, cô đã biến chuyến đi tuyệt vời của mình thành một sai lầm đáng nhớ.

Khám phá Koh phangan

Ko Pha-ngan là hòn đảo nằm ở vịnh Thái Lan, thuộc phía đông nam nước này. Nơi đây sở hữu nhiều bãi tắm đẹp, hoang sơ, những cánh rừng nguyên sinh, thác nước, đồng thời có những đền thờ linh thiêng và bình yên.

Hoàng Hà

Theo News/Au