Những thiên đường nhiều màu sắc trên thế giới

(Dân trí) - Nhiều vùng đất kỳ lạ trên hành tinh mang những màu sắc và vẻ đẹp kỳ thú. Dù được tận mắt chứng kiến, nhưng sắc màu đa dạng của những nơi này có thể khiến du khách nhầm tưởng đang lạc vào thế giới vô thực.

Núi lửa Dallol Ethiopia

 Những màu kỳ lạ trên miệng núi lửa Dallol
 Những màu kỳ lạ trên miệng núi lửa Dallol
 Những màu kỳ lạ trên miệng núi lửa Dallol

Dallol là núi lửa trên cạn thấp nhất thế giới, thấp hơn 47m so với mực nước biển và là điểm du lịch ấn tượng của Ethiopia. Màu sắc tươi sáng bắt mắt của khu vực xung quanh miệng núi như trắng, vàng, đỏ son, xanh lá… là nhờ sự kết hợp của những dòng suối nóng, núi lưu huỳnh, hồ axit và lớp muối ẩn dưới sa mạc Danakil. Cùng nhiều khoáng chất kỳ lạ đã biến Dallol thành một trong những vùng địa chất kỳ lạ nhất thế giới. Khu vực này từng quy định không mở cửa cho khách nước ngoài. Tuy nhiên từ năm 2001 tới nay, Chính quyền địa phương đã dỡ bỏ quy định này.

Sông ngũ sắc Cano Cristales Colombia

Sông Cano Cristales còn có tên gọi khác là sông cầu vồng, sông thiên đường
Sông Cano Cristales còn có tên gọi khác là sông cầu vồng, sông thiên đường
Sông Cano Cristales còn có tên gọi khác là sông cầu vồng, sông thiên đường

Cano Cristales là dòng sông đa màu sắc, nhiều lần được các tạp chí du lịch bầu chọn là sông đẹp nhất thế giới. Với chiều dài gần 100 km, sông thuộc công viên quốc gia Sierra de La Macarena, Colombia. Nơi đây mang vẻ đẹp độc nhất vô nhị nhờ sự tổng hòa của các màu đỏ, ngọc bích, da cam, ngọc lam và vàng. Đặc biệt, những gam màu sẽ biến đổi theo mùa. Sắc màu đặc trưng thường thấy nhất của sông là màu đỏ hồng do loại thực vật Macarenia Clavigera dưới lòng sông tạo nên.

Công viên Địa chất Zhangye Danxia

Màu sắc kỳ ảo của những dãy núi thuộc công viên địa chất
Màu sắc kỳ ảo của những dãy núi thuộc công viên địa chất

Công viên Địa chất Zhangye Danxia thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc có nhũng núi đá nhiều màu sắc, do trải qua hàng triệu năm tích tụ sa thạch đỏ và các trầm tích trở nên khô cằn, oxy hóa. Những lớp vân màu trên núi gồm đỏ tươi, vàng cam, xanh biển, nâu hạt dẻ hòa trộn lẫn nhau. Đây là kết quả kiến tạo địa chất của nhiều khoáng chất trộn lẫn nhau từ hàng triệu năm trước.

Hồ nước nóng Grand Prismatic Spring

Màu sắc kỳ ảo của những dãy núi thuộc công viên địa chất

Grand Prismatic Spring là hồ nước nóng lớn nhất tại Mỹ và lớn thứ ba trên thế giới. Nó thuộc vườn quốc gia Yellowstone, là điểm du lịch hấp dẫn, thú hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Hồ có chiều rộng khoảng 90 mét và sâu tới 50 mét, nhiệt độ trung bình của nước là 87 độ C. Vì nhiệt độ nước quá nóng nên không có sinh vật nào sống được trong nước. Vào mùa xuân, nhìn từ trên cao xuống, hồ như một bức tranh nhiều màu với đỏ cam, xanh da trời, xanh lá cây…

Hồ Hillier, Australia

Hồ Hilier có màu hồng tươi như sữa dâu
Hồ Hilier có màu hồng tươi như sữa dâu

Hilier có vị trí tại quần đảo Middle thuộc phía Tây Australia với chiều dài 600m, rộng 250m. Xung quanh hồ được bao bọc bởi những dải cát dài và khu rừng rậm. Nhờ màu hồng rực rỡ như sữa dâu, hồ Hilier nổi bật và rất thu hút khách du lịch. Đặc biệt màu hồng tự nhiên của nước không hề đổi màu khi đưa ra khỏi hồ. Đến nay các nhà khoa học chưa giải thích được nguồn gốc của sắc màu này.

Mạch nước phun Fly Geyser, Nevada

Vẻ đẹp huyền ảo của mạch nước phun Fly.
Vẻ đẹp huyền ảo của mạch nước phun Fly.
Vẻ đẹp huyền ảo của mạch nước phun Fly.

Mạch nước phun Fly là điểm du lịch hấp dẫn ở Mỹ với nét đẹp huyền bí. Đây là công trình tuyệt tác của thiên nhiên, không hề qua bàn tay con người "xử lý". Mạch nước nằm ở hoang mạc Black Rock, thuộc hạt Washoe, Nevada. Năm 1916 một chủ trang trại đã khoan giếng với mong muốn biến sa mạc thành đồng cỏ nhưng vô tình khoan trúng túi địa nhiệt nước. Tới năm 1964, nước nóng bắt đầu phun trên bề mặt giếng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc màu rực rỡ, ánh sáng và góc nhìn đẹp, mạch nước phun Fly mang vẻ đẹp kỳ ảo như trên bề mặt sao Hỏa.

Hoàng Hà
(Tổng hợp)