Những "mảnh" tuổi thơ trên phố đường tàu Lê Duẩn

Ở Hà Nội có một nơi được gọi là “phố đường tàu”, bởi mọi sinh hoạt cuộc sống của người dân đều diễn ra ngay bên cạnh hoặc thậm chí là trên đường ray. Và ở đó có những đứa trẻ từ khi sinh ra đến khi lớn lên đã quen thuộc với tiếng còi rú inh ỏi, tiếng tàu chạy sầm sập mỗi ngày.

Cuộc sống bên đường ray tưởng chừng như rất nguy hiểm nhưng lại quá đỗi bình thường trong mắt những đứa trẻ sống nơi đây. Ngay từ khi sinh ra, chúng đã làm quen với đường ray cũ kỹ và lớn lên cùng bao chuyến xe lửa chạy qua trước hiên nhà.

Hai đứa trẻ... (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Hai đứa trẻ... (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Đường tàu là nơi các em bước những bước đầu tiên... (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Đường tàu là nơi các em bước những bước đầu tiên... (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Và là sân chơi mỗi khi không có tàu chạy qua (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Và là sân chơi mỗi khi không có tàu chạy qua (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Bữa ăn của các em ở bên cạnh đường ray. (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Bữa ăn của các em ở bên cạnh đường ray. (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Đó là nơi các em thỏa sức chạy nhảy vui đùa. (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Đó là nơi các em thỏa sức chạy nhảy vui đùa. (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Đường tàu là đường em đi học mỗi ngày (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Đường tàu là đường em đi học mỗi ngày (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Sự hồn nhiên của đứa trẻ ngay bên cạnh con đường ẩn chứa nhiều nguy hiểm (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Sự hồn nhiên của đứa trẻ ngay bên cạnh con đường ẩn chứa nhiều nguy hiểm (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+)
Không gian chật chội trong căn nhà của hai mẹ con ven đường tàu. (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+).
Không gian chật chội trong căn nhà của hai mẹ con ven đường tàu. (Ảnh: Thanh Dung/Vietnam+).

Theo Thanh Dung

Vietnamplus