Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích

(Dân trí) - Đây là giấc mơ hay sự thật? Có những mảnh đất sẽ khiến bạn tự hỏi liệu mình có đang lạc bước vào một trang truyện cổ tích hay một vùng đất đầy ma thuật?

1. Colmar, Pháp

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 1

Đẹp như tranh vẽ chính là vùng đất Colmar ở Pháp. Nơi đây được coi là thành phố đẹp nhất châu Âu, nó giống như bước thẳng ra từ một câu chuyện cổ. Thị trấn nhỏ xíu này của Alsace nổi tiếng không chỉ nổi tiếng bởi những màu sắc diệu kì của nó. Mà Colmar, nằm dọc theo Wine Route Alsatian, còn được gọi là "Thủ phủ của rượu vang Alsatian" - tự hào với khí hậu đầy nắng và là thành phố khô nhất thứ hai ở Pháp, cùng các quảng trường tuyệt đẹp, đài phun nước và hệ thống kênh rạch, Colmar lý tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn.

Nếu điều đó chưa đủ thuyết phục bạn thì đây còn được gọi là một “Venice nhỏ” và là quê hương của Frédéric Bartholdi, người thiết kế Tượng Nữ thần Tự do, và họa sĩ nổi tiếng Martin Schongauer.

2. Quần đảo Faroe

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 2

Quần đảo này là nơi quay bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và nếu bạn đến đây bạn sẽ tin chắc rằng nơi đây là quê hương của người Hobbit và các yêu tinh. Faroe là gồm 18 hòn đảo, nằm trong vùng biển Na Uy, phía bắc Đại Tây Dương, giữa Iceland, Na Uy và Scotland. Nơi đây có cảnh quan ấn tượng của núi lửa và sóng biển đánh xô vào bờ đá, khung cảnh huyền diệu và đầy bí ẩn, gần với một thế giới của trí tưởng tượng hơn là thực tế.

3. Lâu đài Neuschwanstein, Đức

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 3

Neuschwanstein không phải là một thành phố Disneyland mặc dù trông nó giống như một cung điện cổ tích đang giam giữ một nàng công chúa xinh đẹp. Nằm trên một ngọn đồi gồ ghề, Neuschwanstein được xây dựng từ thế kỷ 19 cho vua Ludwig II, nội thất bên trong lâu đài là một cuộc cách mạng tại thời điểm đó: tòa nhà đã có hệ thống nước và nhà vệ sinh xả tự động trên mỗi tầng, cùng hệ thống sưởi ấm. Ngày nay, Neuschwanstein là điểm dừng chân chính trên con đường Romantic, đường mòn Bavarian của thị trấn cổ và các lâu đài.

4. Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 4

Nếu có một câu chuyện cổ tích về các lâu đài bằng đất sét thì hẳn sẽ kể về Cappadocia. Mảnh đất này nằm ở trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng với đồ gốm và các kiến trúc bằng đá độc đáo hình thành từ thời cổ xưa, được chạm khắc cầu kì. Nơi đây cũng có các thành tạo đá với hình thù kì lạ, được gọi là các “ống khói cổ tích”, với hình nấm, hình nón, cột và đá nhọn. Gốm và nghề làm gốm ở Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những nghề thủ công lâu đời nhất trên thế giới, có niên đại từ thế kỉ thứ 8.

5. Hội An, Việt Nam

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 5

Hội An là một nơi mà bạn không thể bỏ lỡ ở Việt Nam. Thị trấn nhỏ đầy màu sắc, huyền diệu và đẹp lung linh này có số lượng đèn lồng nhiều hơn số dân của thị trấn. Nằm gần bờ biển, Hội An từng là một cảng thương mại và trung tâm giao thương quan trọng. Ngày nay nó là một câu chuyện cổ tích được viếng thăm bởi hàng ngàn khách du lịch và hầu như tất cả đều không thể cưỡng lại sự quyến rũ của nó. Bầu không khí tuyệt vời của Hội An, pha trộn với lòng hiếu khách và kiến trúc cổ tích làm cho nó trở thành một trong những điểm đến đáng giá ở Đông Nam Á.

6. Greenland

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 6

Hoang sơ, thô ráp và xa xôi, Greenland dường như là nơi sinh sống của người lùn trong thần thoại hơn là con người. Hầu như không có cây cối, không có đường giao thông và hầu như không có người, hòn đảo lạnh lẽo và gồ ghề này khó quên với những ai đã đến thăm bởi bầu không khí được làm ấm lên bằng các cực quang huyền diệu và những ngôi nhà đầy màu sắc.

7. Venice, Ý

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 7

Venice gây khó dễ cho bất kì đối thủ cạnh tranh nào bằng kiến trúc đáng ngưỡng mộ, hệ thống kênh rạch độc đáo, sự phong phú của các điểm tham quan và bầu không khí đặc biệt của mình. Tờ New York Times miêu tả nó như là "thành phố đẹp nhất được con người xây dựng". Nằm trải dài trên 117 đảo nhỏ, Venice tự hào có 455 cây cầu, hàng trăm kênh rạch nơi những con thuyền gondolas lãng mạn trong gió lướt qua thành phố. Nơi đây còn là quê hương của lễ hội Carnival nổi tiếng, của Triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế Venice Biennale và Liên hoan phim Venice.

8. Kathmandu, Nepal

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 8

Xinh đẹp, tâm linh và rực rỡ là sắc màu vốn có của Kathmandu, Nepal. Nơi đây thật sự là một vùng đất huyền diệu. Được bao quanh bởi các dãy núi hùng vĩ, thành phố Kathmandu nhuốm bầu không khí mê hoặc, những âm thanh kỳ lạ, mùi vị và đền thờ hấp dẫn. Mặc dù là thành phố lớn trong cả nước, nó vẫn bảo tồn được sự quyến rũ với kiến trúc truyền thống của các ngôi chùa và đền thờ cổ . Được gọi là "vùng đất của các vị thần", Kathmandu là điểm đến đầy kinh ngạc với bất kì du khách nào.

9. Rừng tre, Nhật Bản

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 9

Mặc dù nằm ở Kyoto, Nhật Bản và không liên quan gì nhưng rừng tre ở đây khiến bạn ngay lập tức liên tưởng đến cảnh đẹp tuyệt vời và xanh mướt trong các bộ phim “Ngọa hổ tàng long” và “Thập diện mai phục”. Tre đóng vai trò quan trọng trong nền văn hóa khu vực châu Á: là biểu tượng sự trường thọ của Trung Quốc, tình hữu nghị ở Ấn độ và ở Nhật Bản, rất nhiều đền thờ Shinto được bao bọc bởi các rừng tre như một rào cản thiêng liêng chống lại cái ác.

10. Sintra, Portugal

Những mảnh đất đẹp như bước ra từ cổ tích - 10

Không có ngạc nhiên mảnh đất này là nguồn cảm hứng để nhà thơ vĩ đại Byron viết tập thơ “Pilgrimage Childe Harold”, tán dương vẻ đẹp của thị trấn. Bất cứ ai đến thăm Sintra, nằm không xa Lisbon, đều cảm thấy có mong muốn viết vài câu thơ để tôn vinh vẻ đẹp và những ân sủng mà tạo hóa dành cho Sintra. Pena Palace, Castelo dos Mouros, và Palácio Nacional de Sintra là ba địa danh nổi tiếng nhất của thị trấn và Sintra Mountain Range là một trong những công viên lớn nhất trong khu vực Lisbon, góp thêm phần quyến rũ và bí ẩn cho vùng đất này.

Song An

Tổng hợp