Những đồi chè hút hồn du khách trên thảo nguyên Mộc Châu

(Dân trí) - Những đồi chè ôm vòng vèo cả mảnh đất cao nguyên, những con đường đất đỏ dốc ngược cuốn hút mỗi khi ai lạc bước lên đây. Ở đó, một màu xanh mơn mởn trên khắp những đồi chè cao thấp ngào ngạt khắp cao nguyên…

Mộc Châu không còn cái lạnh cắt da cắt thịt, những dãy núi không còn ẩn hiện sau màn sương lãng đãng, mỏng manh. Các mỏm núi cao quanh năm gió thổi cũng không còn sắc trắng của hoa mận, hoa mơ, không còn những cánh đào phai ửng hồng trong gió và nắng xuân.

Vậy mà Mộc Châu vẫn hấp dẫn tôi đến kỳ lạ, đến cồn cào. Mùa này ở Mộc Châu có chè. Vẫn những đồi chè ôm vòng vèo cả mảnh đất cao nguyên ấy, vẫn những con đường đất đỏ dốc ngược, thế mà vẫn cuốn hút đến thế. Ở đó, một màu xanh mơn mởn đã rạng ngời trên khắp những đồi chè cao thấp và hương chè thơm ngào ngạt khắp cao nguyên.

Ở Mộc Châu những nương chè đã trở thành những điểm chụp ảnh cưới thú vị của các bạn trẻ
Ở Mộc Châu những nương chè đã trở thành những điểm chụp ảnh cưới thú vị của các bạn trẻ

Chè được trồng nhiều nhất là ở thị trấn nông trường Mộc Châu với những đồi chè ở Tân Lập, Cờ Đỏ, ở đường đi vào Ngũ động Bản Ôn hay ngay cả bên cạnh con đường chính ở giữa thị trấn thảo nguyên này. Ở đó khi lên cao người ta có thể nhìn thấy quốc lộ 6 mềm mại như một dải lụa.

Mùa này, hoa lá đều đã sang mùa, hoa dại cũng chỉ còn những thảm hoa ngũ sắc tim tím bạt ngàn. Trời chưa đủ nắng nên không đủ xanh trong, thi thoảng lắm mới xé mây mù lấp ló xuống vạn vật. Hơn một tháng trước, Mộc Châu bung nở rực rỡ những hoa mận hoa đào. Giờ đây Mộc Châu lại xanh mướt một màu bởi những nương chè trải dài tít tắp.

Đến Mộc Châu dạo xung quanh đồi chè sẽ thấy một cảm giác thoải mái một vị man mát khắp người, một không khí trong lành không phải ở đâu cũng có. Những đồi chè nhìn như chẳng có chân trời vì khi ta đứng giữa đồi chè một cảm giác mình nhỏ bé so với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ của đồi chè chắc chắn sẽ làm chiều lòng những vị khách khó tính nhất.

Mải mê săn ảnh giữa nông trường chè

Mải mê săn ảnh giữa nông trường chè

Sau những cua tay áo vòng vèo chạy từ đồi này sang thung kia, cảnh quan cứ luân chuyển liên tục, mỗi khúc quanh lại một vẻ đẹp khác nhau. Dù có đến cả chục lần, vẫn khám phá ra được điều gì đó hay hay.

Chè Mộc Châu có lẽ ai cũng biết, bởi ngay từ những km đầu tiên chào đón bước chân du khách là chè đã trải dài tăm tắp. Nhưng đôi khi sự rộng lớn mênh mông dễ làm người ta choáng ngợp mà dễ dàng bỏ qua đi sự thưởng thức chuyên tâm. Trên ngọn đồi cao cao dưới ánh chiều tà nhàn nhạt, khi màn sương giăng giăng đang buông mành khắp thung lũng, có tiếng gió rì rào đuổi bắt khắp những con đường.

Chè được trồng nhiều nhất là ở Thị trấn nông trường Mộc Châu (thị trấn Mộc Châu cũ) với những đồi chè ở Tân Lập, Cờ đỏ, ở đường đi vào Ngũ động Bản Ôn hay ngay bên cạnh con đường chính ở giữa thị trấn, nơi khi lên cao bạn có thể nhìn thấy đường 6 mới mềm như một dải lụa phía xa.

Những nương chè mềm mại, uốn lượn trên các quả đồi khiến không ít người ngỡ ngàng. Đứng giữa những đồi chè, hòa mình với thiên nhiên, không khí trong lành, mát mẻ khiến bạn cảm thấy thư giãn đầu óc sau những lo toan, bận rộn trong cuộc sống thường ngày.

Mải mê săn ảnh giữa nông trường chè
Chè Mộc Châu đang bước sang vụ xuân, một năm thu hoạch khởi đầu bằng vụ chè ấy, thứ chè khó hái nhất nhưng lại thơm, xanh và ngon

Ở Mộc Châu, khung cảnh ở những đồi chè thay đổi rất nhanh, chỉ vừa mới nắng, nhưng lại có thể có sương mù trong phút chốc, khiến khung cảnh càng huyền ảo hơn, tạo cảm giác như lạc vào trong những câu chuyện cổ tích.

Chè Mộc Châu đang bước sang vụ xuân, một năm thu hoạch khởi đầu bằng vụ chè ấy, thứ chè khó hái nhất nhưng lại thơm, xanh và ngon nhất bởi đây là những lá chè đầu tiên để rồi sau 4 tháng cây chè nghỉ dưỡng, ấp ủ, thu vào trong mình những tinh chất quý giá từ gió, sương của thảo nguyên mát lành.

Bài, ảnh: Minh Phan