Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách

(Dân trí) - Được mệnh danh là những điểm đến "rùng rợn", vì thế không phải vị khách nào cũng đủ cam đảm và "bản lĩnh" để tham quan, khám phá những bí ẩn tại những nơi này.

1. Đảo búp bê Isla de las Munecas – Mexico

Nằm ở phía nam thủ đô Mexico City, biệt lập giữa kênh đào Xochimico là một hòn đảo mà có lẽ ít người dám ghé thăm – đảo Búp bê (Isla de las Munecas). Nơi đây tương truyền là lãnh địa dành riêng cho linh hồn một cô gái xấu số qua đời bởi một nguyên nhân đầy bí ẩn. Người ta đồn thổi rằng một cô gái đã được tìm thấy chết đuối trên hòn đảo này trong hoàn cảnh đầy bí ẩn từ nhiều năm trước đây và linh hồn cô gái chính là thế lực đen tối điều khiển những con búp bê này.

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 1

Búp bê ở khắp nơi trên đảo.

Trên khắp hòn đảo đầy rẫy những con búp bê với chân tay, đầu tóc bị cắt rời, với những đôi mắt trống rỗng vô hồn treo lủng lẳng trên các cành cây hoặc cắm trên cọc nhọn. Những câu chuyện đầy tính Hollywood được thêu dệt xung quanh hòn đảo nói rằng nói rằng những con búp bê này di chuyển được, mắt chúng thỉnh thoảng lại mở ra để quan sát, chúng nói thầm với nhau trong đêm tối và dụ dỗ người sang đảo để giết hại…

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 2

Những con búp bê bị tháo rời đầu móc trên cọc nhọn

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 3
Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 4
Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 5

Ai là người có thể không rùng mình khi bắt gặp những hình ảnh này?

Nhưng câu chuyện thật sự thì có vẻ đơn giản hơn thế. Có một người đàn ông tên là Julian Santana Barrera có trách nhiệm trông coi hòn đảo. Một lần, ông đã tìm thấy một cô bé bị chết đuối trên gòn đảo với một con búp bê gần đó. Ông chôn cô bé xấu số và treo búp bê lên cành cây như một cách an ủi linh hồn cô gái. Và trong suốt 50 năm, như một sự ám ảnh, Julian sưu tập những con búp bê hỏng và treo khắp nơi trên hòn đảo cho đến khi ông được tìm thấy đã chết, đúng nơi cô bé kia qua đời, vào năm 2001. Từ đó, Isla de las Munecas trở thành một điểm đến hấp dẫn khách du lịch. Và số lượng búp bê ngày một tăng thêm trên đảo do chính những người khách đến thăm quan mang theo để bổ sung thêm vào bộ sưu tập này.

2. Hang động xác ướp Kabayan Mummy Caves - Philippines

Kabayan Mummy là một hình thức mai táng hang động, nằm ở Kabayan, Benguet, Philipin. Nơi đây được UNESCO đưa vào danh sách 100 di sản bị đe dọa nghiêm trọng trên thế giới. Các hang động này là bằng chứng văn hóa của tộc Ibalois - nhóm tộc người bản địa sinh sống ở vùng miền núi Cordillera trên bán đảo Luzon, những người thực hành ướp xác trong suốt những năm 1200 đến 1500 trước công nguyên, cho đến khi thực dân Tây Ban Nha xâm chiếm Philippin, việc thực hành ướp xác đã bị cấm, người chết được đặt trong quan tài bằng gỗ táng tại bãi chôn lấp tự nhiên như hiện nay. Trong số hơn 200 hang động mai táng được phát hiện ở Kabayan, chỉ có 25 trong số đó còn chứa xác ướp của con người.

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 6

Những xác ướp Kabayan

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 7
Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 8

Những xác ướp này được đặt ngồi trên ghế và hun lửa ở dưới trong vài tháng để làm khô nước trong cơ thể.

Việc ướp xác được các Ibalois tiến hành từ trước khi người đó chết và chỉ những người có địa vị xã hội cao mới được thực hiện nghi lễ này. Người sắp chết sẽ uống một chất lỏng mặn cho đến lúc qua đời. Sau đó, cơ thể được tắm rửa bằng thảo dược và đặt ngồi trên một chiếc ghế có tên là sangadil, ở dưới hun bằng một ngọn lửa nhỏ để giúp làm bay hơi nước trong cơ thể. Sau vài tháng như vậy, xác chết tiếp tục được mang ra phơi dưới ánh nắng mặt trời để nhanh khô hơn. Các trưởng lão sẽ thổi khói thuốc lá qua miệng người chết vào chơ thể để làm khô cơ quan nội tạng và lau rửa xác ướp bằng các loại lá thảo dược. Đến khi cơ thể mất nước hoàn toàn, xác ướp sẽ được chuyển vào một quan tài bằng gỗ thông và đặt vào trong hang động tự nhiên hoặc các hang nhân tạo được người nhà đục ra từ vách đá.

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 9
Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 10

Khi các xác ướp được phát hiện vào đầu thế kỷ 20 thì tình trạng mất trộm đã xảy ra rất nhiều bởi các hang động không hề được bảo vệ. Philipin đã phải yêu cầu đến sự hỗ trợ từ UNESCO trong công cuộc tìm kiếm và thu hồi những xác ướp bị đánh cắp. Một trong những xác ướp nổi tiếng nhất được đưa trả lại cho Philippin có tên Apo Annu - lãnh đạo bộ tộc tỉnh Benguet đã chết cách đây hơn 500 năm. Ông đã bị linh mục Christian đánh cắp vào giữa những năm 1918 và 1920, sau đó được trả về cho Bảo tàng Quốc gia bởi một nhà sưu tầm đồ cổ. Trên cơ thể Apo Annu chằng chịt các hình xăm - dấu hiệu của thợ săn và các chiến binh. Xác được ướp trong vị trí ngồi với cánh tay giơ lên. Apo Annu trông giống như một người đàn ông đang gửi lời cầu nguyện lên trời xanh.

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 11
Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 12

Những người dân tin rằng khu vực sinh sống của mình đã bị nguyền rủa bởi hạn hán, động đất, và nạn đói kể từ khi xác ướp của Apo Annu bị cướp đi.

3. Bảo tàng Mütter, Pennsylvania – Mỹ.

Bảo tàng lịch sử y học Mutter thành lập năm 1863, tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ. Đây được xem là điểm tham quan vô cùng đáng sợ bởi bảo tàng lưu giữ các hồ sơ bệnh lý, những trang thiết bị y học, thậm chí là các dị vật được lấy từ trong cơ thể của con người. Bảo tàng tự hào có một bộ sưu tập hơn 20.000 mẫu vật, trong đó có khoảng 13% đang được trưng bày.

Khách thăm quan có thể bắt gặp tại đây những hộp sọ người, thi thể của những đứa trẻ sinh đôi khác thường, hay mẫu dị tật thai nhi… Những mẫu vật trưng bày ở đây không dành cho những người yếu bóng vía nhưng không vì thế mà Mutter vắng bóng khách du lịch. Ngược lại, những người yêu thích cảm giác mạnh và những điều kì quái luôn coi đây là điểm đến không thể bỏ qua khi đến thăm thành phố Philadelphia.

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 13
Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 14

Những mẫu vật không dành cho người yếu tim.

Bạn có thể tìm thấy những hiện vật đặc biệt nhưng khá kì quái được trưng bày tại bảo tàng như phần hàm bị ung thư của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Grover Cleveland hay xác ướp một phụ nữ có tên “Soap Lady”,  người phụ nữ béo phì khi chết toàn bộ cơ thể đã tự chuyển hóa thành 1 khối sáp giống như xà phòng mà đến giờ vẫn là một câu hỏi với các nhà khoa học.

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 15

Xác của Soap Lady.

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 16

Một mẫu bệnh phẩm Hirschprung, xảy ra khi các cơ quan không nhận được tín hiệu co bóp và thải các chất dư thừa, gây tình trạng táo bón mãn tính dẫn đến sự phát triển quá mức của đại tràng.

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 17

Madame Dimanche, một phụ nữ Pháp làm nghề giặt là từ cuối thế kỷ thứ 18, với 1 chiếc sừng mọc ra từ trán

Những điểm đến ghê rợn thử thách lòng can đảm của du khách - 18

Chiếc đầu lâu ghê rợn được ghép từ 400 bộ não người thật của tác giả Noah Scanlin

Thảo Nguyên (Tồng hợp)