Những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tình yêu

(Dân trí) - Những công trình kiến trúc này đều có chung một đặc điểm rất ấn tượng. Chúng được xây dựng cùng với mục đích vì tình yêu lãng mạn.

Đền Taj Mahal, Ấn Độ

Những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tình yêu

Đền Taj Mahal nằm ở thành phố Agra, bang Uttar Predesh, cách thủ đô New Delhi 200km về phía Nam, là nơi bất cứ khách du lịch nào cũng muốn đặt chân tới khi đã đến quốc gia của những ngôi đền này. Nơi đây gắn liền với câu chuyện tình yêu bất diệt giữa Hoàng đế Shah Jahan và Hoàng hậu Mumtaz Mahal. Sau khi sinh con trai thứ 14 của họ, vị Hoàng hậu không may qua đời ở tuổi 39. Cái chết của người vợ đã khiến Hoàng đế Shah Jahan vô cùng thương tiếc. Sử sách Ấn Độ ghi lại, chỉ sau 2 tuần khi vợ qua đời, râu và tóc nhà vua đã bạc trắng. Trước khi nhắm mắt,hoàng hậu Mumtaz đề nghị Hoàng đế xây cho mình một lăng mộ để kỷ niệm tình yêu của họ. Ngay sau đó,Hoàng đế Shah Jahan đãtự mìnhtheo dõi việc xây dựng Taj Mahaltrong21 năm (từ năm 1632 đến năm 1653) để có được mộtmón quà tặng cho người vợ quá cố.

Những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tình yêu

Đền Taj Mahal mang phong cách tổng hợp của các yếu tố kiến trúc Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Hồi giáo. Quần thể kiến trúc này bao gồm 5 khu vực: cổng chính, vườn cây, nhà thờ Hồi giáo, khu nghỉ và lăng mộ chính. Sau này, đền Taj Mahal cũng là nơi yên nghỉ của Hoàng đế Shah Jahan khi ông băng hà. Năm 1983, ngôi đền được UNESCO liệt vào dach sách các Địa điểm Di sản Thế giới.

Lâu đài Boldt, Mỹ

Những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tình yêu

Lâu đài Boldt nằm trên đảo Heart ở New York và là một trong những lâu đài tình ái nổi bật thu hút khách du lịch trong khu vực. Boldt đẹp nguy nga như một bức tranh nằm bên cạnh bờ sông Saint Lawrence thơ mộng. Đằng sau vẻ lộng lẫy của lâu đài chứa đựng câu chuyện tình yêu đẹp nhưng bi kịch giữa nhà triệu phú nổi tiếng Geogre C. Boldt và người vợ Louise Augusta Kehrer ông hết lòng yêu thương.

Những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tình yêu

Tòa lâu đài này chính là món quà tình yêu tuyệt vời mà ông muốn dành tặng cho vợ mình vào ngày sinh nhật của bà và đồng thời cũng chính là ngày lễ tình nhân. Ông còn yêu cầu gắn những hòn đá hình trái tim ở khắp nơi bên ngoài lâu đài. Tuy nhiên, một năm trước khi lâu đài được hoàn tất, bà Louise Augusta Kehrer đã qua đời ở tuổi 41. Vì quá đau lòng, nhà triệu phú nổi tiếng này đã ngừng việc thi công công trình và không bao giờ quay lại đây nữa. Đến nay, Boldt Castle còn là điểm đến lãng mạn của các đôi trẻ và các cặp vợ chồng trong các dịp Valentine và tuần trăng mật.

Lâu đài Swallow’s Nest, Ukraina

Những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tình yêu

Lâu đài Swallow’s Nest được biết tới với cái tên “Tổ yến” và là điểm đến hấp dẫn ở Yata, Crimea thuộc miền Nam Ukraina. Với lối kiến trúc gothic, lâu đài có ban công mở khiến không gian luôn tràn ngập ánh sáng tạo cảm xúc lãng mạn cho những cặp đôi khi tới đây.

Những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tình yêu

Người chủ đầu tiên của không gian này là một viên đại tướng người Nga. Khi tới đỉnh vách núi Aurora ông đã bị cuốn hút bởi thiên nhiên nơi đây và cho xây dựng một ngôi nhà gỗ cheo leo trên cao. Tuy nhiên ông sống ở đây không được bao lâu và rời đi. Vài năm sau, ngôi nhà được bác sỹ có tên Adalbert Karlovic Tobin mua lại rồi xây nó thành tòa lâu đài nguy nga và đặt tên là Swallow’s Nest. Sau một vài lần thay đổi chủ, lâu đài được trùng tu lại và đổi thành “Lâu đài tình yêu”. Qua hàng chục năm đóng cửa để sửa chữa, tới nay, lâu đài trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Crimea, nơi thu hút các cặp uyên ương tới chụp ảnh.

Lâu đài Casa Loma, Toronto

Những công trình kiến trúc in đậm dấu ấn tình yêu

Lâu đài tình ái Casa Loma khiến nhiều du khách say mê khi tới thăm Toronto Canada. Ẩn chứa sau lối kiến trúc nhà vườn độc đáo là một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn.

Lâu đài là nơi ghi dấu chuyện tình yêu lãng mạn của

Lâu đài là nơi ghi dấu chuyện tình yêu lãng mạn của Thiếu tướng Sir Henry Mill Pellatt và người vợ Mary xinh đẹp. Là một người đàn ông rất mực yêu thương vợ, Henry không tiếc tay chi khoản tiền 5 triệu USD vào những năm 1911 đến 1914 để hoàn tất “tổ ấm tình yêu” của mình. Casa Loma tọa lạc ở vị trí lý tưởng nhìn ra thành phố với 3 tầng và 98 căn phòng có nội thất hiện đại. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 năm sau, gia đình viên thiếu tướng phải bán toàn bộ lâu đài vì phá sản và mất khả năng chi trả cho sự sụt giá đột ngột của Chiến tranh thế giới 1. Hiện nay, nơi đây đang là bảo tàng nổi tiếng với hàng trăm ngàn lượt khách ghé thăm mỗi năm. Nơi đây cũng chứng kiến nhiều cặp uyên ương tới ghi dấu tình yêu của mình bằng các lễ cưới hạnh phúc.

Việt Hà
(Tổng hợp)