Nhiều hình ảnh chưa đẹp ở khu du lịch tâm linh nổi tiếng tỉnh Bạc Liêu

(Dân trí) - Khu Quán Âm Phật Đài là một khu du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu. Thế nhưng vào những ngày lễ tết, nhiều dịch vụ “ăn theo” người cúng Phật Bà đã tạo nên cảnh bát nháo, để lại những hình ảnh không mấy đẹp trong mắt khách thập phương.

Từ những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, khu Quán Âm Phật Đài (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) đã đón hàng chục ngàn khách thập phương đến đây cúng viếng Phật Bà Nam Hải cầu bình an, may mắn cho năm mới. Sự xuất hiện của quá nhiều người và các phương tiện xe ô tô, xe máy,… đã làm cho “chốn thiêng” trở nên hết sức nhộn nhịp.

Tuy nhiên, cùng với hàng ngàn người đổ về cúng viếng Phật Bà thì nhiều dịch vụ “ăn theo” cũng mọc lên như giữ xe, bán hàng rong, thực phẩm, đồ lưu niệm, vé số,... diễn ra ngay trước và trong khu Quán Âm càng làm cho khu vực này vừa sôi nổi nhưng cũng lộn xộn, tạo nên những cảnh bát nháo không mấy đẹp mắt.

Có mặt tại khu Quán Âm trước, trong và sau ngày Rằm tháng Giêng, PV Dân trí ghi nhận, ngay từ phía xa, khi khách đi xe máy hoặc ô tô vừa qua cầu Nhà Mát đổ về khu vực Phật Bà đã bị nhiều nhân viên của các bãi giữ xe đứng ra giữa đường chèo kéo khách vào trông xe. Có người còn chặn cả đầu xe để “mời” khách vào bãi xe của mình. Nhiều người đi xe máy đang chạy thẳng xuống đã phải vất vả lách sang để không tông trúng các nhân viên này.

Nhân viên nhiều điểm giữ xe đứng ra giữa đường để chèo kéo khách vào gửi xe....
Nhân viên nhiều điểm giữ xe đứng ra giữa đường để chèo kéo khách vào gửi xe....
...và thậm chí chặn cả đầu xe của khách.
...và thậm chí chặn cả đầu xe của khách.

Qua quan sát của PV Dân trí, cảnh lộn xộn, bát nháo nhất là ngay trước cửa ra vào khu Quán Âm Phật Đài. Mặc dù gần đó có một bảng cấm đậu xe, bán hàng nhưng “lệnh” cấm này hầu như không có tác dụng. Ngay cửa chính là hàng chục người bán hàng rong từ đồ lưu niệm, vé số, nhang, hoa, nước,… đua nhau mời gọi khách mua. Hai bên cửa chính là nhiều điểm bán đồ tươi, thực phẩm, ăn uống cũng hăng hái tham gia vào việc “phục vụ” du khách.

Nhiều hình ảnh chưa đẹp ở khu du lịch tâm linh nổi tiếng tỉnh Bạc Liêu - 3
Hàng rong xếp hàng dọc ngay trước cổng vào.
Hàng rong xếp hàng dọc ngay trước cổng vào.
Người bán hàng ngồi chễm chệ ngay cổng chính.
Người bán hàng ngồi chễm chệ ngay cổng chính.
Dịch vụ bán vé số hầu như bủa vây hết cổng chính của Quán Âm Phật Đài.
Dịch vụ bán vé số hầu như "bủa vây" hết cổng chính của Quán Âm Phật Đài.

Còn bên trong khu Quán Âm thì cũng có nhiều người bán hàng di động tới lui như nón, nhang, nước,… liên tục mời khách mua hàng. Gần khu vực tượng Phật Bà thì có nhiều người làm dịch vụ chụp ảnh cũng “ăn nên làm ra”.

Đủ thứ người bán hàng ngay trên thềm cổng vào Phật Bà.
Đủ thứ người bán hàng ngay trên thềm cổng vào Phật Bà.
Trời nắng, những người bán mũ có vẻ được mùa.
Trời nắng, những người bán mũ có vẻ được mùa.

Bên cạnh đó, do khu vực bàn thờ tượng Phật Bà khá nhỏ không đủ để khách bày lễ cúng nên nhiều chỗ xung quanh bất đắc dĩ trở thành bệ thờ để đồ cúng nhìn rất lộn xộn. Thêm việc người dân chưa có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh nên rác thải từ đồ cúng như bao nilong, giấy, chai nước,… bị quăng dưới nền đất nằm loạn xạ ngay dưới chân người cúng trông rất nhếch nhác.

Xung quanh tượng Phật Bà, hầu như chỗ nào cũng có thể bày đồ lễ cúng được. Người ngồi, người đứng, mạnh ai nấy cúng vái nên trông khá lộn xộn.
Xung quanh tượng Phật Bà, hầu như chỗ nào cũng có thể bày đồ lễ cúng được. Người ngồi, người đứng, mạnh ai nấy cúng vái nên trông khá lộn xộn.
Nhiều hình ảnh chưa đẹp ở khu du lịch tâm linh nổi tiếng tỉnh Bạc Liêu - 10
Rác từ đồ cúng bị quăng tứ tung trông rất nhếch nhác.
Rác từ đồ cúng bị quăng tứ tung trông rất nhếch nhác.
Những bức tượng như các con vật,... trong Quán Âm bất đắc dĩ trở thành vật cưỡi làm nền cho dịch vụ chụp ảnh...làm ăn.
Những bức tượng như các con vật,... trong Quán Âm bất đắc dĩ trở thành vật cưỡi làm nền cho dịch vụ chụp ảnh...làm ăn.

Ghi nhận của PV, nhiều du khách ở xa tỏ vẻ khó chịu trước cảnh bát nháo của các dịch vụ “ăn theo” những dịp cúng Phật Bà. Chính những hình ảnh lộn xộn, mất vẻ mỹ quan này đã làm “mất điểm” trong mắt khách thập phương đối với điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu.

Huỳnh Hải