Người phụ nữ Anh một mình lái xe máy du lịch khắp Iran

(Dân trí) - Sau chuyến “phượt” một mình bằng xe máy khắp mọi miền đất nước Iran, cô Lois Pryce - công dân người Anh - tươi cười nói rằng chuyến đi thật đáng giá, bất chấp những hiểm nguy mà cô từng phải lo lắng, từng phải trải qua.

Văn phòng Ngoại giao Anh hiếm khi khuyến cáo công dân nước mình đến du lịch Iran. Theo cơ quan này, các công dân Anh chỉ đến Iran khi thực sự cần thiết và nói rõ rằng: “Công dân Anh có thể bị bắt giữ ở Iran, bất chấp sự hoàn toàn vô tội của họ”. Vì vậy, nhiều công dân Anh rất e ngại đến Iran, và khi phải đến nơi đây, họ thường đi theo nhóm.

 

Các khách du lịch độc lập rất hiếm và những khách du lịch bằng xe máy lại càng hiếm hơn. Vì vậy, có thể nói việc một phụ nữ Anh “đơn phương độc mã” lái xe máy du lịch khắp Iran có thể là trường hợp “độc nhất” từ trước đến nay.

 

Người phụ nữ Anh một mình lái xe máy du lịch khắp Iran



Tháng 9/2013, cô Lois Pryce bỏ ra đúng 3 tuần liền ròng rã cưỡi xe máy đi ngao du mọi nẻo đường tại Iran trong khi đầu quẩn quanh những suy nghĩ hiếu kỳ về những điều mình được nghe thấy. “Trước khi đến Iran, tôi nghe thấy vô số điều kinh khủng về Iran như phụ nữ ở đây bị ném đá cho đến chết nếu mất trinh, đây là quốc gia có tỉ lệ tử hình cao nhất rồi nước này đang phát triển vũ khí hạt nhân. Thế nhưng, cũng không ít người nói rằng Iran thật tuyệt và đó là đất nước mà họ vô cùng yêu thích”, cô Lois nói.

 

Cô Lois cho biết thêm: “Tôi hoàn toàn ý thức được những hiểm nguy mà mình có thể gặp phải và biết rằng không có sự hiện diện của người Anh tại Iran. Nhưng tôi tin chuyến đi này sẽ đáng giá và quả thật, tôi vui mừng vì mình đã thực hiện nó”.

 

Người phụ nữ Anh một mình lái xe máy du lịch khắp Iran



Lois kể lại rằng đi đến đâu, cô cũng được những người dân tại Iran nhìn như “người ngoài hành tinh rơi xuống đất nước họ”, tuy nhiên họ lại rất hiền lành. “Tôi bị chặn lại trên đường rất nhiều lần. Ban đầu tôi nghĩ những người dân, hoặc những người Hồi giáo, tại đây muốn giết tôi. Nhưng hóa ra, họ chỉ muốn dừng xe của tôi lại để đưa cho tôi những túi đựng những quả lựu chín mọng để ăn đi đường”, cô Lois kể lại.

 

Đi đến đâu, trình hộ chiếu ra ở bất kỳ chỗ nào tại Iran, Lois cũng gặp phải những câu thắc mắc không hiểu tại sao cô lại muốn lái xe dọc Iran để... cho vui. Nhiều người còn khẳng định rằng Lois đến Iran để làm gián điệp. May mắn là trong chuyến đi, Lois tìm thấy một mạng lưới liên lạc giữa những người bạn Anh - Iran có thể hỗ trợ cô những lúc cần thiết.

 

Người phụ nữ Anh một mình lái xe máy du lịch khắp Iran



Trong chuyến đi của mình, Lois bị choáng ngợp trước “vẻ đẹp không thể tưởng tượng nổi” của những công trình kiến trúc, các bức tường khảm trai trong những nhà thờ Hồi giáo, các tòa nhà hiện đại như Tháp Azadi ở Tehran hay thành phố sa mạc “độc nhất vô nhị” ở Yadz. “Tôi vẫn để xe máy ở lại Tehran. Tôi hy vọng có thể quay lại Iran vào năm tới và thăm thú những nơi mà tôi chưa tới được”, Lois hồ hởi cho biết.

 

Hà Anh

Theo Telegraph