Người Nepal chật vật sau thảm họa động đất

(Dân trí) - Sau trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 25/4, nhiều vùng đất ở Nepal chìm trong đổ nát. Nhiều người cố gắng vực dậy trong điều kiện hết sức thiếu thốn. Một số khu vực thậm chí còn bị chia cắt với thế giới bên ngoài.

Will Wintercross, phóng viên ảnh của Telegraph, có chuyến đi tới

Will Wintercross, phóng viên ảnh của Telegraph, có chuyến đi tới Nepal để ghi lại khoảnh khắc chân thực những người còn sống sót sau thảm họa. Trận động đất 7.8 phá hủy khu vực phía Tây Bắc của thủ đô Kathmandu, chôn vùi ít nhất 7759 người, khiến 16.000 người bị thương, phá hủy hơn 300.000 ngôi nhà. Trong ảnh là bức hình người dân làng Pokhasi Gauh. Sau trận lở đất, nơi đây bị biệt lập khỏi thế giới. Họ đang chờ nhu yếu phẩm từ máy bay trực thăng đưa tới.
 
Làng Barpak là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất

Làng Barpak là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất
 
Hình ảnh đường phố tan hoang, chỉ còn những đống gạch vụn ở Bhaktapur.
Hình ảnh đường phố tan hoang, chỉ còn những đống gạch vụn ở Bhaktapur.

Một người lính Nepal bế em bé được giải cứu từ khu vực Gorkha thuộc tâm chấn động đất.
Một người lính Nepal bế em bé được giải cứu từ khu vực Gorkha thuộc tâm chấn động đất.

Một người lính Nepal bế em bé được giải cứu từ khu vực Gorkha thuộc tâm chấn động đất.
Một em bé người Nepal bị thương sau trận động đất phải nằm bên ngoài bệnh viện Gorkha vì không còn đủ giường nằm.

Người phụ nữ đứng trước ngôi nhà bị phá hủy ở Bungamati.
Người phụ nữ đứng trước ngôi nhà bị phá hủy ở Bungamati.

Thi thể nạn nhân được mang đi chôn cất ở thủ đô Kathmandu không còn là hình ảnh hiếm thấy.
Thi thể nạn nhân được mang đi chôn cất ở thủ đô Kathmandu không còn là hình ảnh hiếm thấy.

Từ khi trận động đất phá hủy ngôi nhà, người phụ nữ này phải sinh hoạt trong xe tải.
Từ khi trận động đất phá hủy ngôi nhà, người phụ nữ này phải sinh hoạt trong xe tải.

Từ khi trận động đất phá hủy ngôi nhà, người phụ nữ này phải sinh hoạt trong xe tải.
Người dân làng Bungamati dùng gỗ chống tường nhà sau trận động đất. Đây cũng là khu vực bị tàn phá nặng nề.

Một con phố ở Bhaktapur trong tình trạng đổ nát
Một con phố ở Bhaktapur trong tình trạng đổ nát

Người dân ở Bungamati phải ngủ trong những chiếc lều tạm bợ ngoài trời.
Người dân ở Bungamati phải ngủ trong những chiếc lều tạm bợ ngoài trời.

Người phụ nữ khóc trong chiếc lều dựng tạm ở Bhaktapur.

Người phụ nữ khóc trong chiếc lều dựng tạm ở Bhaktapur.

 

Huy Hoàng

Theo Telegraph