Người khổng lồ "ngủ vùi" giữa đường phố

(Dân trí) - Lựa chọn mái nhà làm địa điểm chính, một cặp đôi nghệ sỹ đường phố của Pháp mang đến những tác phẩm có phong cách mới lạ.

Cặp nghệ sỹ Ella và Pitr đến từ thành phố Saint-Etienne, Pháp, đã tạo ra một thế giới nghệ thuật đường phố hoàn toàn khác biệt trong suốt 1 thập kỷ qua. Thay vì vẽ lên tường, cặp đôi chọn mái nhà là địa điểm chính. Trên mái nhà của những căn nhà bỏ hoang là nơi sáng tác nhiều bức tranh đường phố lạ mắt.

Người khổng lồ "ngủ vùi" giữa đường phố - 1
Bức họa mới nhất mang tên "Lilith và Olaf".
Người khổng lồ "ngủ vùi" giữa đường phố - 2
Người khổng lồ ngủ giữa đường phố

Ella và Pitr gặp nhau lần đầu năm 2007 và quyết định phối hợp thành nhóm nhỏ. Sau đó, cả hai bắt đầu vẽ tranh trên mái nhà. Nhân vật xoay quanh các tác phẩm là hình ảnh người khổng lồ ngủ trưa, giấc mơ của trẻ nhỏ trên chiếc giường trải rộng tới trăm mét vuông.

Người khổng lồ "ngủ vùi" giữa đường phố - 3
Giấc ngủ chật hẹp

Tác phẩm mới nhất của nhóm là bức tranh ngoài trời lớn nhất thế giới trên tổng diện tích hơn 20.000m2. Với tựa đề "Lilith và Olaf", bức họa miêu tả hình ảnh một người thiếu nữ đang ngủ. Tác phẩm đặt tại vùng ngoại ô của Stavanger, Na Uy, sẽ chính thức mở cửa đón công chúng tới chiêm ngưỡng vào 4/9 tới đây.

Ngắm thêm một số tác phẩm khác của cặp đôi tác giả:

Người khổng lồ "ngủ vùi" giữa đường phố - 4
Người khổng lồ "ngủ vùi" giữa đường phố - 5
Có thể thấy, hầu hết các tác phẩm của Ella và Pitr đều thể hiện không gian ngủ khá chật hẹp.
Người khổng lồ "ngủ vùi" giữa đường phố - 6
Giấc ngủ trẻ thơ.

Hoàng Hà

Theo AP

Người khổng lồ "ngủ vùi" giữa đường phố - 7