Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức …

(Dân trí) - Một Hà Nội cổ kính với những quán nước chè, những hiệu xách cổ, hay bức tường xám,với chiếc xe đạp cũ kỹ… Tất cả đang có một “lực hút” thu hút người dân Hà Thành tìm đến ngay trong ngày cuối năm để gom lại ký ức một thời chưa xa với những kỷ niệm vui buồn…

Những hình ảnh về một thời tem phiếu, một thời khốn khó nhiều bi hùng lại một lần nữa đã làm sống lại trong người dân Hà Nội cả một thời kì không dễ quên.

Những năm 1975 - 1987, đó là khoảng thời gian cuối của thời kỳ bao cấp ở Việt Nam. Đất nước đã đổi mới được gần 30 năm, quá khứ đã lùi xa, Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung của thời bao cấp giờ chỉ còn trong kí ức những người sinh từ những năm 70 trở về trước với muôn vàn trải nghiệm.

Giờ đây, đất nước đã thay đổi nhiều, nhưng những hình ảnh địa danh, địa điểm quen thuộc về thời bao cấp chắc hẳn vẫn còn sống mãi trong ký ức của nhiều người. Có một giai đoạn trong lịch sử Việt Nam tên là “thời bao cấp”. Bao cấp có nghĩa là toàn bộ những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu của người dân, từ gạo, đường cho đến quần áo, xe đạp đều được nhà nước phân phối theo tiêu chuẩn tới từng hộ gia đình.

Có những người muốn "xóa" ký ức thời bao cấp, khi nó gắn liền với sự thiếu thốn về vật chất. Song phần đông cho rằng, không "thi vị hóa" thời bao cấp, mà rất cần một cái nhìn trở lại để đi lên.

Đó là một thời để nhớ, một thời để quên. Có người muốn quên đi một quá khứ đau khổ. Có người muốn nhớ lại một thời khó khăn. Với nhiều người, những hình ảnh này đã để lại những kỷ niệm sâu sắc. Họ muốn có một nơi để những người từng trải qua thời ấy, trong đó có mình, và nhớ lại một  thời khó khăn. Một nơi để thế hệ sau tìm hiểu xem cha mẹ chúng đã sống qua một thời thế nào,

Đến đây, người ta còn bắt gặp hình ảnh những chiếc bình tông, vài chiếc đèn bão, hay cái đầu máy khâu, sang lắm là chiếc xe Cup cũ rích… hay một chiếc ca tráng men, chiếc đài cổ, một cái quạt tai voi, một chiếc cân quen thuộc ở các cửa hàng lương thực vài chục năm trước hay một chiếc tivi National cửa lùa với cái vỏ to tướng,... tất cả đều có ở đây.

Thật buồn khi nhớ về ký ức của cái thời cuộc sống bình dị, đơn giản nhưng đầy cảm xúc:

 

Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 1
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 2
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 3
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 4
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 5
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 6
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 7
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 8
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 9
Người Hà Nội rủ nhau đi gom ký ức … - 10

Thời gian có thể tạo nên những công trình, những kỳ tích nhưng cũng chính thời gian vô tình xóa đi nhiều thành tựu quá khứ. Tuy nhiên, chỉ duy nhất có hồi ức là vẫn sống mãi cùng với cuộc đời của những ai được một lần chứng kiến.

Bài&ảnh: Hữu Thắng