Người dân ùn ùn đổ về chợ Bưởi mua hoa chơi Tết

(Dân trí) - Sau khi tiễn ông Táo về trời, chiều ngày 23 tháng chạp đã có rất đông người đổ về chợ bưởi mua hoa, cây cảnh về chơi Tết.

Mặc dù không phải vào ngày phiên, nhưng từ chiều ngày 23 tháng chạp chợ Bưởi đã đông nghẹt người đến mua, cây cảnh. Những ngày giáp Tết dòng người đổ về chợ Bưởi ngày càng đông. Ngày thường khu vực đường đầu dốc chợ Bưởi và kéo dài hơn 2 km tại đường Hoàng Hoa Thám là nơi bán các loại cây cảnh, hạt giống. Vào những ngày cuối năm, chợ Bưởi lại tràn ngập sắc màu của muôn vàn loại hoa đến từ nhiều vùng khác nhau.

Người dân ùn ùn đổ về chợ Bưởi mua hoa chơi Tết - 1

Năm nào cũng thế vào những ngày giáp Tết, ngoài các cửa hàng cố định, những người bán hàng rong từ tỉnh xa đến  phải đến sớm lấy chỗ, bởi nếu “”chậm chân”” thì sẽ có người khác chen vào.  Cũng như chợ hoa cảnh trên đường Lạc Long Quân, Quảng An, vào dịp Tết nhiều người sẽ phải ăn, ngủ ngay tại chỗ bán để giữ được chỗ tốt

Do tháng chạp chỉ có 29 ngày, nên từ ngày 23 nhiều người trồng hoa, cây đã đến chợ từ khá sớm. Số lượng các mặt hàng cây, hoa giống đã tăng lên gấp hàng chục lần so với ngày thường với đủ chủng loại như: Thuỷ tiên, trạng nguyên, đỗ quyên, hải đường, hồng, huệ, nhài, tường vi, quất, sen đá, sen cạn, mai trắng, mai vàng, ...mỗi cây, mỗi hoa một vẻ.

Và chính vì thế vào những dịp đặc biệt như thế này, người “sành” hoa Hà Nội không thể không dạo phố hoa mỗi ngày để được thưởng ngoãn vẻ lộng lẫy, độc đáo của các loại hoa Xuân:

Tay xách, nách mang nhiều người đến chợ dịp này tìm mua rất nhiều các loại hoa cây cảnh...
""Tay xách, nách mang"" nhiều người đến chợ dịp này tìm mua rất nhiều các loại hoa cây cảnh...
Không chỉ người lớn mà con trẻ cũng theo chân bố đến chợ mua hoa cho gia đình.
Không chỉ người lớn mà con trẻ cũng theo chân bố đến chợ mua hoa cho gia đình.
Người đàn ông này đang kiểm lại thành quả sau một ngày lặn lộn trên phố kiếm Tết cho vợ con.
Người đàn ông này đang kiểm lại "thành quả"" sau một ngày lặn lộn trên phố kiếm Tết cho vợ con.
Chợ bưởi được hình thành từ hàng trăm năm nay, người ta đi chợ để mua hoa, cây cảnh. Nhưng cũng có người đến chợ chỉ để ngắm, để chơ và hòa mình vào không khí nhộn nhịp của ngày giáp Tết.
Chợ bưởi được hình thành từ hàng trăm năm nay, người ta đi chợ để mua hoa, cây cảnh. Nhưng cũng có người đến chợ chỉ để ngắm, để chơ và hòa mình vào không khí nhộn nhịp của ngày giáp Tết.
Người dân ùn ùn đổ về chợ Bưởi mua hoa chơi Tết - 6
Trong những ngày này, nếu đi qua đường Hoàng Hoa Thám ta rất dễ bắt gặp trên những chiếc xe máy có những chậu hoa hay vài thứ cây cảnh.
Trong những ngày này, nếu đi qua đường Hoàng Hoa Thám ta rất dễ bắt gặp trên những chiếc xe máy có những chậu hoa hay vài thứ cây cảnh.
Người đàn ông này tỏ ra khá mãn nguyện với chậu mai mình vừa mua được.
Người đàn ông này tỏ ra khá mãn nguyện với chậu mai mình vừa mua được.
Hai thanh niên này đang rủ nhau chọn vài thứ cây hoa về chơi Tết.
Hai thanh niên này đang rủ nhau chọn vài thứ cây hoa về chơi Tết.
Cũng như hai thanh niên, người phụ nữ này cũng đang cố tìm cho mình một chậu quất xinh xắn ở đây.
Cũng như hai thanh niên, người phụ nữ này cũng đang cố tìm cho mình một chậu quất xinh xắn ở đây.
Có đủ thứ hoa, cây cảnh ở khu chợ này.
Có đủ thứ hoa, cây cảnh ở khu chợ này.
Những cây quất đang được chờ về nhà vội vã trong chiều cuối năm...
Những cây quất đang được chờ về nhà vội vã trong chiều cuối năm...
Người dân ùn ùn đổ về chợ Bưởi mua hoa chơi Tết - 13
Thuận mua vừa bán, người bán ở chợ khá nhiệt tình, khách mua cứ thế tha hồ mà chọn
"Thuận mua vừa bán", người bán ở chợ khá nhiệt tình, khách mua cứ thế tha hồ mà chọn
Hai nam thanh niên này đang cẩn thận chằng cây lên xe ...
Hai nam thanh niên này đang cẩn thận chằng cây lên xe ...
Người dân ùn ùn đổ về chợ Bưởi mua hoa chơi Tết - 16
Người dân ùn ùn đổ về chợ Bưởi mua hoa chơi Tết - 17
ăn theo cây hoa, cảnh là các dịch vụ bán chậu hoa. Khác với những người bán hoa, cây cảnh, những người bán chậu thường là người tỉnh lẻ về đây...
''ăn theo'' cây hoa, cảnh là các dịch vụ bán chậu hoa. Khác với những người bán hoa, cây cảnh, những người bán chậu thường là người tỉnh lẻ về đây...

Bạn đừng nghĩ chỉ có quê mới có “đặc sản” chợ phiên mà ngay giữa lòng Thủ đô Hà Nội chợ phiên vẫn âm thầm tồn tại như một nét duyên thầm đáng yêu của đất Kinh kỳ đặc biệt là vào những dịp Tết đến xuân về như ngày hôm nay.

Bài, ảnh: Hữu Thắng