Người đàn ông vượt Đại Tây Dương bằng thùng, không cần chèo, buồm hay động cơ

Ở độ tuổi ngoài 70, người đàn ông Pháp vẫn khát khao vượt Đại Tây Dương mà không cần nhờ đến máy móc hiện đại nào.

Jean-Jacques Savin – người Pháp, vừa bắt đầu chuyến hành trình vượt Đại Tây Dương vào ngày 26.12 vừa qua tại El Hierro, thuộc quần đảo Canaris (Tây Ban Nha). Không sử dụng các phương tiện vận tải thông thường, người đàn ông 71 tuổi này lựa chọn “du lịch” trên một chiếc thùng cỡ lớn có thiết kế đặc biệt.

Không trang bị bánh lái hay động cơ nào, chiếc thùng màu cam vận hành hoàn toàn bằng sức đẩy của các dòng hải lưu trên đại dương. Ngoài ra, thiết kế của thùng được tính toán để bảo vệ người chủ khỏi tác động của các cơn sóng và sự tấn công của loài cá voi sát thủ.

 Người đàn ông Pháp trong ngày “hạ thủy” chiếc thùng màu cam cỡ lớn.
Người đàn ông Pháp trong ngày “hạ thủy” chiếc thùng màu cam cỡ lớn.

Không gian bên trong thùng được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết phục vụ cuộc sống, bao gồm giường ngủ, khu vực nấu ăn và các vật dụng sử dụng hàng ngày. Rượu vang trắng, vang đỏ và gan ngỗng hảo hạng của Pháp cũng được ông Savin chuẩn bị để dùng trong dịp năm mới và sinh nhật.

Ngoài ra, một ô cửa sổ cũng được thiết kế trên thân chiếc thùng giúp ông Savin có thể ngắm nhìn đại dương thỏa thích. Vị cựu quân nhân nhảy dù này cho hay theo dự tính, ông mong muốn sẽ hoàn thành chuyến đi trong 3 tháng.

Bên trong chiếc thùng được thiết kế đầy đủ các vật dụng giúp ông Savin không thiếu thốn trong chuyến đi.
Bên trong chiếc thùng được thiết kế đầy đủ các vật dụng giúp ông Savin không thiếu thốn trong chuyến đi.

Hành trình vượt Đại Tây Dương được ông Savin cập nhật trên trang cá nhân Facebook của mình. Một ngày sau khi khởi hành, ông cho đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội và thông báo đến những người theo dõi chuyến đi rằng “Chiếc thùng con nhộng đang hoạt động rất tốt”.

Trước đó, người đàn ông này đã có 4 lần vượt Đại Tây Dương bằng thuyền buồm nhưng vẫn mong mỏi thực hiện một chuyến đi tương tự mà không có sự trợ giúp của máy móc hay con người. Ước mơ của ông Savin cuối cùng đã có cơ hội thực hiện sau khi ông nhận được số tiền 68.000 đô la Mỹ quyên góp, tài trợ để chế tạo chiếc thùng đặc biệt.

Người đàn ông vượt Đại Tây Dương bằng thùng, không cần chèo, buồm hay động cơ - 3

​​​​​Trên hành trình vượt Đại Tây Dương, ông Savin có thể chiêm ngưỡng đại dương bất cứ lúc nào thông qua cửa sổ đặt ở thân thùng.

Trong hành trình, ông Savin sẽ thả các điểm đánh dấu trên biển để hỗ trợ một đài quan sát biển quốc tế trong việc nghiên cứu về dòng hải lưu. Năng lượng mặt trời cũng được ông Savin sử dụng để kết nối và theo dõi chuyển động của mình bằng GPS.

Trả lời báo chí, ông Savin cho hay vẫn chưa biết đích đến cuối cùng trong chuyến đi là địa điểm nào, nhưng ông hy vọng chiếc thùng của mình sẽ cập bến một hòn đảo thuộc Pháp để thuận lợi trong việc làm các thủ tục giấy tờ và dễ dàng mang chiếc thùng quay về.

Theo My Lê

Dân Việt