Người đàn ông "táo tợn" khám phá "thành phố ma" suốt 48 tiếng

(Dân trí) - Sau thảm họa nổ hạt nhân năm 1986, thị trấn Pripyat ở Chernobyl trở nên hoang tàn đổ nát không bóng người. Gần 30 năm sau, một nhà thám hiểm người Mỹ quay trở lại đây, trải nghiệm cuộc sống "thành phố ma" trong suốt 2 ngày.

Nhà thám hiểm Ric Gazarian quyết định khám phá cuộc sống thành phố ma và có những trải nghiệm phi thường trong suốt 2 ngày. Đặc biệt, ông ngủ qua đêm tại vùng cấm địa Pripyat, khu vực được coi đặc biệt nguy hiểm và là điểm rùng rợn nhất thế giới.

Búp bê bỏ hoang trong một nhà trẻ.
Búp bê bỏ hoang trong một nhà trẻ.

Nhà thám hiểm người Mỹ chia sẻ: "Trước khi đến Chernobyl tôi khá do dự. Đặc biệt khung cảnh hoang tàn rùng rợn gợi nhớ về thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, sau khi làm một số nghiên cứu, tôi thấy không gặp nhiều nguy hiểm trong chuyến khảo sát. Chỉ cần bạn không uống nước."

Khung cảnh tiêu điều của một vòng quay trong công viên.
Khung cảnh tiêu điều của một vòng quay trong công viên.

Năm 1986, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl phát nổ. Vụ nổ kéo theo rò rỉ phóng xạ dẫn đến thảm họa hạt nhân khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Vào thời điểm đó, khu vực này là một phần của Liên Xô cũ. Không khí xung quanh nhiễm bụi phóng xạ làm 400.000 người dân phải đi sơ tán. Thành phố không còn bóng người, chỉ còn khung cảnh hoang vắng u ám như thánh địa chết chóc.

Khung cảnh như những thước phim kinh dị.
Khung cảnh như những thước phim kinh dị.

"Thiên nhiên đang chế ngự nơi đây. Cây cỏ mọc um tùm tràn qua đường phố vỉa hè khiến nó thực sự như thành phố ma. Thậm chí có thể nhìn thấy những lò phản ứng Chernobyl phía đường chân trời. Bạn cũng dễ dàng hiểu được nguy cơ của khoa học và kỹ thuật ảnh hưởng tới con người thế nào nếu chúng không được khai thác đúng cách", nhà thám hiểm nhấn mạnh.

Tấm thiệp chúc mừng rơi trên mặt đất vĩnh viễn không bao giờ được gửi đi.
Tấm thiệp chúc mừng rơi trên mặt đất vĩnh viễn không bao giờ được gửi đi.

Khi đêm xuống, Ric Gazarian tìm nơi nghỉ ngơi riêng. Khu vực Exclusion Zone là nơi cách khu ô nhiễm chừng 50 km, được coi là khá an toàn với những khách du lịch muốn tham quan Chernobyl trong thời gian ngắn.

Quang cảnh của một bệnh viện.
Quang cảnh của một bệnh viện.

Công ty CHERNOBYLwel.come là nơi cung cấp các gói tour tham quan "thành phố chết", bao gồm khoảng 200 công trình bị bỏ hoang. Du khách khi tham gia tour không được chạm vào bất cứ đồ vật nào, không ăn uống những thứ lấy từ khu vực này. Thậm chí, du khách còn được cảnh báo không ngồi trên mặt đất. Mỗi năm, gói tour thu hút khoảng 12.000 lượt khách tham gia.

Cây cối mọc xanh um xung quanh thành phố ma.
Cây cối mọc xanh um xung quanh thành phố ma.
Du khách được cảnh báo không chạm vào bất cứ vật dụng nào, thậm chí không được ngồi trên mặt đất.
Du khách được cảnh báo không chạm vào bất cứ vật dụng nào, thậm chí không được ngồi trên mặt đất.
Đoàn khách du lịch tới thăm thành phố ma.
Đoàn khách du lịch tới thăm thành phố ma.

 

Việt Hà

Theo DM